1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi thuhang84, 6/2/2013.

  1. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Chào tất cả các mẹ.
    Hôm nay mình gặp chuyện như thế này, chẳng biết cảm giác thế nào, nên kể cho các mẹ nhận xét xem sao.
    Trưa nay khoảng 13h, mình đi xe máy từ Đê La Thành, rẽ phải vào HOàng Cầu để về nhà, đúng đoạn rẽ đó, lúc mình đang rẽ phải, thì nhìn thấy 1 người, tay trống lạng, 1 chân đứng thẳng, 1 chân kiễng lên, bị kheo hay cong gì đó, ăn mặc bẩn lắm. Nhìn lượt qua mình giật mình, vì cái chân kiễng lên đó bị khoảng trắng bệch, giữa đó là 1 mảng bị chảy máu, nhìn như đang chảy máu do màu đỏ của máu còn loang cả xuống phía dưới nữa.
    Mình chợt giật mình và nghĩ, khổ thân, tết đến rồi mà bị tại nạn. Mà cũng không phải tai nạn, ăn mặc thế kia, cầm cái nón, vậy là ăn xin.
    Tết nhất ai cũng có gia đình, nghĩ mà thương cảnh như vậy.
    Mình đang đà xe xuống đóc Hoàng Cầu, nhưng vẫn đi từ từ và đỗ xe lại dọc đường, mở cốp xe, trong đó có tờ 10k và 50k. Nghĩ tết nhất thường cảnh họ, mình cầm tờ 50k chạy ngược lại đưa cho người đó. họ cũng cảm ơn.
    Khi mình về xe, lấy xe đi, thì có 1 anh chạy xe máy qua nói rất to với mình: Bị lừa rồi, bị lừa rồi, cho nó làm gì, 1 ngày nó kiếm được 3 tr đấy.
    Mình ngạc nhiên lắm, vì mình nhìn cái chân họ bị chảy máu, đi lại khó khăn, lại còn bị sưng, cong. trộm nghĩ, chắc không phải vậy.
    Nhưng bên cạnh đó, anh trông xe mặc áo xanh (ở nhà hàng Mạnh Hoạch thỉ phải) hỏi mình: Thế cho nó bao nhiêu? mình không nói gì. Mình hỏi lại anh ý: có thật thế không anh?
    anh trông xe bảo mình 1 câu thôi: Nó bị nghiện đấy, sắp chết rồi.

    xong mình lên xe đi về.
    Thú thực là mình không hề giàu có, chi tiêu cũng phải tính toán từng tí, chưa bao giờ mình cho đến 50k, nếu có chỉ là 10k-20k là cùng. Các mẹ đừng phên phán mình nhé, Nhưng nhìn hình ảnh đó mình thương thương, lúc cho mình không tiếc. Cả đến bgiờ mình cũng không tiếc. Nhưng cả quãng đường từ đó đi về nhà, mình cứ băn khoăn mãi. MÌnh cũng tin anh trông xe và người lái xe máy, mình cũng đang hoài nghi người ăn xin đó.

    Có mẹ nào đã gặp trường hợp như mình chưa?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhang84
    Đang tải...


  2. Khang Huy

    Khang Huy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    :( Có khi a xe máy nói đúng đấy chị ạ. Em hồi trước rất hay cho người ăn xin tiền.
    Nhưng có lần, em cho tiền một em bé ăn xin, nhìn tội lắm, thương ơi là thương. Sau đó em đi một đoạn, rồi quay lại lấy đồ bị quên thì thấy đứa bé bắt taxi đi. Mình cứ ngớ người ra, tự nhiên thấy bực bực, thế là từ đấy chả bao giờ cho tiền ăn xin nữa. Cảm giác như kiểu bị lừa trắng trợn, bị lợi dụng lòng tốt í mẹ nó ạ :(
     
  3. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Người già và trẻ em bây giờ đi ăn xin cũng khó có thể nói được lắm, nhiều khi không cho thì thấy tội, cho rồi ngẫm lại tội mình ](*,)
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    bây h nhiều trường hợp như vậy lắm mẹ nó ạ. thôi, dù tấm lòng mình bị đặt nhầm chỗ nhg có tấm lòng vẫn là có tấm lòng. còn n~ kẻ giả dối, lợi dụng tấm lòng ấy thì cũng k đc hưởng đâu. chắc chắn là thế!
     
    MebeThuan thích bài này.
  5. chec

    chec Ốc sên chạy

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    4,755
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Nhiều lúc tự an ủi thế thôi mẹ nó ạ. chứ thực ra bực mình lắm ạ. Mình lăn ra làm cả tháng có khi không bằng mấy ngày họ xin tiền đâu. Đợt trc có 1 lần em đi mua sách ở đường Láng. Nhìn thấy 2 anh em đi xin. em đi đằng sau thì nghe 1 ông nói thế này: "mày ngu lắm. Nhìn tao mà học đây này. Khi nào đến gần cửa nhà ai thì móc cái mi mắt lên cho nó trắng giống bị mù. Người ta tưởng thật người ta cho. Xin xong ra khỏi nhà thì bỏ xuống mà nhìn đường đi. Cứ móc lên mãi thế làm gì vừa mệt vừa đau lại đ' nhìn thấy đường mà đi".
    Một lần là bố em. Nhà em làm nông nên bố mẹ em hay đi chợ sớm. Hôm đó trời mưa, bố em đang đi đưa hàng thì gặp 1 ông nằm giữa đường còng queo. Bố em dừng xe cho tiền. Đến lúc về thì thấy ông đấy đang ngồi uống r*** ăn phở trong khi bố em đội mưa đưa hàng.
    Chả biết đằng nào mà thương cho đủ các mẹ ạ. Giờ cứ ngồi vào quán ăn cái là phải có hẳn 1 đội quân xin tiền, bán kẹo cao su đi vòng quanh ý chứ.
     
  6. tron lan

    tron lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    đây là lừa mà, mình đọc báo rồi, người ta mua thịt lợn hay gì đó rroi bôi phẩm màu lên như máu, đắp ở chân. để giả vờ là đang bị thương
     
  7. hoangyen.hd

    hoangyen.hd Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    cũng khó nói lắm, nhưng cũng có thể là mẹ nó bị lừa ạ :(
     
  8. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,746
    Đã được thích:
    3,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    . Công nhận giờ thật giả lẫn lộn ko biết đường nào mà lần, hic, mình cũng được cảnh báo nhiều lắm rồi nên giờ đôi khi cứ phải lăn tăn ko biết thật hay giả để giúp đỡ nữa, hic
     
  9. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    tin thì dễ nhưng mất niềm tin rùi lấy lại niềm tin vào con ng xa lạ thật khó
     
  10. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    đôi khi, thà bị lừa mà thấy lòng thanh thản còn hơn là cảm thấy áy náy 1 thời gian dài khi mình ko làm việc đó.
    Mẹ nó ạ.
    Mình cũng hay thương cảm những mảnh đời như vậy, biết đâu đấy, ng ta bị thật như thế thì sao? cho đi rồi, ko nên hối tiếc, chỉ cần lòng mình thanh thản & thoải mái
    Mình đọc cái cảnh đấy mà muốn khóc :(
    sao lắm ng khổ quá :(
    ( ko kể đến những TH giả dối, nhân nào quả đấy thôi )
     
    thuhang84 thích bài này.
  11. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,957
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Thôi mẹ nó đừng nghĩ nhiều nữa,cũng coi như mình đã làm phúc....
     
  12. thuhang84

    thuhang84 0129 689 1111

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    401
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Mẹ nó nói đúng, cho đi rồi, đến giờ mình không tiếc. Nhưng nếu trưa nay về mình không làm thế, chắc chắn giờ mình rất ân hận.
    Như có 1 mẹ nói, đắp thịt giả. CŨng có thể lắm. xã hội bgiờ cái gì cũng có thể có. Thôi thì mình cứ có tấm lòng. Nếu có những kẻ lừa gạt thì rồi cũng bị quả báo thôi. MÌnh chỉ hy vọng xã hội không có những người nghèo khổ nữa.
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  13. sami282

    sami282 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    4,927
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    ôi c ơi thanh niên này lên báo rồi mà, lừa siêu hạng luôn, trc hay đứng ở ngã 4 văn miếu, nhà e ở đấy nên e rất rõ, có làm sao đâu, mẹ e còn toàn bảo với nó chân tay mày thế này thì m nhiễm trùng chết lâu rồi chứ chẳng phải ngày nào cũng đứng đây xin tiền, nó còn cười khềnh khệch mà :(, nhiều ng bị lừa lắm, có ng cho 200k là chuyện thường :(
     
  14. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.


    Đồng cảm với mẹ nó
    CHÚC MẸ NÓ ĂN TẾT VUI NHÉ
    QUÊN ĐI CHUYỆN BUỒN PHIỀN, MONG NGÀY MAI TỐT ĐẸP HƠN :)
     
  15. sami282

    sami282 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    4,927
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
  16. phunghong_92

    phunghong_92 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    bây giờ lắm kẻ lợi dụng tình thương của mọi người lắm mẹ nó ạ.thôi thì coi như mình tích đức
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Thời buổi này thì lòng tốt bị thử thách ghê quá.... thật giả lẫn lộn, chẳng biết thế nào mà lần....
     
  18. songvjt

    songvjt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,880
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    hôm nọ em cũng đi qua đoạn này và cũng thấy người đấy.chân vẫn tập tễnh và đỏ ướt như chảy máu.bjk là giả nên em cũng chẳng cho tiền mặc dù nhìn đáng thương thật
     
  19. koyubi

    koyubi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    4,268
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Uh, công nhận bây giờ xã hội trắng đen lẫn lộn, phân biệt khó lắm. Nhiều khi người nghèo, khó khăn lại không giúp đỡ được mà toàn cúng tiền cho bọn lừa đảo thôi. :(
     
  20. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,116
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 1 Trường hợp về giúp đỡ người qua đường.

    Bây giờ nhiều ăn xin đểu lắm mẹ nó ạ, họ cải trang và đóng kịch khéo lắm, chả biết đâu thật đâu giả nữa, nhưng thôi thì thấy thương cảm thì m cứ làm phúc vậy, còn những kẻ đi lừa đảo cũng sẽ bị quả báo thôi.
     

Chia sẻ trang này