Có thêm mẹ nó đây rồi, chị em ta cùng học tập và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nhé! Mục tiêu trước mắt (khá giống ý tưởng của mẹ nó đấy) : Em sẽ may đồng phục áo phông mùa hè cho...cả 3 đứa (2 đứa đầu to + 1 đứa đầu nhỏ) Nguyên vật liệu sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ time và cảm xúc thăng hoa nữa thôi
Hí hí, thấy các mẹ trên này máu may vá nên em post cái chăn em may cho sóc nhà em hồi năm ngoái để cổ vũ tinh thần. Có cả cái gối chặn và gối nằm nữa nhưng em lười chụp nên khoe cái này ạ. Lúc đầu khi nghĩ cái chăn định còn cho nhiều con vật vào nữa, nhưng mà lúc may mới thấy thật là lâu nên chỉ làm thế này ạ. Hồi năm ngoái chửa bụng to đùng mà vẫn máu máy, đi mượn máy may về may. Năm nay thấy các mẹ rôm rả học em cũng đang máu mua cái máy brother và vải cara để tiếp tục may đồ cho con. Có mẹ nào muốn mua vải may đồ cho con giống em ko ạ?
Mình cũng đang ti toe may váy cho con gái iêu đây, năm nay bé đi mẫu giáo nên cần nhiều đồ đẹp, Nhờ các mẹ up lên máy mẫu váy và cách cắt với nhé. Nhất là váy hở lưng ý, tks.
Hức, sao các mẹ khéo tay thế? Nhìn cái gì e cũng thích, mỗi tội k làm đc. E chỉ biết khoản cắt khâu (chứ k biết may), hê hê. Cũng đú đởn cắt và khâu tay 1 cái áo cho con bé em rùi, nhg mà k đi vắt sổ nên trông xí lắm. Nhìn các chị, e lại nổi máu (nổi xong k biết đc bao hôm nữa). Cho e 1 chân ngồi ngắm thôi ạ.
Cắt may Các mẹ thích cắt may có ai đi Ninh Hiệp mua vải về sáng tác cho rẻ đỡ lục tốn ko .Mình cắt thường được 1 hỏng 2 nên định đi NH 1 chuyến mua vải về tha hồ cắt may cho thoải mái .Dưng mà xa nhỉ , cũng đang ngại .
Hihi, rinh về rồi mà đi được mấy đường thôi. Cái đổi nguồn nó cứ lúc được lúc ko. Em đang chờ ax mua cho cái đổi nguồn khác.
Xa quá cũng ngại nhưng nếu đi đông vui thì đỡ thấy mệt hơn. Hôm nào sắp xếp đc, em cũng muốn đi. Cơ mà em ko biết mua vải đâu, đi theo học hỏi. Các mẹ nhớ chỉ em cách chọn và mặc cả (ở NH có phải mặc cả giá ko nhỉ?) nhé!
Cái đổi nguồn đấy chắc mua lâu rồi nên trông cũ quá, mẹ nó chạy ra hàng điện mua 1 cái mới về mà dùng, khoảng 80k, hàng nào cũng có mà
Vụ này hay đấy, tớ thì hôm đi mua vải may váy mua dư ra chút, dặn thợ may trả lại cho mình về may cho 2 ba con 2 cái quần đùi luôn. Kiểu này thì mỗi lần muốn diện đồng phcuj mẹ thì mặc váy, 2 ba con mặc quần đùi
Hơ, vải chị may váy mà dùng để may quần đùi cho xã mà xã chị vẫn chịu mặc à? Em nhớ hồi hè năm ngoái em cũng mua cho xã cái quần đùi Thái hoa hoét giống bọn thanh niên hay mặc đi biển ý, đẹp thế mà xã chê. Công nhận xã chị dễ tính nhỉ
CHị mua vải thô sọc mà em. Vải đấy may quần đùi đẹp lắm ý. Hôm đến hàng may thấy có mảnh vải thô sọc màu đỏ xin về lại làm cậu cháu đồng phục quần đùi tiếp.Hôm nào em rỗi cho chị ít thời gian đến xin kinh nghiệm làm bánh nhé, xin ít kinh nghiệm cắt áo luôn
Trình độ của em mới thuộc dạng ABC thôi chị ạ. Hóa ra là vải sọc, em tưởng chị may váy thì dùng vải...hoa
Em nói vụ này làm chị lại phải suy nghĩ đấy . K hiểu ba con mà đồng phục quần đùi hoa thì thế nào nhỉ
Lại gặp chị ở đây rồi. Sáng nay em vừa qua chị mua đèn soi tai nhưng hết mất meji thanh. lại phải chờ đợt sau vậy
Topi hay quá, phải vào đây học hỏi các mẹ để may cho con trai mới được, em được cái rất yêu thích làm bánh + cắt may nhưng chưa làm được cái gì ra hồn, chắc tại ko có hoa tay.