Mẹ Táo ơi cố lên. Mẹ đi làm vất vả để sau này Táo có điều kiện tốt hơn nên Táo sẽ ngoan, chịu ăn, chịu chơi. Mẹ đừng lo lắng nhé! Táo hiểu cả đấy! Ps: Nấm nhà mình 16 tháng, chưa đi chưa nói được nhưng bị đi lớp để cho mẹ đi làm. Ngày nào đến lớp cũng vừa khóc vừa bye mẹ - mình nghĩ con muốn gần mẹ nhưng biết phải đi học để mẹ còn đi làm nên mới thê!
Bé xinh quá, yêu đôi mắt ấy thế! Bé nhà mình 1 tuổi và mình cũng chưa từng nghĩ đến cảnh phải xa con, thế thì nhớ lắm lắm!
uh, các con đáng iu quá cơ nhưng các mẹ phải chạy đua mới đời, ở nhà với con sợ không bắt nhịp được cs, lúc con lớn không có tiền lo cho con, mn nhỉ ??
bây giờ tớ cũng lì lì hơn rồi, có khi hơn 1 tuần mới mò về cũng ok ( vì cv nên không về dc cũng không hiểu có phải vì bắt buộc không nhưng rồi cũng xong ạ )