Tôi mong mọi người đọc hết những dòng tâm sự của tôi đến lời cuối cùng!đọc xong nhớ chia sẻ cho mọi người( tôi hơi zốt văn nên lủng củng) Tôi có 1 tình yêu từ quá sớm : Tôi sn 88 và ny tôi sn 92, chúng tôi là hàng xóm của nhau gần như là sát vách,chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ!tính ra thời gian chúng tôi quen nhau đã 15 năm và yêu nhau cũng phải được 10 năm,nhưng trong thời gian đó chúng tôi cũng xảy ra nhiều chuyện và cũng nhiều lần chia tay và mỗi người 1 con đường,nhưng vì gần nhà nhau tình cũ không rủ cũng đến lại tìm lại với nhau và tiếp tục tình yêu dang dở,nhà ny tôi lại giàu có chê nhà tôi nghèo và cấm đoán từ lúc mới yêu,chúng tôi đã vượt qua tất cả và trốn đi ra ngoài ở riêng với nhau tính ra được 3 năm và trong thời gian đó ny tôi đã mang thai,đi khám ở vạn bảo ( bs hưng ) chắc các mẹ đều biết. 1 cặp song sinh 3,5 tháng làm tôi mừng rơi nước mắt và hp tràn ngập!nhưng người mẹ tàn ác đã đưa ny tôi đi khám và nhét tiền cho bs để nói rằng 1 thai đã hỏng nếu không bỏ nốt thai kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng.mặc dù vừa hôm trước tôi đã đưa đi khám ở phụ sản và vạn bảo kết quả đều tốt,tôi nghe vậy cũng rất sốc và tôi k tin nên đưa ny đi khám lại và kết quả k như những gì mẹ ny tôi đưa đi khám ! Nhưng chỉ vì bản lĩnh ny tôi quá kém và nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của bà mẹ mà huỷ hoại 2 sinh linh đã thành hình hài!độc ác hơn là k xin xác về đem trôn cất!lúc tôi biết tin thì đã quá muộn ! Ny tôi vẫn tiếp tục bỏ đi theo tôi và thêm 2 lần có thai nhưng 2 lần đều thai lưu!có lẽ vì ny tôi còn quá yếu,tôi rất lo và tôi vẫn chấp nhận kể cả k biết cô ấy có con được nữa hay không!lúc này sau bao chuyện xảy ra tôi nghĩ rằng vì cô ấy yêu tôi nên muốn theo tôi nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu vì mẹ của cô ấy đối xử k tốt và không công bằng ngay cả với giúp việc nên cô ấy bị thiếu thốn tình cảm nên mới chạy theo tôi ...! Trong thời gian này cô ấy xin vào làm việc tại trung tâm california finess & yoga tại 88 láng hạ còn tôi làm tại 1 cty thiết bị văn phòng,chúng tôi vẫn yêu nhau và hp bên nhau nhưng càng ngày tôi lại càng thấy cô ấy có sự thay đổi rõ rệt,chăm sóc sắc đẹp nhiều hơn,tẩy da chết,làm tóc,gẩy light....ăn mặc sexy hơn .... Nhưng rồi 1 ngày tôi và cô ấy cãi nhau,đánh nhau trong nhà nghỉ vì 1 chuyện rất vớ vẩn và tôi xem điện thoại của cô ấy,như 1 giác quan thứ 6 mà tôi cảm nhận được trong rất nhiều số điện thoại không lưu tên mà tôi hỏi ngay 1 số,cô ấy nói là khách hàng nhưng tôi thấy thái độ và nét mặt khác nên tôi đã đoán được,tra hỏi và cô ấy đã thú nhận,tôi đã giả vờ là cô ấy nhắn tin cho thằng đó ra đón ngõ 221 tôn đức thắng và nó đã ra,tôi thực sự sốc khi nó lại là 1 thằng già ngang tuổi bố cô ấy sn 66,đã có vợ và con,tôi đã đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết. Được gần nửa tháng tôi lại bắt gặp họ vẫn cặp kè với nhau và tôi định làm 1 điều gì đấy điên rồ nên tôi đa điều tra nhân thân được qua số đt : trần văn cường sn 66 làm tại bv phụ sản,nhà ở số 10 ngõ 49 lê đại hành,tôi muốn đến đốt nhà nó nhưg tôi lại suy nghĩ lại và tha thứ cho cô ấy 1 lần nữa vì tôi k muốn gia đình nhà thằng kia tan nát nên đã gọi điện hẹn ra cafe nói chuyện và nó nói rằng " anh chẳng vấn đề gì nhưng nó chủ động,1 thằng đàn ông tự nhiên 1 đứa con gái nhảy vào chẳng lẽ nói không?" Tôi đau đớn và đi về và cô ấy quay về với tôi,cô ấy bảo về nhà ở để nịnh gia đình để được cưới và tôi ok về chuyện đó!nhưng gần 1/2 tháng tự nhiên cô ấy bảo làm bạn???" Em không muốn yêu nữa,e muốn làm bạn,e mệt mỏi và e muốn được tự do thoải mái,không gò bó,cấm đoán" nhưng tôi luôn chiều cô ấy,luôn khuyên bảo những điều tốt xấu cái j nên hay không nên chứ không phải như những điều cô ấy nói ! Tôi hỏi " vậy e có người khác hay e sẽ k yêu ai nữa " cô ấy nói " em k yêu 1 ai nữa em chán yêu rồi,bây giờ chúng ta là bạn và e vẫn ở bên anh,1 tháng vẫn có thể gặp nhau quan hệ 2 lần " tôi đã không đồng ý ! Nhưng hôm sau tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đồng ý vì tôi nghĩ rằng cô ấy k yêu ai như lời cô ấy nói nhưng trong lòng tôi luôn có sự đa nghi và tôi đã check điện thoại cô ấy,vì là sim trả sau lại chính chủ tên tôi nên tôi đã check thời gian cuộc gọi và tin nhắn!tôi thật sự sốc vì trong thời gian cô ấy và thằng già khú đế kia cô ấy vẫn còn có những thằng khác nữa,và khi chấm dứt với thằng già ấy cô ấy lại kiếm thêm những người khác bất kì tuổi tác! Tôi lại càng đau lòng hơn khi không biết rằng những đứa con đã mất có phải của tôi hay không vì không biết bao khách hàng qua tay cô ấy, tình trạng cô ấy thay đổi từ lâu lắm rồi!!! Ps: tôi có bạn làm các nhà mạng và check hết các thông tin của mọi người liên lạc và nt lúc nửa đêm mà giờ đấy cô ấy bảo đi ngủ rồi, cô ấy cặp Tất cả đều là bọn có tiền,và đều là khách hàng của cô ấy!giờ tôi mới biết rằng cô ấy đã đánh đổi thể xác để kiếm được những đồng tiền dơ bẩn đó!tôi sốc và tôi muốn trả thù nhưng suy cho cùng tôi vẫn còn gia đình nên tôi còn lăn tăn. Còn 1 điều nữa khi xưa mà tôi phải nói để cho mọi người biết đc bản chất của người mà tôi yêu và tôi chấp nhận tất cả vì yêu cô ấy : khi học cấp 2 được mẹ thuê gia sư dạy học và đã quan hệ với gia sư,đến cấp 3 đi du học bên úc đc 2 năm thì quan hệ bất chính với anh họ nên k được cho học bên đấy nữa,về nước tôi vẫn chấp nhận.... Hôm nay tôi ra quán cafe ở ga quý cáp thấy các mẹ off nên tôi mới nghĩ vào đây tâm sự! Tôi tâm sự điều này không không phải là muốn nói xấu và càng k phải tôi cay cú mà nói lên điều này nhưng vì tôi không muốn chồng con các mẹ dính phải 1 người đàn bà như vậy ! Đa số nhân viên ở đây đều phải lả lướt với khách hàng để bán được hàng nhưng vì tôi quá tin tưởng ny tôi nên tôi vấp phải cú ngã này,gặp bất kì ai cô ấy cũng kể khổ về gia đình,tình yêu và đang thiếu thốn cần giúp đỡ về tình cảm,đấy là những điều tôi nghe được từ những người xung quanh và nhưng thằng cô ấy cặp!tôi đã hi sinh quá nhiều và giờ mất hết tất cả ! Liệu có 1 ngày chồng hoặc con trai các mẹ bị con người này đong đưa dẫn đến tan nhà nát cửa và con trai đưa về nhà giới thiệu là ny và muốn cưới làm vợ thì sao?cô ấy k phải hót girl nhưng thừa sức cho tất cả đàn ông phải gục kể cả yêu vợ như thế nào! Các mẹ đọc xong nhớ chia sẻ nhé ! Đừng làm gia đình mình khốn đốn tan nát chỉ vì người không ra gì đội lốt tử tế Các mẹ muốn biết về con người này hay không?
Ðề: 15 year ! Kết thúc k có hậu ! cứ như là trên phim ấy thế nhỉ?...có 1 điểm cũng giống hoàn cảnh của mình nữa nè...hjhj mình cũng mất 1 time dài vật vã trong đau khổ..khi ng yêu vì tiền lại chạy theo cô gái khác..giờ thì hết rồi, chả thèm bận tâm j đến con người ấy nữa..anh cũng vậy,,hãy tìm một người hiểu anh, có thể chia sẻ với anh và biết tôn trọng tình yêu của anh..cuộc sống công bằng mà...rồi cô ấy cũng sẽ phải nhận lại những j đê tiện mà cô ấy đã làm.......