Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Nghe mà não cả lòng Nghe mà thấm thía tình mẫu tử Nghe mà biết ân tình với LCM biết nhường nào Chúc cháu gái mạnh khỏe không ốm đau để mẹ còn buôn dưa kiếm gạo cho cháu nhé nhé nhé
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Ngày nào cũng lạch cạch, bán hàng rong,... Sắp ko cố được nữa rùi. Thui kệ Oải quá.
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Em bái phục các mẹ thật đấy.Em ôm con cho con bú rồi cũng tự bảo lát cố gắng bò dậy tranh thủ lúc con ngủ thì online sửa cái topic rồi học hỏi kinh nghiệm các mẹ trên này,thế mà toàn đặt lưng đã ngủ lúc nào ko bít.Huc,fai học tập các mẹ cày đêm thui,e thấy bác Namhangthung làm ăn ổn với gánh hàng nhà bác đấy chứ,nhà em gánh hàng rong lẹt đẹt lém nè
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Haizzzz, càng vắng khách, càng cố bán, càng thức đêm, thì lại càng vắng khách, thế mới lạ chứ !
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Dạo này thấy ít mẹ vào đây lạch cạch thế. Em cũng toàn tranh thủ lúc con ngủ mới vào LCM được thôi. Cả buổi tối cu cậu chẳng rời mẹ được lúc nào.
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! cố lên nào, có tớ cũng bán hàng rong đây. Rao nào: Ai mua mũ len đề, sắp đông rồi, hehee
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Lâu rồi không qua nhà mẹ voimamut. Một lần sắm cũng gần đủ rồi, đợi lạnh xem còn thiếu gì sắm thêm sau thôi. Gánh hàng rong nhà mẹ nó đắt hàng thế, mình cũng chỉ mong được như gánh hàng rong của mẹ nó thôi.
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! Ôi, h e vẫn lạch cạch ktra đơn hàng, mai lại dậy sớm... Đuối @.@... KD online khổ thía
Ðề: 12 h ....Lạch cạch ! mẹ nó ơi, nếu con gái lười ăn, mẹ thử mua Antot của Traphaco xem sao. Mình cho bé nhà mình uống rồi. Thay đổi rõ rệt ý. Con mình các loại thuốc kích ăn từ tây đến ta đều ko thấy gì, vậy mà cái này lại hợp. Bạn thử xem.