Chuẩn bị nhiều mẹ cũng nằm ổ rùi, các mẹ sinh về có km gì chia sẻ nhé, rùi sau sinh ăn uống chế độ sao cho mẹ và con đều khỏe cũng cùng nhau chia sẻ nhé. Tớ tập 1 chả có km gì ăn uống chắc kiêng nhiều quá nên mẹ táo con táo đến khổ các mẹ ạ
trộm vía, e vẫn bình yên, giờ này vẫn onl tốt, chưa thấy gì. Sáng qua tự nhiên thèm bánh mì nên ăn rồi. Tối qua làm bữa thịt chó cho yên tâm, đêm con đạp bình bình luôn. Các mẹ thèm gì thì ăn nhanh đi nhé
Tầm này đang kiểu ăn cho bõ í nhỉ ) Cứ thèm gì là chiến luôn k suy nghĩ, sau này sinh rồi cái gì cũng phải kiêng khem
hehe, nếu vẫn còn bình yên tới ngày mai thì thực đơn của e sẽ có món nem tai =)). Các mẹ cứ lên thực đơn để thưởng thức dần dần đi
em cũng thế, thèm kem chạy ra Pham ngọc Thách ăn kem dừa, cũng đang thích món thịt chó, cơ mà em sự dinh 29/4 chắc vẫn lên kế hoạch chén 1 số thứ thèm
từ hồi bầu đến h có đúng 3 lần em được ăn kem, chứ chồng hỏi đểu vợ ơi ăn kem ko , em mà đồng ý chắc bị lườm cho cháy quần áo ý . Em đọc thấy thông tin mẹ bầu ko nên ăn kem mà . Em bên hội tháng 5 mà ngày nào cũng mò sang đây xem tình hình các mẹ đi đẻ thế nào đây
cứ lạc quan lên chị ơi, trừ vụ đau nhức ngực + chân và người ì ạch ra thì e cười nói nhăn nhở suốt ngày ý. 2 đêm nay con e bắt đầu thúc vào thành bụng dưới rốn 1 tí, chỉ sợ bạn ý đòi ra lúc đêm thôi. Đẻ thì chắc chắn là đau rồi nhưng bây giờ vẫn cứ phởn phơ. Lo nhất là đoạn cười cho lắm vào, lúc đau đẻ kêu gào to nhất bệnh viện, bác sĩ mắng cho thì nhục mặt
lúc đấy cố đừng gào mà giữ sức mn ạ , mình gào lên bsy cũng ko thích đâu . Nói mn thế chú ko biết đến lượt em thế nào
nói thế thôi, e đang đợi tới lúc đó để xem mình có thể gan tới mức nào . Em chẳng suy nghĩ gì mà đêm cứ dậy đi wc thì cũng mất 2 tiếng nằm vật vã
Có mẹ nào như mình không? Sao cứ hoang mang đến ngày sanh con quá, cứ lo con mình bị sức môi hở hàm ếch hoài vì đọc bài báo chắc ảnh hưởng tâm lý, dù rằng siêu âm bé hoàn toàn khỏe mạnh, bs khám định kì đều khen bé khỏe, nhưng sao cứ bồn chồn lo con quá, chắc tại mang thai bé gái nên bị vậy, cứ lo con mình sanh ra kg lành lặng hic hic, thấy tâm lý cứ tiêu cực suy nghĩ lung tung sợ bi trầm cảm. Hic . Con 4 ngày gặp con yêu càng gần đến ngày càng suy nghĩ gì đâu.
hóa ra chị cũng thế ạ? E thi thoảng cũng có hơi lăn tăn vụ này 1 tí nhưng k dám nói ra vì sợ bị mắng: suy nghĩ linh tinh. Chỉ biết cầu mong vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông rồi mới yên tâm được. E còn phải dặn chồng trước là: nhớ nhờ bác sĩ làm sàng lọc sau sinh cho con vì sợ đẻ xong đầu óc lẩn thẩn lại k nhớ được gì
Úi có mẹ này giống mình, cứ lo nghĩ lung tung về vụ sức môi thôi. Mà không giám nói chỉ giấu suy nghĩ vì biết nói ra là sẽ bị mắng. Cứ cầu mong con bình an, chắc tất chung tâm lý của các bà mẹ vì quá lo và bản năng bảo vệ con mình. Mẹ mắt pha lê chắc nay mai rồi nhỉ, mình cũng nay mai đây. Nặng nề hổn hển lắm rồi. Chúc mẹ và thiên thần bé yêu khỏe bình an
ôi em cxung hay nghĩ lung tung thế lắm... đẻ e sợ bị rạch lắm mà k biết lúc khâu có tiêm thuốc tê gì k nhỉ? em sợ quá
đc cái em nghe nói h cứ đẻ thường là bị rạch rồi , hôm trc hỏi bà bsy sao lại thế bà ý bảo thà bị rạch trc còn hơn để nó tự toạc ra rách còn to hơn ý (
chắc chắn là bị rạch nhé, m sinh tập 1 cũng bị rạch mà rạch có đau đâu chỉ có sau đó họ khâu thì đau thôi