Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá anh ấy đã vậy thì bạn cũng nên chiều anh ý,để cho anh ý tĩnh tâm.Trong lúc này bạn có thể gặp BS để tìm hiểu bệnh tình và khả năng chữa bệnh ntn? Nếu đúng như bạn nói thì có khả năng anh ý bị U não,mà như vậy bạn vẫn nên quan tam chăm sóc anh ấy.Nhưng tc thì có lẽ làm theo ý nguyện của anh ấy thì sau này anh ấy thanh thản mà bạn cũng ít đau khổ hơn.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá vấn đề là bây giờ mẹ bé cần j? 1 người chồng? 1 người bạn? hay 1 người yêu? Xác định được cái mẹ bé cần, mẹ bé sẽ có câu trả lời thôi ạ!
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá em chưa yêu nên không hiểu rõ lắm, nhưng em nghĩ là bạn trai chị chỉ có một mình, nếu cả chị cũng không quan tâm thì anh ấy sống cũng như chết, nếu tình yêu của chị đủ lớn, chị hãy tìm hiểu bệnh của anh ấy, và sẵn sàng chờ anh về để có thể sống cùng anh những ngày tháng ngắn ngủi. em mong hai anh chị được hạnh phúc trọn vẹn. tình yêu sẽ mang đến phép màu
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Nhưng mà thực sự em rối bời quá, đúng là anh ý bị U Não mà còn là u ác. A ý đi uống bia giờ vẫn chưa về đây ạ, em ở nhà em thì loảng xoảng lúc vỡ bát, lúc vỡ cố, gọi điện thì ko nghe máy. Lo khủng khiếp chị ạ, bình thường ko sao nhưng khi biết người ta mắc bện trong người mình ko làm gì đc thấy bất lực quá ạ.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Vậy thì bạn cứ quan tâm chăm sóc cho anh ấy như bạn muốn.Thật sự thì u ác rất khó,Khi phát hiện ra bệnh thì đã vào giai đoạn cuối nên khả năng chữa là không thể.Và thời gian còn lại của anh ấy không nhiều lắm đâu.Chỉ khoãng 4-5 tháng là nhiều thôi.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Cái cảm giác bất lực thật khó để vượt qua,Mình cũng đã trải qua cảm giác ấy như bạn mới cách đây mấy tháng thôi.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Em thực sự rất muốn quan tâm, chăm sóc anh ý, cơ mờ từ lúc em về tới giờ ko thèm nghe đt, ko thèm trả lời tin nhắn của em. Trời đang mưa to thế này, ko biết có lái xe về được ko nữa. Chị ơi chỉ được khoảng 4, 5 tháng thôi ạ? BS nói là được và năm mà, nhưng khả năng bị mù là rất cao ạ. Sao anh ý khổ thế chứ, tìm bố mẹ đẻ mấy chục năm chẳng thấy, giờ lại mắc bệnh.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá cũng được. Nhưng e tưởng mẹ bé muốn là người yêu cơ, chỉ yêu thôi, để được hạnh phúc, không nghĩ đến mai sau!
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Cũng mong được yêu, được chăm sóc, để anh ấy sống trong hạn phúc của những ngày bệnh tật này.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Bây giờ a ấy thực sự rất cần một người bên cạnh. Nếu anh ấy có đẩy ra thì cũng chỉ là sợ người khác buồn thôi, khi mình chỉ ốm đau thông thường k có ai bên cạnh còn cảm thấy tủi thân chứ chưa nói là bệnh hiểm nghèo.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Từ hôm qua tới giờ em chưa liên lạc được với anh ấy, thực sự rất lo lắng. Em chưa dám lên nhà anh ý vì hôm qua anh ý cấm em lên, mà e thì nhút nhát, thấy người ta nói thế nên em cũng ko dám lên. Nhưng ở nhà thì thấy lo lằng ghê cơ, thật sự em loanh quanh quá ko biết phải làm gì nữa
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Lên đi thôi e ạ. Người ta nói cấm thì cứ noí thế thôi. Nhìn thấy em cũng có thể nói e về nhưng trong lòng chắc chắn muốn giữ em ở lại. Em cứ lên đó, còn hơn cứ ở nhà lo lắng rồi k làm nổi việc gì.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá ai lúc đau ốm bệnh tật cũng cần nguời thân bên cạnh hết, chính vì yêu chị nên anh ko muốn sau này anh ra đi chị lại buồn nên tìm cách trốn tránh để chịu đựng một mình, nhưng chắc trong lòng anh cũng cần lắm một mái ấm, hi vọng anh sẽ nghĩ lại để chị được chăm sóc trong những tg còn lại.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Người thân of mình từ lúc đi khám phát hiện ra bệnh đến lúc ra đi chỉ chưa đầy 4 Tháng.Nhiều người gần nhà mình cũng khoảng tg đó thôi mẹ nó ạ. Anh ấy nói là việc của anh ấy.Mẹ nó hãy làm theo con tim mách bảo nhé.Chúc mẹ nó tĩnh tâm để vượt qua sự nhút nhát.
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá đọc song m cũng thấy buồn lây cùng bạn.cố gắng sát cánh cùng anh ấy hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Nếu em trong hoàn cảnh đó, em chỉ nghĩ mình muốn gì, thì em sẽ luôn vui vẻ theo đuổi điều mình muốn. Làm những gì mình muốn, thì sẽ ko có gì phải đắn đo, hay ân hận. Hi vọng chị luôn yêu đời, và tiếp thêm tinh thần yêu đời ấy cho ng bạn của chị
Ðề: Các mẹ ơi cho em xin 1 lời khuyên với ạ, em buồn quá Chị nói đúng, hôm nay anh ý nói với em: Em không phải là ngừời anh muốn làm đau khổ, hãy để anh một mình. Nhìn anh ấy tiều tụy đi nhiều, căng thẳng nhiều, từ hôm qua biết chuyện lại vùi vào nhậu nhẹt. Nhưng khi nhìn thấy em mặc dù bảo em về nhưng em vẫn thấy anh ấy nở 1 nụ cười. Ngày mai anh ấy đi rồi, 1 tháng sau mới có cơ hội gặp lại. E thực sự mong trời phật phù hộ anh ấy, vì ânh ấy là ngừoi rất lương thiện, lớn lên từ nhà phật. Hiện tại đang nuôi khá nhiều em bé ở ngôi chùa mà anh ấy đã từng lớn lên.