Nhà e thì mc k làm nên bố chồng phải làm. với lại nhà có toàn con zai k có gái nên ông đành phải làmthôi.. E cấy que hiện tại thấy thi thoảng mọc cái mụn nhỏ và vòng kinh 20 ngày. E có hỏi thì mọi người bảo linh tinh 1 vài tháng chứ chưa ổn định ngay đâu. Vì có người còn vô kinh luôn mà. Riêng e e thấy cấy que là văn mình nhất đấy
hihi,nói chung đẻ ra đúng với mog ước. trc anh trai e cứ lo giờ thì cứ lấy ảnh cháu làm ảnh đại diện thôi. ĐI đâu cũg khoe có thằng cháu ngon zai
Mình mất thời gian bầu bí rồi sinh em bé cũng gần 1 năm trời nên không về được nhiều, con nhớn hơn tẹo thì công việc của chồng m bận quá nên ko về thường xuyên được. Hôm nay ngồi nói chuyện mới thấy m vô tâm quá! ít khi về quê chơi. Về phải nói chuyện với chồng điều chỉnh lại thôi mn ah.
hí hí , ngược à . Nhà tớ biết đứng từ 11,5m mà tận 12,5m ms biết đi mà tận 14m ms đi chắc đấy. giờ vẫn lẫng cẫng có lúc vẫn ngã ậm oạch đấy
Thời tiết đang thuận lợi cho con về phát rồi Tết lại về mn ạ. Mà ông bà nội k gọi về hay sao thế ạ, em thấy cứ lạ lạ
Bạn ý chịu hợp tác thế là ngoan đấy. Cạnh nhà t có thằng cu gần 2t rồi mà cứ đi học là ốm, cứ đi được 1 tuần là ốm 1 tháng cơ
k hợp tác đâu, cũng kinh hoàng lắm, nhưng rồi cũng bắt nhịp đc cũng quen thôi., hic. Cuộc chiến cho con đi học thế là cũng qua mn ạ. ÁM ảnh lắm, hic
Ah cái vụ cấy que của mn ntn? mình thấy bảo cấy cái này hay bị td phụ nên cứ băn khoăn chưa dám đi. Mn cấy ở đâu thế? chi phí ntn? có OK không?
Tớ mới cấy đc 1 tháng nàng ạ.. Cấy ở Maries Stopes, que free nhưng công cấy 900 có tác dụng trong vòng 3 năm. Giờ thì biện pháp nào cũng có tác dụng phụ cả mà. Tớ thì sợ đặt vòng lắm, nghĩ lúc đẻ mà giờ vẫn rùng mình. Dùng bcs thì cũng xác xuất. Tớ cấy thì tdp là thi thoảng mọc vài ba cái mụn bé bé trên mặt thôi, với đang bị rối loạn chu kỳ mới có hơn 20 ngày đã bị rồi . Tớ có gọi hỏi họ thì họ bảo 1 thời gian đầu có thể có hiện tượng như vậy vì nội tiết đang thay đổi mà/ CÒn mấy mẹ đẻ cùng tháng vs tớ thì lại chả sao, mọi thứ đều bt hết. À có 2 mẹ thì vô kinh luôn. Khi nào tháo ms có lại
Cái này t cũng có tìm hiểu thì thấy bảo nếu cấy chu kỳ kn của mình sẽ bị rối loạn, có khi cả năm mới dính đèn đỏ 1 lần, mà 1 lần thì bị cả tháng luôn. Cũng hơi hoang mang khi nghĩ cả tháng sẽ phải dùng bvs ý, he he Chỗ ý họ có làm cn k nàng?
ở đấy họ ko làm chủ nhật mn ạ, nhưng hình như có làm tối. Nhà t hôm trc 2 mẹ con đi cả ngồi tư vấn và cấy đúng 15p là xong hết. Cấy nhanh lắm, tiêm giảm đau rồi cấy chỉ trong vòng 10s thôi . Ko đau đâu
Đúng thật, m thấy nhiều nhà nv rồi, bố chồng mà đảm là mẹ chg vụng hơn. Như nhà m mẹ chg m cũng chịu khó, nhưng bố chồng cũng chịu khó ko kém, ông lại làm nhanh nữa nên bà cũng đỡ vất vả. Thế ah mn? có bị rong kinh ko? m thấy có bạn bảo bị cả tháng chưa hết vs bị tăng cân. M cũng đang tham khảo đây. Hihi, anh trai mn buồn cười thế ) Lo cháu ko đẹp zai ah, hihi. Có thằng cháu kháu khỉnh bác nào mà ko thích được.
Bạn nhà m giờ còn chưa thèm vịn đứng ấy, lười lắm. Chỉ thích lê đít thôi, ko bò, lê đít khắp nơi mà lê nhanh lắm k biết bao h mí biết đi đây Mình thì chỉ được nghỉ 2 ngày cuối tuần, nhg bố nó lại bận, đang mùa đông khách (nhà m làm du lịch) nên bảo tết cho về 1 thể. Ông bà hay gọi hỏi thăm, vs thi thoảng cũng bảo cho cháu về chơi nhg ông bà biết vchg m bận nên cũng k giục nhiều. Thi thoảng có ai về thì ông bà gửi gạo, rau, trứng, gà lên cho thôi, hihi
Mỗi lần về đi lại rồi đồ đạc của cả nhà thì m lười thôi. Chứ về quê chg cũng thích ra phết, ko khí trong lành, yên tĩnh. Lần nào về m cũng bảo chồng đèo đi dạo loanh quanh ý.
hihi, thế thì cũng đc, mà ông bà nhớ cháu thì ông bà ra HN thăm cháu cũng đc chứ sao. Nhà mình nghỉ 1 ngày cũng phải về