mình SA 2 chỗ kq hơi lệch ở Thái Thịnh là 21W3 ngày 4.13gr, 2 hum sau mình đi khám Bh tiện thể SA 21w5d ddc 500gr
nhiều khi kết quả siêu âm ko chuẩn đâu mn ạ, kiều gì cũng có sai số, cơ mà có thể sai số của 2 máy siêu âm này hơi cao nên két quả mới khác xa thê
Bác sỹ bảo con khỏe là đỡ lo rồi các mẹ a. Mà các chàng các nàng nhà mấy mẹ dạo này đạp ghê chưa? nhà em đạp nhiều quá rồi
Thấy con đạp cũng vui nhỉ mn, nhưng lắm lúc đạp quá khiến mẹ có cảm giác mệt ý, ko biết mn có như thế ko?
hì mình dạo trước thấy bác sĩ bảo thiếu cân mà giờ đủ cân rùi, mẹ thì tròn xoe. Bé nhà mình mấy tuần nay cũng đạp lịch bịch nhưng con gái nên vẫn nhẹ nhàng lắm, cứ ăn xong mà nằm kềnh là nàng lại tập thể dục, cả trước khi đi ngủ nữa
các mẹ có bị đau hông không, mình bị mấy tháng nay, cứ ngồi lâu lúc đứng lên là đau nhức hông bên trái nhiều lúc đi khập khiễng như què í, mình là bé gái chỉ thấy máy thôi, ko đạp bùm bụp như nhiều mẹ trên này nói đâu, hay là do da bụng mình dày nhỉ hehe
Thế là mn bi xế hông đó, tại con nằm lên dây thần kinh nên vậy. Nhà mình cũng bị xế hông nhưng mới nhẹ thôi. CÒn đạp thì bùm bụp rồi, vì nhà mình là zai với lại rau bám mặt sau nên cảm nhận dễ hơn mn ạ
Trộm vía bé nhà em 23w5d đã 700gr rồi các mẹ ạ, em cứ nghĩ là bé nhưng bác sĩ bảo thằng này vừa cao vừa to ))
Nhà tớ thì bác sỹ bảo thằng cu này chân dài đấy, lưng dài thế nhỉ. Mặt mũi xí trai giống hệt bố, nhìn 2 bố con nó giống nhau thế nhỉ. Mình nghe mà thấy buồn cười còn chả biết nên vui hay buồn vì con trai giống bố
Lúc 20w1d tớ siêu âm thì mới 309gr, thế mà sau 3w5d thì hắn ta đã tăng được hẳn gần 350gr nữa. Dự là thời gian tới tăng cân vù vù mn ạ. Mà anh zai nhà bên ấy đã đạp nhiều chưa mn
Thế thì bố nó sướng tai phải biết nhỉ, nhà mình thì giống bố cái mồm, cái mũi (hai cái xấu nhất), giống mẹ cái trán dô, cũng xấu, ko biết mắt một mí hay hai mí nữa, nếu một mí giống bố chắc ghép cái nét lại thì xấu lắm. Thế mà bác sĩ cứ bảo xinh chưa này, em bé rất xinh làm bố cháu mừng hụt, về xem ảnh chụp cứ thắc mắc mãi
giờ này trán dô thôi mn ạ, thời gian nữa đẻ ra lại ôi sao thằng này đầu tròn thế, ko dô nữa nhỉ . Nhà tớ thì may đc cái khuôn mặt trông tròn tròn giống mẹ nhưng các nét thì y hệt bố, cũng trán dô, mũi to y bố. Thôi thì xấu đẹp chắc phải lúc đẻ mới biết, chứ nhìn hình siêu âm thấy xấu quá . Đc chân dài cao to là mừng rồi mn ạ