Những khoảnh khắc bên con đó: đơn giản, thường nhật nhưng sẽ là vô giá. Hôm qua, tôi có tình cờ đọc được bài viết Tôi sợ hết hồn khi nghĩ chuyện có con. Sau khi đọc được những dòng chia sẻ đó, tôi bất chợt phải ngó nhìn vào chiếc cũi bên cạnh giường mình, nơi trong đó, một thiên thần đáng yêu của riêng tôi đang say giấc. Tôi lại chợt muốn nói: Tôi sung sướng vô cùng vì được làm mẹ. Phải nói, việc tôi có con nằm ngoài dự kiến của tôi, nằm ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ, bạn bè và tât cả mọi người. Có thể nói, đứa bé này, đối với tôi khi đó, là một “tai nạn”. Vậy nhưng mỗi ngày trôi qua, mỗi giây con lớn lên trong bụng, khoảnh khắc đón con chào đời, thời gian hơn 16 tháng trời gắn bó bên con…tôi vun đắp tình yêu, tình thân, sự gắn kết với thiên thần nhỏ của mình. Tôi biến thành một con người hoàn toàn khác, có những mục tiêu và mục đích sống khác. Tôi muốn khoe với mọi người, những khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vì được làm mẹ. Những khoảnh khắc đơn giản, thường nhật nhưng sẽ là vô giá. 1. Ngắm con ngủ với đôi hàng mi nhắm nghiền rất yêu 2. Thỉnh thoảng đang đi tôi lại đứng yên một chỗ và chờ con lạch bạch chạy đến, ôm chân mẹ, giơ hai tay, níu níu để muốn mẹ bé lên bằng được. 3. Được con ngả đầu vào vai, tay bám lấy áo mẹ, thật chặt khi ôm con. 4. Chơi ú oà với con và nhìn nụ cười tươi như hoa khi bất chợt thấy mặt mẹ. 5. Cho con ăn cơm nát và nhìn cái miệng nhai bỏm bẻm rồi lại há ra như chim non. 6. Lao thật lực với khuôn mặt hớn hở khi thấy mẹ đi làm về 7. Bực mình mỗi khi con thức dậy khóc lóc lúc nửa đêm và đòi sang ngủ giường bố mẹ. Nhưng sau đó lại mỉm cười vì được ngắm gương mặt con lúc ngủ, thật gần. 8. Cái cách con ngậm đầu ti mẹ, mắt lim dim, miệng chop chép, đôi tay níu lấy áo mẹ khi cho con bú. 9. Những hôm mệt mỏi vì con khóc quấy nhưng lại nhớ thật nhiều nếu ông bà bế con về phòng ông bà. 10. Tắm cho con mỗi ngày và nhìn con ngây ngô ngồi trong bồn tắm. 11. Được mua cho con những bộ quần áo ngộ nghĩnh và dễ thương. 12. Nghe con gọi “mẹ ơi” Nguồn: Yahoo
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ không chỉ có 12 lý do đó đâu support ah, còn cả hàng vạn lý do không đếm hết được ấy chứ! Đối với riêng bản thân mình, không có điều gì sung sướng, hạnh phúc vì được làm mẹ!
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Lý do sướng vì được làm mẹ thì nhiều không kể nổi ý chứ. Cả những lúc đêm ngủ con nói mơ gọi mẹ mẹ, mình chỉ cần choàng tay qua ôm và nói Mẹ đây là con lại nằm yên ngủ, cảm giác mình là chỗ dựa cho con mà không gì có thể thay thế được.
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ nhiều lắm ko fai 10 đâu, cảm xúc thật khó tả, nhiều lúc nhìn các con mà mẹ cảm thấy rất rất hạnh phúc
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Ôm con trong lòng, cầm bàn tay bé xíu của con, thỉnh thoảng con chạy lại hôn lên má lên môi, ngắm nhìn con ngủ,... Có cả tỉ lý do để sướng í chứ.nhất là Mỗi lần mẹ đi làm về con chạy ra ôm chân mẹ gọi mẹ ơi rồi hôn môi mẹ,yêu sao tất cả
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Hí hí ôm bọn trẻ con nằm thích thật. Cái mùi thơm ơi là thơm. Phê lắm
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Không phải là 12 đâu, mà có tới ngàn lý do không kể hết dc ý chứ. Hức..... Bé yêu của mẹ....... Thiên thần của mẹ......
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Nghe con gọi Mẹ ơi là hạnh phúc vô bờ k thể tả nổi khi làm mẹ.
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ 12 điều thôi làm sao đủ được nhỉ, mình thì không thể kể hết ra được í
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ cảm giác làm mẹ thật tuyệt vời,,,nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ mình chưa được làm mẹ nhưng cũng mong lắm đây ạ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui lắm rồi, hiiiii
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ "Những khoảnh khắc bên con đó: đơn giản, thường nhật nhưng sẽ là vô giá." trí nhớ mẹ sẽ là cuốn nhật ký dài nhất trái đất ghi nhớ hết những khoảnh khắc bên con ...........
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Mình vẫn phải có thêm cuốn nhật ký nữa đấy, nếu không thì không nhớ hết nổi hihi, mặc dù không thường xuyên viết
Ðề: 12 lý do tôi "sướng" vì được làm mẹ Nhất là lúc cười ỏn ẻn, ê a , hay hít hà mùi hơi sữa từ con mà thích ơi là thích