Trước thì em vào tham gia diễn đàn thường xuyên nhưng dạo này thì cũng tùy từng thời điểm nhưng em có 1 chút kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ xem cách tiết kiệm và kiếm tiền của em như thế nào Thường thì những người kinh doanh thường kín kẽ và ít chia sẻ nhất là với những người lạ Em giới thiệu 1 chút về bản bân Em sn 88 có 1 con nhỏ 10 tháng.Trước đây e cũng làm văn phòng như các mẹ nhưng thật sự kinh tế khó khăn quá chồng em làm kỹ sư xây dựng lương cũng không thể lo cho 2 mẹ con.Sinh em bé xong được 1 tháng bà nội không lên trông con giúp ông bà ngoại chỉ còn ông và bà ở nhà bà lại có cửa hàng tạp hóa nên không lên trông được.Chồng em thời điểm đó lại bên bắc ninh lúc đó có em gái và em trai nhưng đều đi học.Nhiều khi vất vả nói thật là nhiều lúc đi vệ sinh cũng bế con đi cùng nên em quyết định nghỉ làm và sẽ bán hàng.E biết diễn đàn từ lâu rùi nhưng hồi đó chưa bán hàng nhiều nhưng từ khi sinh con và hay vào đọc kinh nghiệm của các mẹ em quyết định tham gia bán hàng tại đây.Lúc đầu là em lấy đồ lót ở sài gòn về bán lẻ sau đó nhiều người hỏi bán buôn em bắt đầu tìm hiểu bán buôn nguyên tắc của việc lấy hàng là họ át theo số lượng lấy nhiều giá khác và lấy ít giá khác Vốn của em lúc đầu là sinh con xong chả còn đồng nào cả nên bán 5 chỉ vàng bố mẹ đẻ cho để kinh doanh và vay thêm bố mẹ đẻ 20tr nữa em cứ bán dần bán dần và cứ có lãi là em lại lấy hàng.Khoảng hơn 1 tháng sau mấy đầu mối trong sài gòn họ gặp em để hợp tác có cạ công ty đồ lót của hãng FREE men gặp em nữa.Họ bảo nếu em làm đại lý bán hàng cho họ thì cứ lấy hàng từ đầu tháng đến cuối tháng họ thu tiền CÁc đầu mối dần dần tìm đến em và cũng được lấy hàng như kiểu gối đơn hàng có những đơn hàng em được nợ lên đến 50-60tr Bắt đầu em có các đại lý ở các tỉnh và lúc này em bắt đầu tiết kiệm tiền Lương của chồng em 6tr em không tiêu đến bán hàng mỗi ngày em để ra 1 ít còn lại em chi phí gia đình thuê nhà 5tr điện nước 1tr nữa là 6tr Con em nhỏ lúc đầu em không thuê giúp việc có kinh tế 1 chút em thuê giúp việc 3 tháng đến lúc con em 7 tháng thì em vừa bán hàng và thuê 1 người bán nữa vừa bán vừa trông con Nuôi con và chi phí gia đình hoàn toàn bằng tiền của em Hôm nay ngồi lại em thấy mình tiết kiệm được 100tr và lãi của em tiếp là đống hàng tồn Em không sợ khó không sợ khổ có hôm thậm chí 12h đêm em đi giao hàng cho các cửa hàng.Buổi trưa nhiều khi không kịp ăn cơm vì khách cần hàng em cũng đi luôn.Nhà quê ra tỉnh nhiều thứ phải lo lại không ai hỗ trợ mình nên em muốn cố gắng để cho con mình có 1 cuộc sống tốt.NHiều khi ra đường nhìn thấy các mẹ các chị bán hàng rong vất vả em rất thương.Rùi nghĩ mình còn may mắn hơn rất nhiều người nên là cố gắng vây E thật sự cũng chưa có gì cả nhưng em cũng may mắn hơn rất nhiều người.E tồn tại được như bi giờ là có sự giúp đỡ từ những mẹ đi trước rất nhiều.Mẹ nào mà kinh doanh không có vốn thật sự cần giúp đỡ em sẽ giúp đỡ và chia sẻ để chúng ta cùng phát triển có một mẹ vừa hỏi em thế này Nguyên văn bởi phuonglethuy Chủ top cho em hỏi cái, sao chị lại có ý định kinh doanh đồ lót nhỉ, còn bao nhiêu mặt hàng khác mà, với lại chị chấp nhận đi vay tiền để kinh doanh online chị có nghĩ đến sẽ lỗ không, chị dựa vào đâu mà mạo hiểm với việc kinh doanh này ah (chị có xem thêm thông tin về buôn bán hay học cách kinh doanh qua đâu không), ngay đầu tiên chắc chị cũng có nhiều khó khăn chị có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết khó khăn của chị lúc mới đầu kinh doanh không ah? E cũng rất thích kinh doanh nhưng nói thật em chưa đủ bản lĩnh và cũng chẳng có vốn liếng gì cả, đang hy vọng năm nay có thể có đủ nghị lực hơn để làm ăn mà nuôi 2 con, cuộc sống đúng là khó khăn. Mà chị chủ top ở HN hay ở đâu vậy? mẹ nó ơi ý định kinh doanh đồ lót vì đồ lót nó không chạy theo mẫu mã như quần áo thời trang mà các mẹ diện bên ngoài.Thực ra kinh doanh không ai dám khẳng định là sẽ lãi 100% nhưng cố gắng làm thế nào để đẩy mức rủi do xuống mức thấp nhất có thể.E nghĩ kinh doanh được thì ngoài vấn đề kinh tế ra thì có niềm đam mê thực sự cộng với sự nỗ lực của bản thân thì sẽ được thôi ah.E đang ở hà nội
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Chúc mừng em. Cho c mang sách vở đến tầm sư học đạo với nhé.....hi hi.....
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Em giỏi quá, chị cũng ngày đêm suy nghĩ về tiền đau hết cả đầu!chi 2 bé rùi,khó khăn lăm cũng muốn được như em quá!năm nay chẳng có gì cả!haizzzzz
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Ui, bạn ít tuổi hơn mình mà bạn giỏi quá. Chúc bạn buôn bán đắt hàng nhé. Mình thì giờ trong tài khoản lúc nào cũng chỉ có 10tr phòng khi ốm đau thôi, còn lại chẳng để ra đc tí nào, hix hix
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Ôi mẹ nó giỏi quá chúc mừng mẹ nó nhé nhà em thì đc 1/3 nàh chị thooi hicc
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Chuc mung em, that nguong mo, nhu vay ca chi phi an o nua la mot con so khong nho.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Hoàn cảnh của em giống với chị khi trước quá nhưng giờ chị cũng vượt qua rồi,công việc làm ăn tiến triển rất tốt,mong là các chị em khác cũng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thật ra tiền không khó kiếm ăn thua là mình biết nắm lấy cơ hôi hay không thôi.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em nghĩ là mỗi người có cách kiếm tiền khác nhau mình cố gắng và có động lực là sẽ vượt qua khó khăn thôi ah
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Mẹ nó thật giỏi,như e làm chỉ đủ để 2 mẹ con sống,có tháng còn k kịp đóng tiền nhà Thế nên chẳng có tiền tiết kiệm đc cố gắng học tập mẹ nó vào năm mới ^_^
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Mẹ nó giỏi quá, nuôi được gia đình từ gian hàng online, khâm phục lắm.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Mẹ nó bằng tuổi mình mà giỏi gứm. Mình đây chưa chồng, làm vắn phòng lại kèm bán hàng thêm mà tiêu tiền cứ gọi là đến đâu hết đến đấy (
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah nhà này giỏi thật, buốn bán mà có lãi là tốt quá rồi nhiêu fnhaf chết ngập đóng hàng í, vốn còn chả rút ra đc
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah e cũng khâm phục chủ top, bằng tuổi e mà, thấy mình kém cỏi quá...hix hix
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Năm nay làm ăn khó khăn thế mà mẹ nó tiết kiệm được nhiều thế thì giỏi thật đấy, Chúc mừng mẹ nó nhé! Hihi năm nay ăn Tết to đây
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah mẹ nó ơi xã hội còn nhiều người giỏi lắm.Họ còn kiếm được nhiều hơn em có điều là họ chưa chia sẻ cho mọi người thôi ah
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em thấy thuê nhà khổ lắm chị ah nay đây mai đó rùi đến lúc họ cần nhà họ lấy lại nên mình phải cố gắng chị ah
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah em giỏi quá, chắc sắp tới c cũng phải thay đổi cách làm việc và suy nghĩ của m thôi, bn năm đi làm cv mang tiếng là văn phòng thật nhưng đồng lương ít ỏi, ko đủ cả tiền thuê nhà nữa.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah hic tưởng mẹ này đang du học bên NGa và có đến nhà mình mua đồ lót 1 lần roài