Mới lạnh được thời gian ngắn thôi mà em đã bị sưng hết các đầu ngón chân lên rồi các mẹ ạ. Đầu ngón chân cứ đỏ ửng lên, sưng, vừa đau vừa ngứa vô cùng khó chịu. Mấy đêm rồi ko tài nào ngủ ngon được vì toàn bị đau và ngứa về đêm ](*,) Em đi tất vào cho ấm thì chân cứ ngứa dấm dứt, nhức nữa ko chịu nổi ạ. Em cũng đã ngâm chân nước ấm với muối, với gừng,...mà ko thấy ăn thua gì. Có mẹ nào đã từng bị vậy và có kinh nghiệm chữa trị thì mách em với ạ. Em xin cảm ơn! Mấy hôm nay chân đi tập tễnh hết rồi, đi làm phải đi cao gót nữa mà như bị tra tấn. Huhu
Ðề: Có mẹ nào bị cước chân như em ko? Huhu Em cũng bị cước chân nhưng cũng chỉ có cách ngâm chân nước muối nóng. Hic cứ đến mùa lạnh là lại khổ
Ðề: Có mẹ nào bị cước chân như em ko? Huhu Ôi vậy à! Khổ quá! Chúng ta phải làm sao? Nhìn 1 chị cùng cơ quan các ngón chân to như quả vải, đầy nốt cước mà sợ quá. Cứ tình trạng này vài hôm nữa mình cũng như vậy ](*,)
Ðề: Có mẹ nào bị cước chân như em ko? Huhu Mình thì năm nào cũng bị cước vì trên mình lạnh và sương muối.
Ðề: Có mẹ nào bị cước chân như em ko? Huhu Mình cũng chung tình trạng với mọi người Haizzzz buốt chân vô cùng luôn