Hôm nay cứ thấy chán chán thế nào mọi người ah, tâm trạng rất oải, tới mức chẳng muốn ngó ngàng gì kể cả bán hàng .... Vào đây sổ tí cho đỡ tí nào không...........
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng tớ cũng thấy chán chán, chán đi làm vì người ngợm mệt mỏi, cảm cúm. bán hàng thì chậm, chả muốn bán nữa. tiền tiêu thì cứ vèo vèo như đánh rơi, mất cắp. con cái thì bé tẹo, mãi chả thấy lớn cho mình đỡ mệt tí. mấy hôm nay tớ ít vào diễn đàn
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Em cũng đang chung trạng thái với các bác đây, chẳng còn hứng bán hàng nữa nên em khóa top nghỉ ngơi lâu rùi. Lương thì mới nhận được có 5 ngày mà đã thấy vơi rùi, ko biết có duy trì được đến tháng lương tới ko? haizzzzzz. cơm áo gạo tiền làm cho mệt mỏi đây mà.hihi
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Chắc tạo thời tiết giap mùa, em cũng thấy chán đời.
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Chán thật đấy nhé, qua sn con gái mệt chẳng muốn làm j mà nghĩ k làm thì tội. Nên làm mâm cơm có ông bà nôi ngoại và gđình thôi. Khổ nỗi, nhà thì bé, người thì đông, chị thì lưởi từ sáng tới tối chẳng ăn hột cơm nào, em thì đông người quá nên k ngủ dc cứ khóc. Chồng thì uống r*** say... đời đúng là nheo nhóc, chỉ mong chúng nó lớn.............Quá chán bà con ah,mà chẳng biết nói với ai
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Chán nhưng hnay mát zời, ihihihih, làm rì zời này là thích nhất nhỉ các mẹ
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng CÙng tâm trạng với mẹ nó đây! Sếp áp giá cho đại lý cao quá, giá cao thì mình không bán đc cho đại lý. Hic hic hiccccccccccccc
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Mấy hôm nay em thấy thời tiết thay đổi nên mệt mỏi quá, lại thêm vỡ kế hoạch mấy vụ nữa mà em buồn
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng tâm trạng chán nản theo em cả tuần nay r mẹ nó ạ, chán chả buồn làm gì, chỉ thèm ngủ, cứ ngủ là không phải nghĩ ngợi j nữa
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Mấy hôm nay em lại có hứng bán hàng thế chứ lị. Bình thừong khách xa e ko ship đâu vì mặt hàng em ko thể thuê shiper, cơ mà mấy ngày nay dở dở thế nào khách xa tận Mai Động vẫn ship. hit. cơ mà vui vì nhiều đơn hàng mn ạ
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Cũng tùy hôm em ah, nhưng nói chung hôm nay ch chẳng muốn làm j cả
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng Cuộc sống là vậy mà, ai cũng có những lúc như mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi đâu lại vào đấy. Nghĩ cho cùng mai là một ngày mới mà
Ðề: Hôm nay chán chán, tới mức chẳng hứng cả bán hàng e cũng đang chán vì cả tuần nay hem bán được hàng mấy.