Mình vốn rất thích uống cafe sữa, từ ngày có em bé đến nay tuần thứ 35 thì mình bỏ hẳn ko đụng đến 1 tý nào.ko hiểu sao gần đây mình lại thèm thế, cứ thấy ai uống thì mình lại thèm kinh khủng. Mình muốn uống 1 cốc thì có sao ko nhỉ?
Hic, mình cũng nghiện cafe, đang tính có baby mà sáng nào cũng phải làm 1 cốc, ko biết có ảnh hưởng gì ko nữa
Theo như mình được biết thì uống 3 tách cà phê (loại tách bình thường) mỗi ngày mới gây nguy cơ sảy thai cơ. Ngược lại, người muốn làm cha lại rất nên uống cà phê, vì cà phê tốt cho TT (không giới hạn liều lượng, nhưng đừng để thức chong chong cả đêm thôi). Mình chưa có baby, ngày nào cũng uống 1 tách đen vào buổi sáng.