Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Đúng là thời buổi này rất khó để dạy các con chúng ta!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? h các bé học được nhiều cái xấu lắm. Chúng ta phải để ý đến con mình thui.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Sợ quá c ơi! Càng đọc càng rùng rợn. K bít sau này con mình ntn nhỉ. Hic. Xã hội, hàng trăm han nhìn thứ phải lo, đau đầu quá. Hức!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Nghe mẹ nó kể sợ quá , Sự thật á mẹ nó, sợ thật mới có lớp 8 mà đã như vậy sao
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? chị này là nhà báo, nhưng chị ý chỉ viết trên fb với tư cách là 1 người mẹ chứ ko muốn khuấy động vụ này gây ảnh hưởng đến trường.Em nghĩ để giáo dục con cần có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và khu phố. Chứ ko chỉ phó mặc cho nhà trường được. Ngày trước đi học em ko bao giờ biết đánh bạn, lên ĐH cũng ko nghĩ đến XXX là gì... bây giờ cấp 2 đã có 1 loạt clip sex. LỚp 5 đã bày đặt yêu đương hôn hít. Thật sự đáng lo ngai đấy
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Tớ cũng được share bài viết này trên face. Thật sự là mình không thể ngờ bé mới học lớp 8 mà đã như vậy rồi.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? trời ơi lại còn biết have sex nữa............sợ thật.mình ở gần trường cấp 2 thấy các bạn bé tí ôm eo nhau như chỗ không người ý,thật tình là có nhiều bạn gái bé xíu mà đã lẳng lơ lắm,mặc quần đùi ngắn tũn,áo 2 dây,mắt thì cứ long sòng sọc lên.bảo làm sao không bỏ học rồi nạo với hút.có con gái lo ghê cơ
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? đúng là dậy dỗ con thời buổi này không đơn giản chút nào!!!!!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Trời đất trẻ con bi giờ sợ thật..............
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Không phải là 1 cách hay nếu mọi thứ không thuận tiện với việc làm của bố mẹ và trường học, bạn bè của con. Nhóc đánh ghen kia cũng chỉ là trường hợp cá biệt bạn ah.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Công nhận, sống trong xã hội này, lo lắng cho các con quá.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? ôi đọc xong em sốc nặng, ko biết nói gì nữa đây.... giờ con mình thì tính sao?????
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Thời buổi này có bé trai hay bé gái đều phải lo hết chứ! Có con trai thì dạy con để ko làm bụng con gái nhà người ta to ra.... Làm sao từ chối khéo léo khi bị gái tỏ tình kiểu này kẻo bị tạt a xít... Nói chung là dạy dỗ con thời nay khó hơn xưa vì trẻ bi h dễ dàng tiếp cận thông tin (cả có lợi và có hại) sống trong xã hội ngày càng tinh vi và phức tạp...
Trời ơi, bé gái vậy 14 tuổi đã thế thì hỏng hết cả người chứ còn gì. Chứng tỏ bé đã từng quan hệ và đã thích chuyện này rùi Không biết mẹ bé có để ý đến bé thường xuyên không nữa, hic
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Tre con bay gio tiep xuc voi bao dai mang nhieu thu nhieu lam nen bo me lai cang phai danh nhieu thoi gian hon nua ben con thoi mong sao cac con co mot cuoc song lanh manh.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Sinh con ra đã ko đơn giản, nuôi con chăm con lại càng không đơn giản, nhưng dạy con như thế nào mới là khó nhất. Từ lúc sinh con ra mình luôn có tâm trạng lo lắng, lo con ốm, con còi, học hành của con, rồi lo hàng tỷ thứ nguy hiểm đang dình dập con.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Con nít bây giờ khiếp thật, không khéo là hỏng mất
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? các bé ảnh hưởng quá nhiều bởi phim ảnh, truyện tranh và internet, thật khó để đón biết suy nghĩ của bọn trẻ, những gì chúng đang nghĩ và hành động, nhất là những ảnh hưởng tiêu cực xung quanh. làm cha me trong thời hiện đại thấy sao vất vả quá
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? nuôi con giờ đã vất vả, kiểm soát và dậy dỗ còn chật vật hơn nhỉ