Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! đoc chuyện mẹ nó ,cứ như có chút tâm trạng mình trong đó -mình chỉ khác là chồng mình lo đc kin tế mình cũng tầm tuổi như bạn -------- đúng là xin việc khó ,công việc nó cứ như cái duyên chúc mẹ nó sớm tìm đc cv ,mong có người giúp mẹ nó trc mình từng làm kcn thu nhập khá , nhưng thực sự có 2 đứa con vào ,ko có ông bà anh em ,bạn bè gần thât sự rất vất vả ko đi làm nổi với lại tuổi ko còn ít, mà mẹ nó trc làm ghì vậy?
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! hic thông cảm với chị, e cũng sinh con xong đang ở nhà thất nghiệp ](*,) phụ nữ mình đúng là khổ
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Bạn cũng liều thật ,có công việc tốt thế mà bỏ, giờ kiếm việc có đơn giản đâu . Chỉ có thể chia xẻ hoàn cảnh của bạn thôi
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! phụ nữ mình khổ thật, đàn ông họ ko bao giờ nghĩ và hiểu đc những vất vả khổ cực của phụ nữ cả, vì họ ko mang nặng đẻ đau,.... mẹ chỗng bạn phong kiến cổ hủ y chang mẹ chồng mình, rồi vớ đc thằng chồng ko có ý chí tiến thủ, nghe mẹ nữa thì đời chịc em mình hỏng hết. Nhưng thui, số phận đưa đẩy, mình phải kiên cường vượt qua bạn ạ, cố gắng lên, con lớn chút rồi đi làm bạn ạ. chúc bạn sức khỏe may mắn
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Chị cố lên, giờ chị cố gắng tìm đc công việc, cho bé đi lớp là cs sẽ tốt đẹp hơn mà. Chúc chị sớm tìm đc công việc và may mắn nhé
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Xin chia sẻ vớ chị.em cũng giống chị một phần, Sinh con ở nhà chồng nuôi, chăm con hằng ngày. Mặc dù nhà chồng cũng nói em là con lớn ròo mà ko chịu đi làm nhưng chồng em tư tưởng lại ko như thế. Em muốn đi làm kắm. Dù kinh tế chồng lo hết, muốn se ở nhà chăm con cho tốt nhưng ngồi ỏ nhà cảm thấy bí bích lắm mn ạ.hơn nữa, sẽ mang tiếng với nhà chồng. Vừa rồi e gửi con dc vài hôm để đi làm thì chồng cũng ko cho đi nữa.e hiểu tám trạnh của bác lắm. Xin chia sẻ và cố gắng tìm đc một cômg việc phù hợp bác mhes. Đi la,f sẽ là một giải pháp ổn thỏa mọi vấn dêd bác ạ, dù đo s có là một công việc ko đúng cái mình học, ko sao, miễn là đc đi làm, đc ra ngoài cho con người mới mẻ, bù phuc được cho chồng con.chúc bác sớm lấy lại đc tinh thần. Cố lên chiaki!^^
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! ôi nghĩ lại cảnh con nhỏ, trước m cũng phải ở nhà 1 thời gian rồi xin nghỉ chuyển chỗ, mệt quá, giờ lại tập 2 cũng ko biêt tính xong thì thế nào nữa
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, buồn thật
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! mẹ ck mình cũng không chông, chồng mình thì bênh lắm .chán
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Khổ thân mẹ nó quá, mình nghĩ chồng bạn ko quá tệ đâu, do áp lực về kinh tế nên anh ấy mới thế thôi. Tốt nhất bạn nên đi kiếm việc gì đó để cải thiện kinh tế cho gia đình, mình ở nhà sẽ rất mệt mỏi vì người ngoài sẽ hiểu rằng bạn đang ăn bám, họ đâu biết rằng mình cũng vất vả. Hơn nữa, là phụ nữ nếu mình ở nhà sẽ là thiệt thòi vì ko tiếp xúc xã hội mình sẽ bị lạc hậu về mọi mặt. Con thì bạn gửi tạm bố mẹ, khi có việc rùi thuê giúp việc cũng đc. Nhà mình 2 con nhỏ, cũng không có ai đỡ vì ông bà đều già yếu rồi. Mình thuê giúp việc và thấy cũng khá ổn, đứa lớn đi học đứa nhỏ ở nhà gv trông. Hì có người gv bạn sẽ có nhiều time cho công việc và một chút cho bản thân. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Chị ơi em kém chị 3 tuổi. Cũng giống chị nghỉ làm chăm con. Em cũng muốn đi làm mà có xin đc vc đâu. Buồn lắm ấy. Em thì khá hơn chị là xã em thương vợ cũng ko bắt phải đi làm nhưng em thấy xấu hổ, mất tự tin ghê gớm. Em chỉ ước làm công nhân cũng đc. Cơ mà lại phải hành chính. Xã e đi công tác suốt lên tối em phải chăm con. Chị em mình cùng cố gắng chị nhé.
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! giờ kiếm việc khó lắm ạ, nếu như là công việc hành chính ở tư nhân lương coa lắm cũng chỉ 4,5tr thôi ạ. mn tìm cách làm thêm ngoài đi. còn nếu làm những công việc theo ca được thì mn inbox em, em sẽ giúp mn làm việc theo ca mỗi tội lương không được cao thôi ạ
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Bây giờ muốn có thu nhập khá chắc lại xin cônty n ngoàì lam Nhưng sẽ ko có nhiều t cho con,xin nghỉ han chế mỗi khi con ốm Đau,giá như mc động viên đi làm con ốm bà ra trông con cho. Đành chiu khó săn việc,hy vọng mẹ nó sớm tìm dc cv tốt.
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! căn bản là chị nghỉ thời gia cũng lâu rồi ít nhất là lúc đẻ 2 đứa con thì cũng phải nghỉ việc gần 2 năm, nên việc xin việc khó cũng dễ hiểu.chị có muốn thử sức với kinh doanh ko ạ. chứ chuyện phụ thuộc kinh tế chồng thái độ như thế em nghĩ khó cứu vãn
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Khổ thân mẹ nó. Cũng tại chồng mẹ nó áp lực công việc quá đấy thôi chứ ông nào chẳng muốn mình kiếm nhiều tiền còn vợ nhà chăm con. Mẹ chồng thì là phạm trù miễn bàn cãi rồi, số may được bà tốt, còn không may thì phải chịu, quan trọng là chồng mình thôi. Mình thì hơn mẹ nó mấy tuổi, sau khi sinh xong đứa thứ 2 bỗng dở chứng lười làm ko thích đi làm nhà nước nữa (như mình mới đúng là ko chịu đi làm). Chồng bảo ko thích thì ở nhà, thế là ở nhà luôn nhưng có công việc kinh doanh nó chạy ổn ổn rồi thành ra gần như chơi nhiều hơn làm. Bây giờ đi xin việc với tuổi này cũng khó (nhất là lâu rồi ko đi làm), mẹ nó xem có năng khiếu kinh doanh thì buôn bán online nhặt nhạnh thêm, vẫn có thời gian trông con chứ đi làm ko đúng nghề có khi tiền lương ko đủ trả tiền trông trẻ đâu mẹ nó ạ. Mà nhiều ông chồng cổ hủ bỏ xừ, vợ ở nhà làm hàng trăm thứ việc không tên thì ko tính, bây giờ vợ đi làm nếu thuê người làm hết chừng ấy việc 5 triệu chưa chắc đã có người nhận. Mình bây giờ nhiều hôm ngủ đến 9h mới dậy nhưng việc gì đã phân công cho chồng mình cũng ứ làm đâu.
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Bây giờ bạn xin việc đi làm lương thấp cũng được, nếu tìm nguồn hàng gì mà bán bạn đi làm thì chồng bạn mới san sẻ việc nhà với bạn, chứ những người đi làm và kiếm ra đồng tiền họ vẫn nghĩ là ở nhà sướng lắm, họ không biết hàng trăm công iệc không tên hàng ngày mà người ở nhà phải giải quyết Mẹ chồng bạn như vậy là không được nhưng bạn cứ kệ đi, khi mình sinh con đẻ cái đã không giúp gì được mình thì giờ bạn cũng đừng nghĩ nhiều mà thêm mệt. Cố gắng tìm việc sắp xếp chuyện gia đình cho ổn, và chăm chút bản thân để vượt qua những ngày tháng phía trước: tương lại hai đứa con mới là điều quan trọng
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! kể ra mới thấy nhiều mẹ hoàn cảnh giống mình thật, nhưng bản năng làm mẹ mà, dù vất vả nhưng mẹ nào cũng yêu và thưong con lắm, thành ra nhiều khi cái sự khổ bắt đầu từ đấy, con lớn chút thì sẽ nhàn hơn mn a
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! đọc bao câu chuyện tâm sự và chứng kiến nhiều hoàn cảnh, mặc dù chưa chồng con gì nhưng em cũng đã nhìn ra 1 điều là: phụ nữ mà ko độc lập đc về kinh tế, dựa toàn bộ vào chồng thì sớm hay muộn cũng khổ, ko khổ vì chồng cũng khổ vì nhà chồng. Độc lập kinh tế mới có tiếng nói trong gia đình chị ạ, ko thì chỉ sống như phụ nữ phong kiến hồi xưa thôi. Giờ chị cố tìm việc làm chị ạ, chưa có việc lương cao như trc thì tìm việc thời vụ làm tạm cũng đc chị ạ, phải thoát khỏi tiếng ăn bám đã rồi mới tính tiếp đc
Ðề: mẹ chồng không chịu chăm cháu- chồng gây áp lực đi làm-mình mệt mỏi buồn chán lắm !!!! Bạn đã sai ngay từ khi quyết định nghỉ làm ở nhà chăm con