1 câu chuyện buồn...TT_TT

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Kyomi2009, 10/10/2012.

  1. Kyomi2009

    Kyomi2009 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    153

    Em vừa đọc đc câu chuyện này, thấy buồn quá, share lên đây cho mọi người cùng đồng cảm với em ạ.

    Người Lính


    Một hôm, anh binh sĩ gọi điện thoại cho bố nói:

    - Bố ơi, con sắp được về nhà rồi.

    - Hay quá, bố mẹ đang mong con về đây.

    - Nhưng con có một nguyện vọng, con muốn mang theo một người bạn chiến đấu về cùng.

    - Được, bố mẹ vui lòng đón cả hai.

    - Nhưng có một điều con phải nói trước để bố mẹ rõ. Bạn con bị thương cụt một chân và một tay, không nơi nương tựa, sẽ về ở hẳn nhà ta.

    Ông bố nghe con nói vậy thì suy nghĩ lung lắm. Một lúc sau, ông mới trả lời: “Con ơi, thế thì gay lắm. Bố chỉ có thể tìm giúp anh thương binh đó một chỗ an thân. Người tàn tật là một gánh nặng rất lớn cho gia đình, bố mẹ không chịu nổi đâu”. Nghe bố nói xong, anh con trai cúp ngay điện thoại.

    Vài ngày sau, ông bố được sở cảnh sát cho biết con trai ông đã nhảy lầu tự sát. Cả hai vợ chồng vội bay từ San Fransisco là nơi anh cựu chiến binh đã tự sát. Khi được cảnh sát dẫn tới nơi đặt thi hài của con, cả hai đã lặng người đi: con trai họ bị cụt một chân và một tay.

    -------
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Kyomi2009
    Đang tải...


  2. Kyomi2009

    Kyomi2009 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Suy nghĩ một chút nhé ♥

    ♥ Trước đây cứ tưởng cười là hạnh phúc...
    ♥ Bây giở mới biết có đôi khi khóc còn hạnh phúc hơn là cười...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ con người đau khổ là con người luôn có lệ trên mi..
    ♥ Bây giờ mới biết con người đau khổ là con người có thể cười ngay trong chính sự đau khổ của mình...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ cô đơn là phải ở 1 mình...
    ♥ Bây giờ mới biết cô đơn là ở ngay giữa chốn đông người mà vẫn cứ ngỡ rằng mình đang ở 1 mình...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ hạnh phúc là giàu sang, là quyền lực...
    ♥ Bây giờ mới biết hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 lời yêu thương...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ có tình yêu là có tất cả...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra cuộc sống còn nhiều thứ hơn thế..

    ♥ Trước đây cứ nghĩ ai cũng như thế...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra con người là một dấu chấm hỏi...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ cuộc sống là do chúng ta..
    ♥ Bây giờ mới nhận có những điều không bao giờ ngờ tới...

    ♥ Trước đây cứ nghĩ dối trá là xấu xa...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra mình tự dối trá mình rất nhiều...

    ♥ Trước đây cứ tự cho mình luôn luôn quan tâm đến người khác...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra là mình vô tâm hơn mình tưởng...

    ♥ Trước đây sợ hãi là khi mất một cái gì đó...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra có những thứ không bao giờ quay trở lại..

    ♥ Trước đây hay suy nghĩ viển vông về tương lai...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra tương lai đến và đi bất chợt như là chiếc lá rụng rơi...​
    .
     
  3. YURIMOON

    YURIMOON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    8,518
    Đã được thích:
    2,244
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Buồn quá, đọc lại thấy đau lòng lắm...................
     
  4. nicemoonnight

    nicemoonnight Chàng là chúa muôn loài:D

    Tham gia:
    3/8/2010
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe buồn thật. Đôi khi sự thật đằng sau những câu nói tưởng như vô tình nhất
     
  5. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Câu chuyện buồn quá, anh lính kia thật đáng thương.
     
  6. ximuoi1209

    ximuoi1209 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Trước đây cứ nghĩ dối trá là xấu xa...
    ♥ Bây giờ mới nhận ra mình tự dối trá mình rất nhiều...

    sao mà giống e thế hic hic
     
  7. tonkinhn

    tonkinhn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Câu chuyện này a lính có phần suy nghĩ nông cạn, hy vọng nó chỉ là 1 câu chuyện
     
    megiavan thích bài này.
  8. megiavan

    megiavan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    tốt nhất cái gì cũng nên thành thực với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn
     
    Kyomi2009 thích bài này.
  9. CunhanTopica

    CunhanTopica Học để thay đổi vận mệnh

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 câu chuyện buồn...TT_TT

    Cũng không hẳn đâu, việc bị thương trong chiến tranh đã khiến anh ấy đau buồn rất nhiều rồi. Khi anh ấy trở về, lại trở thành gánh nặng cho gia đình, có lẽ anh ấy muốn vừa giải thoát cho mình, vừa giải thoát cho gia đình.
    Cũng mong đây chỉ là câu chuyện.
     

Chia sẻ trang này