Ðề: Nếu một ngày... bài viết rất ý nghãi mn ạ. Và nếu một ngày, con không còn có bố mẹ bên mình, sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy bố mẹ thân yêu, con sẽ ra sao?
Ðề: Nếu một ngày... cái mà quý giá nhất là cha mẹ sinh ra mình mình và m.n đều sợ sẽ có một ngày không còn cha mẹ để gọi mỗi khi về quê nữa
Ðề: Nếu một ngày... Mỗi cha mẹ lại có cách yêu con riêng bạn ạ. Mình cứ hết lòng ngay bây giờ, đừng để đến lúc quay lại nhìn thì ko còn cơ hội sửa sai nữa. Thời gian trôi nhanh lắm
Ðề: Nếu một ngày... có những lúc con làm sai, gây cho bố mẹ thêm nhiều nếp nhăn mà bố mẹ vẫn yêu thương không hề có lời oán trách
Ðề: Nếu một ngày... Lúc nào cha mẹ cung thương con cái hết có điều m,ỗi cha mẹ đều có cách thể hiện khác nhau mà thôi
Ðề: Nếu một ngày... Mình đã chia tay với bố mẹ chồng, chia tay với bố đẻ, nay chỉ còn một mẹ 80 tuổi ....Dù sống tốt với cha mẹ đến đâu chúng ta vẫn còn nhiều thiếu sót khi sống cùng các cụ, có những lúc nghĩ vẫn nhiều ân hận do mình còn chưa làm đc gì nhiều cho bố mẹ!
Ðề: Nếu một ngày... Đúng là công ơn của cha mẹ chẳng bao giờ trả hết được, đến khi bố mẹ ốm có khi các con chẳng ở bên chăm được.