Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? hihi. em cũng thích ăn mít lắm nhất là mít dai, mít na í. Ăn vừa dai vừa giòn. Chứ mít mật thì chịu chết, ko ăn được nó cứ nhầy nhầy, nhũn nhũn
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? NHà mình quê Bắc Giang có vườn vải nên vào mùa cứ ăn đã, đánh dấu !
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? Thanks chủ top nhé, vải ăn thì nóng r, nhưng trước hồi bé, nhà mình có mấy cây vải liền, vì là vải sớm nên chua chua, cứ ra ngồi gốc cây ăn tù tì chắc đc nửa cân đấy. thế mà vẫn cứ ăn đc ))
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? em ko thích vải lắm nhưng mà đọc bài của bác thấy mình ăn vải chả đc điểm nào như bài của bác, hichic
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? Biết là vải nóng nhưng em thích ăn vải lắm.Không biết mùa này em đã ăn bao nhiêu "ngọn đuốc" nữa.hi
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? Đến khổ, mùa vải rồi, quê chồng lại đầy rẫy ra. Không ăn sao cầm lòng.
Ðề: “1 quả vải bằng ba ngọn đuốc”? ui, ăn vải mà cũng cầu kỳ thế ư?:-k may mà mình cũng không khoái món này lắm,