Mình tên là Chip , mình sinh ngày 28/4/2011 . Vậy là giờ mình tròn 1 tuổi hơn rồi nha . Mới 1 tuổi đáng lí ra mình phải được ba mẹ yêu chiều chứ nhỉ , vậy mà đùng một cái , mình thấy ba mẹ lại thông báo có thêm một baby cho mình chơi chung . Baby , baby là sao vậy ta :-k ? Mình cũng không hiểu nữa !? Mình muốn hỏi mẹ quá :-k . Rồi theo ngày tháng , cái bụng mẹ mình bự lên y như có quả bóng bay được nhét vào trong bụng ý . Mẹ mình cũng hạn chế ẵm mình hơn , oe oe ! Tệ nhất là mẹ không chịu cho mình ti , chỉ cho mình mút chụt chụt cho mình dễ ngủ , rồi sau đó mình ngủ say rồi thì mẹ nhét cái ti giả vào miệng của mình . Mình biết hết đó , cựa quậy một chút xíu , xong mình ngủ luôn .
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ Chip ơi con viết tiếp nhật kí đi con, cô đang muốn hóng hớt chuyện của 2 chị em con đây
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ Trời nhật ký hay quá ! thương cô chị quá mới 1 tuổi mà dã không được ti nữa rồi
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ hihi. mẹ Chip đâu rồi. Em của Chip là hot girl hay hot boy đấy ạ?
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ Bạn Chip thật đáng yêu. Bạn đi đâu rồi hay là đang trông em bé nên không viết được nhật ký . Có em là bận thế đấy
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ bạn chip k viết nhật ký nữa sao.CHúc con ngoan ăn hay chóng lớn nhé
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ Bạn chip thật tài giỏi. Bạn Chip chăm có em bé rồi chông em tốt nhé
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ không thấy Chip viết nhật ký nữa nhỉ??? chắc giờ Chip có em và đã biết thế nào là baby, thế nào là niềm vui khi có em nên Chip không cần phải viết nữa. hạnh phúc không nói bằng lời mà
Ðề: Nhật ký cho bé Chip , bé Bim của mẹ khổ thân con gái quá, hihi, bé thế đã phải chia sẻ tình thương với em, nhiều lúc con cũng tủi thân đó, mẹ nhớ quan tâm con hơn nhiều nhé