Thật ra không dám chắc 1 tháng tiêu hết bao nhiêu các mẹ ạ . Mình thấy có ít tiêu ít mà có nhiều đôi khi tiêu nhiều lại thấy k đủ .
Vch em chưa con cái nhưng cũng thường chi tiêu tùy hứng. Đọc bài của mom em nghĩ đến việc phải note lại chi tiêu những khoản lớn thôi.
Khi bạn đã chọn lựa đồ tốt nhất cho con bạn thì 15_30tr thậm chí 100tr cũng vẫn sẽ hết là BÌNH THƯỜNG. Mỗi người có một cách chi tiêu phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh từng hộ gia đình. Có lẽ với các Mẹ tiêu 15_30tr ở nội thành thì là bình thường. Song mình chứng kiến có những hộ gia đình thu nhập 15tr hai vk ck vẫn đủ sinh hoạt nuôi hai đứa con (đấy là k phải thuê nhà ạ) và trộm vía chúng khoẻ mạnh. Nhưng mà bên cạnh đấy thì 50tr/tháng không đủ cho con ốm đau nằm viện tháng 2 lần... Thế nên quan điểm của mình là phân chia thu nhập theo hoàn cảnh gia đình...hoặc chị tiêu theo nhu cầu phát sinh. Chứ nếu như hai vk ck mà tiêu lệch nhau quá thì suốt ngày "cải lương" thôi ạ! Chúc bạn nhanh tìm ra cách phân chia thu nhập và chi tiêu phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của bạn...cũng phù hợp luôn với Ông chồng của bạn nữa!