Mẹ ơi con sợ ông bánh bao. Hóa ra là bé sợ người bán bánh bao rao bán bằng tiếng loa lúc 11h "Ai bánh bao đi". Mỗi lần có tiếng rao đó là bé lại ôm chặt mẹ nói con sợ ông bánh bao lắm.
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ hihi, bé của bạn chắc còn nhỏ, bé nhà mình lại ghét " Ai đậu đi!" bà bán đậu hay ghẹo bé
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ Hi, ngộ thật. Bé hàng xóm nhà mình thì sợ bà bán Bún. Bố nó suốt ngày dọa "đem đi đổi bún". Có lẽ cái sợ cũng một phẩn do lỗi của người lớn thôi
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ Bé nhà mình thì sợ ông ù (sấm chớp lúc trời mưa í), cứ nghe thấy sấm là ôm chặt mẹ và bảo sợ, sợ lắm!
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ trẻ con đừa nào cũng sợ 1 cái gì đấy. Mỗi khi cho con ăn lại dọa nạt, khổ thân bọn trẻ. Gái nhà mình mỗi lần chạy ra ngoài mà mình muốn gọi lại thì cứ dọa có chuột cắn chân đấy. Thế là nàng ta sợ chạy vội vào, mặt nhăn nhó. Hihi
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ bé nhà mình thì sợ cái người đi bán xôi đêm ấy" mấy lần bé hư mình toàn dạo là ông áo ọp bây giờ thấy tiếng đó mà ko có người bé khóc thét lên ngay .
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ Nhà em thì hơi bạo lực 1 tí. 1 lần bé hư, bố lấy 1 cái phất trần tét vào đít, cậu đau, vì hơi hằn mông. Và từ đó , mỗi lần nhắc tới cây phất trần của bố, bé lại quắn mông quắn đít ôm chặt mẹ. và kêu " sợ bố, bố cất doi đi"
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ hihih nhiều bé bây giờ cũng dạn đòn lắm ấy đánh cũng chẳng sợ có khi lại dạn đòn ấy chứ...
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ con nhà mình cũng rất sợ rán , nhưng nhờ như thế mà mỗi bữa ăn đỡ vất vả để giỗ dành
Ðề: Mẹ ơi ! con sợ mỗi bé sợ một kiểu như bé nhà mình nghe như nhà mẹ nó k sợ chưa thấy con sợ gì hết