- 13 tháng, qua cái tuổi gọi là trẻ sơ sinh - Con đã là người lớn rùi con nhỉ! (Với mẹ, con luôn là người lớn, con đã biết được nhiều điều và con đang và sẽ phải học tập thêm rất nhiều điều mới mẻ nữa) - 13 tháng, là con zai, nên con cũng sẽ có được tính tự lập, mạnh mẽ như một người đàn ông thực thụ, con sẽ là trụ cột của gia đình, của xã hội sau này (Mặc dù con còn khóc rất nhiều vì lần đầu xa mẹ). - 13 tháng, con được vào bộ đội, Về tuổi, con zai mẹ là bé bỏng nhất "tiểu đoàn"; còn về cân nặng, chiều cao thì con cũng không thua kém ai (trộm vía). - 13 tháng, cả 13 tháng thì đây là lần thứ hai sau lần đầu tiên con bị ốm ở Viện 108, mẹ thấy căng thẳng, căng thẳng thực sự, lo lắng, vui, buồn, nhớ ...đan xen lẫn lộn. - Mẹ chúc con luôn khoẻ mạnh và sẽ hoàn thành tốt quyền và nghĩa vụ đầu tiên trong quyền và nghĩa vụ làm người. 1 tiếng nữa mẹ sẽ đến đón con, con zai mẹ. Mẹ yêu con.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! ui tội nghiệp con zai quá, bé thế mà đã phải đi bộ đội rồi à? Ngày xưa bạn bi nhà tớ gần 3 tuổi mới bị đi bộ đội.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Hiểu cảm giác của bạn Chou 17 tháng đi bộ đội trưa mẹ k ngủ chỉ mong giờ đón con, thấy thương sao là thương!
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Vậy là zai nhà em đi bộ đội đến hôm nay là được một tuần rùi các mẹ ah, lúc nào mẹ cũng tự nhủ mình rằng phải "phát xít", thế mà "phát xít" cũng có lúc rơi nước mắt đấy ah. Buổi học thứ 2 đến đón zai, cô giáo cười bảo: "Tùng lúc ngủ toàn đòi sờ ti các cô thui chị ah" (Hix, toàn cô trẻ chưa chồng nữa chứ). Mấy hum nay zai nhà em lại bị sổ mũi rùi, em vẫn quyết "phát xít" gửi con đi, gửi thuốc cô cho uống, mà thương quá các mẹ ah. Hi vọng con sớm vượt qua thời gian "tân binh" các mẹ nhỉ.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! cháu sẽ nhan hòa nhập với đồng đội thui,rùi cháu sẽ ngoan và hoc được nhiều điều hơn,chúc mừng chị nha.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Mình cũng đã từng có cảm giác y như bạn. Mất tháng trời con mới bắt đầu đi học, mẹ đi làm cứ vơ vơ vẩn vẩn chẳng làm được việc gì chỉ nhăm nhăm đến h đón con về.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! đã gửi con rồi hả em. Sớm quá, Tẹt nhà chị 17 tháng đã thấy sớm rồi... Kế hoạch là 2t cơ, nhg mà có vài cái tác động. Nhg em yên tâm, đi sớm con sẽ nhanh vào nề nếp, và biết nhiều hơn. Chúc em và con sớm quen, con thật khỏe mạnh để là chú bộ đội nhí ngoan ngoãn dễ thương cả khi ở nhà nhé!
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Em gửi ròi chị ah, mỗi tội sang tuần thứ 2, ngày đầu tuần thì con lại phải nghỉ học vì ho, sổ mũi, đi ngoài. Chán thế, muốn phát xít mờ ko phát xít được chứ. Tại nhà em ko gần ông bà nên phải gửi sớm để mẹ đi lao động thui, ở nhà 13 tháng rùi ah. Thương quá đi mứt, đi học có một tuần mà sụt cân, tọp đi rùi ah.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! hi, đọc thấy giống đứa cháu mình quá, cũng phải đi lớp từ lúc 13 tháng. Trộm vía là nó cũng mất có 1 tuần để làm quen, sang tuần mới là ko còn khóc nữa chỉ mếu một chút thôi. Bây giờ đã hơn 2 tuổi rồi, biêt được nhiều điều hơn và cũng thích đi lớp nữa. Các cố giáo còn bảo bé còn bầy các trò chơi cho các bạn chứ ko còn nhút nhát nữa. Trẻ con sao mà lúc nào cũng đáng yêu.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Nghé đi học được 1 tuần, rùi lại ốm nghỉ 1 tuần, tuần này nghé lại đi học trở lại rùi ah. Quyết tâm lên, giống như các mẹ đi học con sẽ ngoan và khoẻ mạnh nữa, Yeahhhh!!!!!!!!!!!!
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! sau một thời gian kể từ khi nghỉ đi bộ đội, giờ nghé lại chuẩn bị đi bộ đội đây
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Chia sẻ với me_TungK, con mình cũng đi lính lúc 13 tháng, nghĩ lại cũng thương lắm vì còn bé xíu, chưa biết đi, mẹ còn phải nấu cháo mang đến. Hoàn cảnh bắt buộc phải thế.. Mong các con phải đi lính sớm thì lại rèn luyện được tính độc lập tự chủ, khôn ngoan vì được 'ra đời sớm'
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! H thì em lại mong con em 13 tháng mới "nhập ngũ" đây. Tình hình này chỉ tháng sau là con em đi TNXP rùi, lúc ấy con còn chưa được một nửa 13 tháng
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Các mẹ đều là những bà mẹ Việt Nam anh hùng mà! Vững tâm đi vì các con mạnh mẽ hơn các mẹ tưởng nhiều! Giai nhà tớ nhập ngũ khi vừa tròn 5 tháng tuổi ạ!!!!!!! Bây giờ thì đâu ra đấy!
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Hức muốn con trai đi bộ đội lắm vì hôm ra nhà trẻ hỏi thông tin hắn thích lắm chạy tung tăng chả cần mẹ, dưng mà thằng nhóc nhà tớ 14t ở đây họ chưa nhận. Toàn đứa lớn cao hơn hẳn lại đang có dịch chân tay miệng nữa nên chưa dám cho đi, hức chắc nhóc được đi trẻ khoái lắm vì không thấy ngó ngàng bám lấy mẹ.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! đúng là dũng cảm thật. Sâu nhà em 19 tháng rùi mà mẹ vẫn còn lo! Chắc tròn 2 tuổi mới đi gửi được.
Ðề: 13 tháng, con đi bộ đội! Giờ cũng nhiều trường hợp đi bộ đội sớm thế à,dù sao sớm cũng khổ thên bé.