Đăng ở mục này ko biết có đúng box ko nhưng mà em chẳng biết đăng ở đâu nữa. Hix. Giờ nhiều chuyện lạ quá. Cách đây 1 tuần, em có đặt áo cặp của 1 mẹ, nhưng mẹ ấy dùng face nên em ko biết có nick ở LCM ko, nhưng mà đăng bán áo ở hội LCM trên face thì chắc là có. Em đặt áo, thì mẹ ấy bảo là sau 2-3 ngày là có. Thế mà giờ đây, đến tuần rồi mà chẳng thấy thông tin gì. Vào face of mẹ ấy nhắn hỏi thì mẹ ấy ko trả lời mà chắc chắn là đã vào face vì post stt thường xuyên ấy ạ. Hix. Em thì chưa gửi tiền hay gì cả vì giao hàng khi nhận tiền mà, thế mà chẳng hiểu sao nữa. Thời buổi giờ lạ quá, em mới thấy khách đặt xong ko lấy nữa, chứ chưa thấy trường hợp khách đặt hàng xong mà ko giao hàng bao giờ cả. Hix. Em tâm sự lên đây cho đỡ bực mình, mình thì chưa mất gì nhưng mà mất mấy ngày cứ ngóng trông, ko giao hàng hay hết hàng thì cũng phải nói 1 tiếng chứ lại. Chẳng hiểu mẹ này buôn bán kiểu gì nữa
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ hì mẹ ạ em gặp trường hợp đấy rồi khách order rồi nhưng vì facebook bị khoá không thể liên lạc với khách dc bản thân em cũng ức lắm nhưng k bik làm cách nào chịu vậy
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Ý em ở đây em là khách hàng ấy ạ, em còn để lại số đt liên lạc nữa, chờ mẹ ấy gọi giao hàng mà mãi ko thấy đâu. Ai đời bây giờ ng làm kinh doanh mà chẳng cần khách hàng ntn ~~
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ theo mình nghĩ có lẽ là mẹ ấy chưa nhận được tin order của mẹ nó đâu. Có thể mẹ nó chưa là friend của mẹ ấy nên tin nhắn bị đẩy sang mục others, mà thường ng ta rất ít để ý đến mục ấy. Sao mẹ nó ko đặt hàng bằng cách viết lên tường của mẹ ấy cho nhanh ^^ Thôi đừng bực nữa bạn nhé. Vì mình cũng ko biết chắc là ng ta kiêu ko bán hàng mà. Fb cũng nhiều lỗi vô kể ý. ^^
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Em vs mẹ ấy nc 1 lúc, viết lên tường của hội LCM mà. Chị ấy còn hỏi em địa chỉ, số đt, em hỏi lại mấy ngày thì có hàng, blah blah... mẹ ấy trả lời đầy đủ hết lúc đặt hàng các mẹ ak. Thế em mới thấy khó hiểu. Nếu em chuyển tiền rồi thì lừa đảo là 1 chuyện, nhưng đây thì em chưa mất gì. Ko biết sao mẹ ấy lại làm ntn
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Vâng mn ạ, em bán hàng và bị khoá nick nên không thể liên lạc được với khách hàng đã order
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Mà em vào face of mẹ ấy vẫn thấy post stt đều đều ấy, ngày 2-3 cái. Em còn chủ động kết bạn vì ko phải bạn bè ko cmt đc, nên em kết bạn để hỏi mà cũng chẳng thấy mẹ ấy add-friend gì cả
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Vậy mẹ nó báo lại là không lấy nữa rồi đặt chỗ khác cho đỡ phải ức chế trông ngóng vậy.
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ thế thì em chịu, em cũng ko giải thích đc ạ. Hay mẹ nó hủy đơn hàng đi mua chỗ khác vậy ạ. Chắc cũng ko phải hàng độc quyền nên chố khác chắc cũng như thế ạ
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ kiểu này cũng khó hiểu thật không biết có mẹ nào biết không em tò mò quá cứ nghĩ mãi
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Cuối cùng sau bao ngày tag mẹ ấy vào group, kết bạn, nhắn tin, hm nay thấy mẹ ấy đăng bài trên group đó, em vào cmt mới nhận đc câu trả lời. Là có 1 ng khác lấy bộ đó rồi, xong muốn đổi lại nhưng lại thất thường,lúc bảo đổi lúc lại thôi. cuối cùng là đổi bộ khác cho mẹ đó, cái bộ em đặt ko còn nữa. Mẹ kia muốn chờ khách đổi xong giao cho em, mà cuối cùng khách đó ko đổi bộ đấy. Nói nhanh từ đầu 1 câu cho em thì chắc em cũng ko bực như bây giờ >"<
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Bây giờ có nhiều kiểu bán hàng thế. Chắc mẹ ấy có chuyện gì đó nên ....không thiết gì cả. Mẹ nó cứ chờ xem sao
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ Mẹ ý vòng vèo nhỉ, khổ, mua hàng mà cũng mệt ghê, mình thì đang mệt vì bán hàng đây hihi....thui nói xong là hết bực mình rùi mn nhỉ
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ em cũng thấy lạ lùng thật ạ, tìm khách mới là khó nhất mà lại ko giao hàng nhỉ, hay mẹ nó chủ động gọi lại cho ng bán, có khi lu bu rùi quên mất ý chứ ạ
Ðề: 1 chuyện khó hiểu @@ mẹ nó pm lại hoặc gọi điện cho mẹ ý xem sao. Em ko nghĩ có ng có khách lại ko muốn bán