Những bài hát ru con trẻ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Songthương113, 2/5/2007.

  1. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
  2. Chip_Cute

    Chip_Cute Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    công nhận các mẹ giỏi, akakak, em k biết ru toàn hát nhạc xuân mai cho con nhà em ngủ hihihi
     
  3. lam_re_tram_ho

    lam_re_tram_ho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Bé nhà em thì trước khi đi ngủ phải mở clip nhạc Xuân Mai nghe thì mới ngủ được. Không mở là cứ khóc đòi khi nào có mớ chịu đi ngủ
     
  4. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình cũng tham gia một bài. Hì hì

    Hai ông gánh cái thủ bò à ơi

    Trở đi thủ bò trở lại thủ bê

    Ai thương con nhớ vợ thì về

    Đừng có dáo dác như dê lạc bầy

    Khó khăn chi thì nói với thầy

    Thiếu áo thiếu váy thì thầy may cho à ơi

    Ai thương con nhớ vợ thì về

    Đừng có dáo dác như dê lạc bầy

    Khó khăn chi thì…………

    à ơi

    Cứ thế hát mãi đến tết cũng không hết. Hì hì
     
  5. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    à ơi, con vỏi con voi ớ có cái vòi đi trước ớ . u à u ơ hay chân trước đi trước ớ, 2 chân sau đi sau ớ u à u ơ hai chân trước đi trước 2 chân sau đi sau còn cái đuôi đi sau chót ớ..u à u ơ...

    1 con vịt ớ xòe ra 2 cái cánh ớ u ờ u ơ nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp...ớ u ờ u ơ, còn cái đuôi đi sau chót ớ...u à u ơ....gặp hồ nước ớ..nó bị bà bì bõm ớ, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô...u à u ơ....

    mình hok biết ru có 3 bài hát hoài chán nên thấy con voi và con vịt trẹn ti vi nhớ mấy bài thiếu nhi lấy ra chế lun kkkk mình ru con ai nghe cũng cười đau bụng hahaha
     
  6. Xcalet79

    Xcalet79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Theo mình biết, ngoài giai điệu bài hát nhẹ nhàng êm ả để đưa trẻ vào giấc ngủ, nôi dung bài hát cũng có tác động lớn vào tâm hồn non nớt của trẻ. Những bài hát được chúng ta hát ru hàng ngày, trong một thời gian rất dài (suốt thời thơ ấu của con) nên không chi là giai điệu ru con ngủ mà còn bồi đắp tâm hồn con... Mình thiết nghĩ không thể hát gì cũng được....
    Khi mới sinh con mình hay ru con bằng những bài có liên quan đến miếng ăn, giấc ngủ, tình yêu của cha mẹ dành cho con... lớn hơn chút sẽ hát thêm những bài về tình cảm gia đình, quê hương đất nước,... những bài giúp hình thành những nét tính cách, thói quen ở trẻ.
    VD:
    Em tôi buồn ngủ buồn nghê
    Buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà
    Buồn ăn bánh đúc bánh đa
    Củ từ khoai nướng cùng là cháo kê.

    Em tôi buồn ngủ buồn nghê
    Con tằm đã chín con dê đã mùi
    Con tằm đã chín để lại mà nuôi
    Con dê đã mùi nấu cháo em ăn.

    Con gà cục tác lá chanh
    Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
    Con chó khóc đứng khóc ngồi
    Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.

    Cái ngủ mày ngủ cho lâu
    Mẹ còn đi cấy đồng sâu chưa về
    Bắt được con trắm con trê
    Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.
     
  7. Xcalet79

    Xcalet79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

    Hay bài thơ của Tố Hữu, mà có mẹ đã chia sẻ, cũng rất giàu ý nghĩa mà lại dễ thuộc nữa:
    Con ong làm mật yêu hoa
    Con cá bơi yêu nước con chim ca yêu trời
    Con người muốn sống con ơi
    Phải yêu đồng chí yêu người anh em
    Một ngôi sao chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
    Một người đâu phải nhân gian
    Sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn
    Tre già yêu lấy măng non
    Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày.
    Mai sau con lớn hơn thầy
    Các con ôm cả hai tay đất tròn.
     
  8. Xcalet79

    Xcalet79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Khi con lớn hơn một chút bạn cũng có thể ru bé bằng những bài như:
    Nhện kia chăng lưới bắt ruồi
    Thấy tằm kéo kén vừa cười vừa chê
    Chị sao chậm gớm chậm ghê
    Kéo một cái kén rê rê cả ngày
    Trông tôi thoắt cái xong ngay
    Chỉ trong giây lát đã đầy mạng chăng
    Tằm bèn thủng thỉnh đáp rằng
    Làm nhanh chóng hỏng cũng bằng như không
    Thà rằng chịu khó lâu công
    Làm đâu được đấy thong dong vội gì
    Vội mà vô ích - làm chi!
     
  9. Xcalet79

    Xcalet79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ
    Rằng đến mai con sẽ xin ngoan
    Đến mai con sẽ xin ngoan
    Đến mai con lại khất lần ngày kia
    Con ơi con nhớ đừng nói thế
    Chuyện hôm na chớ để ngày mai
    Chi bằng con nói thế này
    Mẹ ơi con sẽ ngoan ngay bây giờ.

    Ba con cò trắng phau phau
    Ăn no tắm mát rủ nhau học bài
    Học xong cò mới đi chơi
    Cò đi cò nhớ vâng lời mẹ cha
    Chơi xong rồi phải về nhà
    Chớ như con bướm la đà hư thân....

    Mình cũng còn một số bài nữa. Nhưng...không chớ chính xác lắm. Hy vọng có ích cho các mẹ!
     
  10. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình phải oánh dấu topic này mới được. Ru con cứ toàn đọc ca dao tục ngữ, còn một số bài hát ru rất hay đã từng được nghe trên đài thì chịu không thuộc. Tập 2 này phải rút kinh nghiệm, học hỏi các mẹ để có nhiều bài hát hay ru con.
     
  11. hai_thuan

    hai_thuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/10/2011
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    lời bài hát bà còng đi chợ trời mưa cũng hát ru đc đó chị, em vẫn hát ru bài này cho cháu, cả truyện kiều cũng hát ru đc nghe hay lém!!!
    ah ơi...
    bà còng đi chợ trời mưa
    cái tôm cái tép đi đưa bà còng
    đưa bà đến quãng đường cong
    đưa bà vào tân ngõ trong nhà bà
    tiền bà trong túi rơi ra
    cái tôm nhặt đc trả bà mua rau
    ah ơi....
     
  12. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Oánh dấu để kiếm bản mp3 vì tớ chưa có bài này
     
  13. Bông ú

    Bông ú MenBiolactovin, Enterobac

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    6,468
    Đã được thích:
    2,412
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    mẹ nó tìm đc share nhé, tớ cũng có vài bài tủ hát đi hát lại, con mà biết nói thế nào cũng chê mẹ k chịu cập nhựt cho mà xem
     
  14. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    4,210
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình thì hay hát mấy bài này, mẹ dễ nhớ, dễ thuộc mà con cũng dễ ngủ:
    - Bài đi học: Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước, Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em tới lớp...
    - Con cò cò bay lả, lả bay la, bay từ là từ ruộng lúa, bay ra là ra cánh đồng, tình tính tang là tang tính tình, cô mình rằng ấy anh chàng ơi, rằng có biết là biết hay chăng, là có nhớ là nhớ hay chăng.
    - Bé bé bồng bông
    - Con cò bé bé
    - Hôm qua tát nước bên đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen, ....
     
  15. Điền Nghĩa

    Điền Nghĩa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Hát ru là phương tiện để dỗ con ngủ, giai điệu hát ru êm ái, dịu dàng và trìu mến. Tiếng hát ru luôn luôn kết hợp với sự vỗ về và âu yếm của người mẹ. Thông thường hát ru được kết và mở bằng các hư từ: à ơi, ru hời, hoặc ầu ơ... đan xen ở giữa là các câu hát ru mang tâm sự của người mẹ, ở đó người mẹ mong muốn truyền đạt cho trẻ thơ n... những cảm nhận cơ bản về cuộc sống. Về cái thiện, về cái đạo làm con và cái lẽ làm người...Có link này các mẹ vô coi thử được ko! http://mp3.zing.vn/album/Cau-Hat-Ru-Various-Artists/ZWZ9A7ZW.html?_frombox=searchalbum:rolleyes: & http://www.vnn.vn/vnn3/music/nhactre/conngoanhayngu.htm
    Ngoài ra các mẹ có thể tìm trên youtube nhé, có rất nhiều, mình đưa tạm 1 links lên đây, khi các mẹ click vô link youtube sẽ tự động hiện lên các clip bên tay phải tương tự clip hát ru này nhé http://www.youtube.com/watch?v=6LL_3f0d5P8&feature=related
    Mẹ nào kô biết hát ru thì có thể mở loa lên cho bé nghe, mà tốt nhất các mẹ nên tự hát ru cho bé, bé sẽ cảm nhận được tình yêu thương của các mẹ dành cho bé, dù mẹ bé hát hay hay hát dở :yawinkle:
     
    Sửa lần cuối: 3/12/2011
    puppy_cake thích bài này.
  16. edge_sac

    edge_sac Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Dù cuộc sống hiện đại cũng không nên quên những bài hát ru
     
  17. Trasua

    Trasua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình cứ thuộc bài nào là hát bài đó có khi ko phải là bài hát ru đâu mà là nhạc Ngọc Khuê hay hát,,,,,,,,,,
     
  18. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Hát ru nè, hình như có vài từ xuyên tạc mẹ nó nhé!
    Cái cò lặn lội bờ ao
    Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
    Nàng về nuôi lấy đàn con
    Để anh đi chảy nước non Cao Bằng
    Anh đi trúc chưa mọc măng
    Anh về trúc đã cao bằng ngọn tre
    Anh đi em chưa lấy chồng
    Anh về con dắt, con díu, con bồng, con mang
    Hhihi, tớ hay hát cho thằng bé nhà tớ nghe đấy!!!
     
  19. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    hcichi em thì ko thuộc bài nào ra hồn cả, cứ hát loạn lên, rùi ấy à ây ấy ây ây, ây a ây ấy ầy a ầy ầy......hichicic em ko biết ru, trộm vía bé nàh em dễ tính, kekekek
     
  20. tien378

    tien378 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Chào các bạn gần xa
    Mới có baby sau 7 năm nên quên khá nhiều lời ru, search thì thấy 4r này rất hay nên đăng ký liền.
    Mình cũng góp 1 bài vẫn hay ru

    Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
    Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
    Ông trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa
    Ông trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính
    Ông trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ...

    Ông trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung
    Ông trăng xuống chơi cành sung
    Thì cành sung cho nhựa
    Ông trăng xuống chơi con ngựa thì con ngựa cho tầu
    Ông trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi
    Ông trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa
    Ông trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái
    Ông trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng
    Ông trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.

    Ông trăng trả vợ đàn ông
    Trả chồng cô gái
    Trả trái cây cà
    Trả hoa cây bưởi
    Trả lưỡi cần câu
    Trả tầu cho ngựa
    Trả nhựa cây sung
    Trả vung nồi chõ
    Trả mõ ông chánh
    Trả lính nhà vua
    Trả chùa cho bụt
    Trả bút học trò
    Trả mo cây cau
    Trả mo cây cau
    Trả mo cây cau
    Trả mo cây cau...
     

Chia sẻ trang này