Đấy, thế là tiện rùi. Như nhà m về quê nào cg thế, nếu đi xe khách thì phải ra Giáp Bát. Còn ko thì thuê xe hoặc đi nhờ xe nhà bác cả (anh zai chồng). Thì con cháu về rồi ông bà cũng không cần lên nữa mà, với cả tâm lý các cụ ko thích HN. Như bố chg m lên HN hiếm khi ở được đến ngày t3. Mẹ chg động viên ông ở lại vs cháu mấy hôm, nhg ông toàn sáng lên chiều về, hoặc con cái giữ lắm thì ở đc 2 ngày
Nhà em chưa bao giờ ở quá 2 ngày, sáng nay xuống thì sáng hôm sau về. Bà thì ở đc nhưng ở thì k có người công tác buôn chuyện đc nên cũng chỉ rình về. nản
M làm dâu 8 năm rôi, quê chồng QN, 2vc m ở HN với con nhỏ 7t. Nhưng mỗi năm mình về nhà c chắc đc 2 lần là nhiều. Tết là ko thay đổi, ngoài ra là dịp nghỉ như 30/4 hoặc 2/9. Chồng m nếu có về thì 1 ngày là lên luôn ( ăn cưới, họp lớp...). Chồng ko hợp với cả nhà, m cũg ko hợp nên ít về. Về cũng thấy ko thoải mái sao ấy
bé nhà mn 13th chắc sinh tầm giữa tháng 9/2015 à? nhà mình cũng hơn 13th mà mới về quê 2 lần.hị hị. căn bản chúng mình vướng bận bầu bì vs con nhỏ, nhà thì chưa có đk thôi, chứ ví dụ nhà có oto thì đi lại vô tư mà
Thật ra các mẹ còn phân biệt tị nạnh quê nội với quê ngoại thì chưa toàn tâm toàn ý Các cụ có câu sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, mình đối xử với bố mẹ thế nào thì thường sau con mình nó cũng sẽ thế với mình
Mình về nhà nội cũng 100km. thưởng thì 30/4, 2/9, 1/1 tết nhà mình sẽ về..... kể cũng hơi ít, muốn về nhiều nhưng công việc hok cho phép. haiz....
lúc mới lấy ck thì vc e hầu như tháng nào cũng về 1-2 lần, quê ck e cũng gần khoảng hơn 40km thui ạ. giờ con cái rồi nên e cũng ít về, từ đợt ra têt lên trên này thì e mới cho cháu về dk 2 lần, tết về lần nữa là 3.hj. dự năm sau cũng năm về 2-3 lần thôi ạ. vì e đang bực mẹ ck e đây ạ. hazzzz
em cưới 7 tháng trung bình 1 tháng về 1 lần. có khi 2 tuần 1 lần. nhà ck cách 135km. em thấy ít về sẽ k gần gũi, em mới đầu ngại, xong về nhiều quen nếp sống, nói chuyện với bm ck thoải mái hẳn.
mình ở Hải dương nhưng lấy chồng gốc ở Nghệ An và hiện nay sinh sống tại chung cư lương yên, quận hai bà trưng, hà nội. ở xa cho nên 2 vợ chồng khi nào có dịp lễ, tết, 2-9..vv mới về thăm bố mẹ chồng được. mình mỗi năm về cũng tầm 3 ~4 lần
E thì chẳng thích về quê ck, chẳng có chỗ nào chơi. ck về cũng đi đàn đúm bỏ mặc mẹ con e muốn ở kiểu j thì ở, nên e ghét, e ko thèm về.