Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ thì chịu thôi mẹ đó là nghĩa vụ và bổn phận của chôk e mà ,lo cho bố mẹ , cho em út là chuyện hiển nhiên, thì cứ cố gắng làm trả hết nợ nần,rồi mới có dư giúp đỡ đc người này người kia đỡ đần cho 2 phía nội ngoại ,nói chung giờ ko thiếu thốn mà chôk lo làm ăn là tốt lắm rồi chị ạ,giờ còn trẻ thì phải làm hết sức hết mình có cơ nghiệp bỏ 1 chút ít khổ ra để sau được hưởng thụ mà mẹ,e cũng mong được thể mà ko đc đây
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cũng ccos gắng lắm mà nhiều lúc cũng thấy nản quá mn ơi
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ hix,thì cứ cố thôi chứ biết sao.Chẳng lẽ khuyên Mn dừng lại.Mình phải xác định lo lắng cho Gđ nó là cái nợ đồng lần,lo đến đâu đc thì lo.cứ phải động viên mọi người cùng cố gắng,tưởng ck mẹ nó hư ...r***,bài bạc,gái gú mới đáng buồn.Năm nay kinh tế kém nên nhiều lúc đau đầu ong cả thủ mà ko dám kêu.hjx
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ thì mình cũng thế có dám kêu với chồng đâu lên đây than thở chia sẻ với các mẹ thôi
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Nghĩa vụ trách nhiệm rồi, chỉ cần mấy đứa em nó lớn, đi làm đc là nhẹ gánh. Trách nhiệm với bố mẹ thì không bỏ được Lạc quan lên mẹ nó nhé
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mình cũng lạc quan lắm nhưng mà dạo này áp lực nhiều quá nên buồn thôi mn ạ
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Em nhớ là đã đọc ở đâu đó lời khuyên trong hoàn cảnh này là: Mỗi ngày hãy nghĩ tới 1 niềm vui nho nhỏ nào đó để có thể cười được. Tích tiểu thành đại rùi sẽ lạc quan dần ah. Sức khỏe là quan trọng nhất, chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chị ơi cố lên.
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Ko nghĩ thì không được, nghĩ thì đầu nó cứ nặng ra, lắm lúc nản nhưng chị cũng phải cố lên nhé. chị tâm sự với anh thì sẽ phần nào giảm được nỗi lo chị à. Cứ nói đc ra là nhẹ người
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cảm ơn em nha tâm trạng của chị đúng là như vậy đấy
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cuộc sống mà em, mỗi người đều có một cái khổ khác nhau, không ai giống ai. Thôi thì cố gắng bảo ban nhau mà sống , mà phấn đấu thui. Cố lên em nhé.
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cs bao giwof chả có lúc khó khắn, cứ xđ giwof vất vả sau này sẽ đc an nhàn cho nó có động lực mà cố gắng em ạ
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Mình sang năm có thằng ku lại càng vất vả hơn, thấy thương con quá
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cảm ơn lời động viên của mn nha e cũng đang cố đây
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mình thì chưa có ý định sinh thêm vì phải lo nhiều quá
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ em cảm ơn chị nhiều ạ tâm sự với các mẹ cho em nhẹ lòng thôi ạ vẫn phải cố thôi
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ cảm ơn em nhiều nhiều nha ...................
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ mẹ cún có tâm sự ah, gánh nặng quá làm đôi vai người ta mệt mỏi, mẹ nó thử tĩnh tâm lại xem có nỗi lo nào có thể vứt đi hoặc tạm gác một bên không? Không biết mẹ nó đã đọc sách " quẳng gánh lo đi mà vui sống" chưa? ko phải mình có ý giáo điều sách vở, nhưng thự́c sự hay và có ích đấy. Còn thì mình khuyên mẹ nó, đôi lúc cũng phải học cách bơ và mặc kệ, con người mà, làm sao làm hài lòng hết tất cả mọi người, ngay cả với gia đình chồng cũng vậy, đừng ôm đồm nhiều quá làm j, nhỡ kiệt sức ra thì ai gánh hộ mình đây??????
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ lạc quan lên bạn, may mà vc bạn còn làm ăn đc đấy, mình nghĩ đơn giản thì nó thành giản đơn thôi mẹ nó nhé, cố lên bạn
Ðề: làm thế nào để thoát khỏi cảnh .......cần những lời đọng viên từ các mẹ Thương ck thì ngày thường làm vất vả, tối về matxa chia sẽ với ck, cuối tuần 2 vợ ck đưa nhau đi ra ngoài ăn uống xem phim để xả stress, vợ ck nhà mình công việc cũng nhiều nhưng cuối tuần đi ăn, đi chơi ở ngoài về cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.