Tâm sự 1 Câu Chuyện Ngôn Tình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenthihoa86, 22/4/2016.

  1. nguyenthihoa86

    nguyenthihoa86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2013
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Em xin kể 1 câu chuyện ngôn tình như thế này:
    Có 1 cô gái trẻ thành thị, sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng và bao bọc của gia đình và mọi người xung quanh. Vì điều kiện bố mẹ đi làm xa, nên cô ấy có 1 tuổi thơ êm đềm ở quê ngoại.
    Rồi lớn lên, mơ mộng về 1 chàng hoàng tử như bao cô gái khác. Thế nhưng, mối tình đầu trong sáng tan vỡ, làm cho cô ấy rất đau khổ, khép mình lại.
    Rồi thời gian trôi qua, mấy năm sau, cô ấy gặp 1 chàng trai khác. Những lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt của anh ấy vô tình lại giống với những tưởng tượng về tình yêu của cô gái. Thế là 1 đám cưới diễn ra, với bao sự háo hức, hi vọng của cô gái, mặc dù, chồng của cô ấy đi làm ăn xa.
    Hơn 9 tháng sau, thì cô ấy sinh được 1 nàng công chúa nhỏ. Cứ tưởng hạng phúc đã đong đầy thì bi kịch bắt đầu từ đây. Người chồng, với lòng tự ái, có chút mâu thuẫn với nhà vợ... Rồi đến lượt người vợ, với những căng thẳng sau sinh, những mâu thuẫn với mẹ chồng và gia đình chồng bắt đầu. Người chồng ấy, là 1 chàng trai sinh ra ở 1 làng quê nghèo, nơi mà tư tưởng còn rất lạc hậu. Còn người vợ, thì lại sống trong 1 môi trường hoàn toàn khác, được tiếp thu nhiều tư tưởng mới. Người chồng không có điểm gì xấu, không cờ bạc rượu chè...rất mực chung thủy, và cũng rất hiếu thảo, trọng tình cảm gia đình. Người vợ, không chơi bời ngoại tình, hết lòng chăm lo cho con, và cũng là người con hiếu thảo.
    Nhưng rồi, không hiểu vì sao, những mâu thuẫn cứ ngày càng lớn dần. Mỗi lần người chồng đi làm xa trở về, tưởng là những ngày vui vẻ, nhưng cuối cùng, lần nào cũng kết thúc bằng cãi vã, hiểu lầm và nước mắt, bởi vì tư tưởng của họ khác nhau, bất đồng về quan điểm sâu sắc. Trong lòng người vợ cảm thấy bế tắc, không còn cảm giác bình yên và hạnh phúc. 2 người cứ lặng lẽ xa dần, mỗi người nhìn 1 hướng, không ai hiểu ai. Tình cảm thì vẫn còn, nhưng ai cũng cố chấp, nỗi đau, nỗi buồn mà họ vô tình gây ra cho nhau, không ai buông bỏ được. Người vợ, có nhiều lúc, muốn bỏ lại tất cả, đến 1 nơi nào đó thật xa, nhưng... thương đứa con nhỏ dại, rồi trách nhiệm với gia đình, bố mẹ, người thân...
    Người chồng, vẫn yêu vợ, nhưng kẹt giữa tình cảm với người thân, và những tư tưởng đã ăn sâu vào nhận thức...
    Cả 2 người, trong lòng giằng xé, chơi vơi trong đau khổ...
    Đến đây, em không biết nên để câu chuyện tiếp diễn ra sao nữa, em xin các mẹ ý kiến về 1 cái kết, có thể là 1 cái kết có hậu, cũng có thể là 1 cái kết buồn, miễn sao nó hợp lý là được ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenthihoa86
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    đời k phải truyện. truyện muốn viết sao cũng dc, vì tô vẽ kiểu j chẳng thành hợp lý. còn cuộc đời thực, cứ phải ở trong hoàn cảnh, mới biết kết sao là hợp lý vì sức chịu đựng của mỗi người khác nhau, ranh giới có thể chấp nhận và k thể chấp nhận trong từng chuyện ở mỗi người là khác nhau. trg trường hợp này, người chồng nhất định phải lựa chọn thôi, k thể dung hòa 2 luồng tư tưởng quá khác nhau. cách tốt nhất là 2 vch ra riêng
     
  3. nguyenthihoa86

    nguyenthihoa86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/6/2013
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Cản ơn mn đã góp ý cho câu chuyện của em, em đang nghĩ không biết có nên cho nhân vật nữ chính biến mất không, hic
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    nếu giằng xé như vậy mà k chọn dc con đg đúng đắn thì chán nam chính quá, haizzz. yêu mà để vợ mình đau khổ như vậy thì k giống ngôn tình đâu mn :) cuộc đời k phải ngôn tình và cũng k mong có soái ca :D nên nữ chính chỉ có dựa vào bản thân mà chiến đấu vs mọi thứ thôi
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,201
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    nếu k thể cải thiện tình hình mà cần quyết định có buông bỏ hay k , thì đành cân đo đong đếm thôi mn ạ. giữa đc và mất
     

Chia sẻ trang này