16/01/2014: Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi hienbt79, 10/8/2013.

  1. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 08/10/2013:Tin mới nhất vụ sập mảng trần ở trường mầm non khiến 6 học sinh phải cấp cứ

    Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man

    Sau tiếng hét thất thanh của cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi), người nhà kinh hoàng phát hiện cháu đã tử vong với vết cắt sâu trên cổ.

    Thông tin chúng tôi nhận được từ phía Công an xã Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) về vụ việc đau lòng xảy ra đối với cháu Lê Đình Tuấn Anh (2 tuổi), là con của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung.

    Theo thông tin ban đầu, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 16 giờ chiều qua (8/10), khi cháu Tuấn Anh đang chơi ở nhà cùng bà nội thì bị sát hại.

    Trong lúc bà nội cháu Tuấn Anh đang quét sân thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Bà nội liền chạy vào thì phát hiện cháu mình nằm trên vũng máu và đã tắt thở với vết cứa sâu trên cổ. Ngay sau đó, một người hàng xóm là ông Nguyễn Hữu Sơn (51 tuổi) lao ra từ trong nhà với con dao dính máu.

    Trước đó, ông Sơn đã sang nhà cháu Tuấn Anh chơi và anh Đức chị Dung đều không có nhà. Bà nội cháu Tuấn Anh để ông Sơn ngồi chơi với cháu Tuấn Anh thì xảy ra án mạng.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cộng Hòa đã xuống hiện trường ghi nhận tình hình, lập tức bắt giữ ông Sơn và bàn giao cho công an huyện Quốc Oai để phục vụ điều tra.

    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    (L.B - Theo Trí Thức Trẻ)
     
    Đang tải...


  2. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 09/10/2013:Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man

    Tiên sư thằng khốn, trẻ con làm gì nên tội mà lại giết hại cơ chứ,Khổ thân bé quá, mới 2 tuổi làm gì nên tội đâu. Mong cháu sớm được siêu thoát
     
  3. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 09/10/2013:Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man

    Bé trai 3 tuổi bị cậu ruột tra tấn dã man

    Sáng 30/10, người này đưa các cháu đến công an phường, nhờ liên hệ gia đình đưa về nơi ở trọ và sau đó người nhà đã dẫn các cháu bỏ trốn.

    Theo bà Lưu Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, quận 7, ngày 23/10, Đức bị cậu ruột là Trịnh Đắc Hòa (SN 1998) cùng người bạn tên là Cường đánh đập. Người dân phát hiện, đưa cháu Đức lên trụ sở phường và chính bà đưa Đức đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) khám bệnh, mua thuốc rồi bàn giao cho gia đình. Khi bị Công an phường Tân Hưng triệu tập đến, Hòa và Cường khai bắt các cháu đi xin tiền, xin không được thì chích tàn thuốc và đánh đập dã man.

    [​IMG]

    Cháu Nguyễn Minh Thu với những vết thương trên cổ và cháu Nguyễn Thanh Đức với những vết thương trên cơ thể

    Theo nhiều người dân sống gần gia đình này cho hay, hành vi của Hòa được sự tiếp tay của bà Trần Thị Nguyệt (SN 1960, mẹ ruột của Hòa) vì bà Nguyệt cũng muốn các cháu đi xin để có tiền tiêu xài.

    Theo H.Duyên - Tr.Đức (Người Lao Động)
     
  4. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 09/10/2013:Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man

    Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường

    [​IMG]

    Nghe tiếng khóc trẻ con vào lúc sáng sớm 21/11, anh Nguyễn Trường Phi ở Hà Tĩnh chạy ra đường thì phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường.

    Vào khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 21/11, anh Nguyễn Trường Phi (trú tại xóm 3, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang ở trong nhà bỗng nhiên nghe tiếng khóc của trẻ con. Anh vội chạy ra đường thì phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc khăn nằm bên lề đường.

    Anh Phi liền đưa bé vào nhà và báo cho chính quyền xã. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Lễ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản và đưa bé đến Trạm Y tế để chăm sóc.

    Hiện chính quyền xã đã ra thông báo để tìm người thân cho bé.

    (*********)
     
  5. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 22/11/2013:Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường

    sợ quá sáng nay cũng vừa đọc vụ cháu bé ở hà tây bị chết vì khám ở phòng khám bs trưởng khoa nhi
     
  6. HuyenBaByShop

    HuyenBaByShop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 22/11/2013:Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường

    Sao nhiều vụ thương tâm thế nhỉ, toàn là trẻ em thôi.
     
  7. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 22/11/2013:Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường

    Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện xác trẻ sơ sinh đẻ non bị vứt trên hè phố


    Vào khoảng 20h ngày 25/11, một nhân viên vệ sinh hoảng hốt khi phát hiện một xác trẻ sơ sinh bọc trong túi nilon bị vứt dưới gốc cây, cạnh thùng rác trên vỉa hè trước số nhà 115 phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa, Hà Nội).

    [​IMG]
    Nơi phát hiện xác bé gái sơ sinh.

    Nhân viên vệ sinh trên đã ngay lập tức hô hoán cho mọi người biết và báo cho chính quyền sở tại.

    Bên trong túi nilon là một bé gái khoảng 7 tháng tuổi đã ngừng thở. Nhiều người dự đoán bé gái này tử vong do bị đẻ non hoặc do người mẹ uống thuốc xổ thai.

    Người dân xung quanh đã lập bát nhang, thắp hương cho bé gái xấu số ngay trên vỉa hè. Sự việc đã thu hút nhiều người dân hiếu kì tập trung, làm ùn tắc một góc phố.

    [​IMG]
    Người dân lập bát hương cho cháu bé xấu số ngay trên vỉa hè.

    [​IMG]
    Nhiều người hiếu kì tụ tập theo dõi sự việc khiến một góc phố ùn tắc.

    Đến khoảng 22h, công an phường Nam Đồng đã mang xác cháu bé đi làm các thủ tục mai táng theo quy định.

    Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm người nhà của bé gái trên.

    Thời gian vừa qua, khá nhiều trường hợp xác trẻ sơ sinh bị vứt trên vỉa hè, trong thùng rác ở Hà Nội được phát hiện. Cũng trên phố Nguyễn Lương Bằng, ngày 9/8/2013, một nhân viên vệ sinh phát hiện xác một bé trai đẻ non, dây rốn còn chưa cắt hết bọc trong túi nilon, đặt trong thùng mì tôm vứt trên vỉa hè.

    Những vụ vứt trẻ sơ sinh diễn ra với tần suất dày đặc, lại ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội đã khiến dư luận bàng hoàng và không khỏi phẫn nộ. Hiện tượng này đang gióng lên hồi chuông báo động, rất cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Không hiểu do tâm sinh lý bất ổn định của sản phụ sau khi sinh, những biến cố về tâm lý hay cú sốc về tinh thần nào khiến các bà mẹ nỡ lòng vứt con, nhưng hành động nhẫn tâm đối với chính con đẻ của mình như vậy quả thực không thể chấp nhận được, không lý do nào biện minh nổi.

    Theo quy định của pháp luật, hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh là phạm tội giết người. Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định: "Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm".

    Thế nhưng, hầu hết những vụ việc như trên đều không xác định được danh tính người mẹ để từ đó có biện pháp trừng phạt, răn đe theo quy định của pháp luật

    (kenh14.vn)
     
  8. thu1985

    thu1985 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 26/11/2013:Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện xác trẻ sơ sinh đẻ non bị vứt trên hè phố

    thằng này nó bị bệnh thần kinh rồi con khóc thì phải dỗ con chứ trời đau lòng cho người lấy thằng điên này làm vợ và đẻ con cho nó
     
  9. thu1985

    thu1985 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 26/11/2013:Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện xác trẻ sơ sinh đẻ non bị vứt trên hè phố

    ui đau lòng quá mong con sớm được siêu thoát
     
  10. thu1985

    thu1985 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 26/11/2013:Hà Nội: Bàng hoàng phát hiện xác trẻ sơ sinh đẻ non bị vứt trên hè phố

    dã mãn như con ngan có phải là con người ko ko biết nữa đọc mà thấy sợ quá
     
  11. thu1985

    thu1985 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tin tức từ các nguồn khác.

    trời ơi tớ đọc những bài này mà tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn cuộc đời đúng là nhiều cái đáng sợ quá
     
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 09/08/2013 HN: Phát hiện xác trẻ sơ sinh bên phố

    Bao giờ mà nước mình có những loại quỹ hỗ trợ cho PN mắc hoàn cảnh trớ trêu:TD có số tự động như 911 )
    Có thể họ rơi vào hoàn cảnh ko có tiền vào viện chẳng hạn- bây giờ vào viện là tiền triệu luôn rồi- vậy nếu các bạn đó ko có tiền ( vd những cô gái đi làm thuê,hoăc những sv bị gã sở khanh bỏ rơi....họ ko đc trang bị KT sinh sản. Mình đặt họ vào trường hợp đáng thương hơn đáng giận.vậy sao có các tổ chức nhân đạo để giúp họ thì phúc đức cho họ quá...
     
  13. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tin tức từ các nguồn khác.

    Bé 13 tháng tuổi chết, bảo mẫu bỏ trốn

    Sau bốn ngày được cha mẹ gửi vào một điểm giữ trẻ tự phát, cháu bé bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong mà chưa rõ nguyên nhân.

    Ngày 1-12, Công an quận 8, TP.HCM phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, giải phẫu tử thi cháu Nguyễn Doãn Long (13 tháng tuổi) để điều tra làm rõ việc cháu bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong tại một điểm giữ trẻ tự phát tại phường 6, quận 8.

    Trước đó chiều 14-11, chị Cao Thị Hồng Thủy (dì cháu Long) đến nhà bảo mẫu Vũ Thị Bích Vân (ngụ quận 8) để đón cháu về thì thấy Vân đang hớt hải ẵm cháu Long. Khi chị Thủy hỏi thì Vân nói cháu bị thương, ngay sau đó chị Thủy cùng với Vân đưa cháu Long tới BV Chợ Rẫy cấp cứu. Cháu Long được xác định bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên, đến sáng 1-12, cháu Long đã không qua khỏi do thương tích quá nặng. Một người thân bên phía gia đình chồng bảo mẫu Vân cho biết, sáng 14-11, chị Phượng đem cháu Long đến gửi thì đến trưa cùng ngày, cả nhà thấy cháu Long bỏ ăn uống, mắt trợn ngược.

    [​IMG]

    Căn nhà giữ trẻ của Vân, nơi cháu Long bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Ảnh: TK

    Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Doãn Liêm, chị Cao Thị Hồng Phượng từ quê Long An lên quận 8 thuê nhà trọ sinh sống từ bảy năm nay. Hằng ngày anh Liêm đi chạy xe ôm, còn chị Phượng đi bán chuối ở chợ Chánh Hưng. Hai vợ chồng gửi cháu Long cho điểm giữ trẻ tại nhà của Vân với giá 1,5 triệu đồng/tháng, mới được bốn ngày thì xảy ra chuyện thương tâm.

    Theo người thân bên gia đình chồng bảo mẫu Vân, sau khi xảy ra việc cháu Long bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong, Vân đã rời khỏi nhà bỏ đi đâu không rõ. Được biết, Vân mở điểm giữ trẻ ngay tại nhà tự phát nhiều năm nay, trước khi xảy ra sự việc Vân có giữ cháu Long cùng hai cháu bé khác.

    Hiện Công an quận 8 đang truy tìm Vân để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Long.

    Theo Tuyết Khuê (Pháp luật TP.HCM)
     
  14. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tin tức từ các nguồn khác về trẻ em.

    Bàng hoàng mất con 1 ngày tuổi ngay tại bệnh viện

    Sau khi rửa bình sữa cho con người mẹ quay vào phòng, lúc này chị chết lặng khi thấy chiếc giường trống trơn, đứa con mới sinh của chị đã biến mất.

    Sự việc bước đầu được xác định xảy ra tại Khoa sản, Bệnh viện quận 7 (địa chỉ 101 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM). Người mẹ khai báo bị mất con là chị N.T.M.T., 41 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM.

    Theo lời kể của chị M.T. thì con chị là bé trai, nặng 3,2 kg được sinh vào khoảng 15h ngày 8/1 tại bệnh viện trên. Cháu đã được gia đình đặt tên là M.H. Vào khoảng 8h sáng ngày 9/1 chị có đi rửa bình sữa cho con tại phòng vệ sinh, tuy nhiên khi quay lại thì chị hoảng hồn khi không còn thấy cháu M.H. nằm trên giường.

    [​IMG]

    Chị T.M. và chồng đang rất lo lắng cho số phận con trai

    Ngay sau đó chị đã báo cáo sự việc lên bác sĩ và y tá, mọi người cùng nhau đổ đi tìm nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích cháu M.H. Khi bình tĩnh lại chị M.T. cho rằng rất có thể cháu bé đã bị bắt cóc bởi một người phụ nữ khác.

    Theo chị, người phụ nữ này khoảng 25 tuổi, đeo kính cận và nhìn rất trí thức. Vào tối qua người này đi lại liên tục ngoài hành lang sau đó vào nằm tại một chiếc giường gần chị M.T. và chủ động bắt chuyện với chị rồi nựng cháu bé. Qua tâm sự, người này cho biết có chị gái đang chuẩn bị sinh tại đây nên ở lại chăm nên đi chơi loanh quanh cho đỡ buồn.

    Cũng theo chị M.T. sau đó một người có kể lại rằng thời điểm trên có thấy người đàn bà trên bế theo cháu bé đi về phía cổng và đã thuê xe ôm rời khỏi bệnh viện.

    Sau khi nhận được tin báo của chị M.T. lực lượng công an phường Tân Phú đã có mặt tại đây để ghi nhận sự việc, và lấy lời khai của các bên liên quan. Cho tới 18h ngày 9/1 tung tích cháu bé vẫn chưa có thông tin gì mới.

    Theo Nguyễn Cường (Infonet)
     
  15. hienbt79

    hienbt79 0909295091

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    12,018
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tin tức từ các nguồn khác về trẻ em.

    Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng


    Qua phân tích 82 mẫu quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng tại 12 quốc gia, Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) đã phát hiện thấy có nhiều hóa chất tiềm ẩn nguy hại trong quần áo và giầy dép trẻ em.

    Để thực hiện nối tiếp các nỗ lực trước đó của Greenpeace nhằm buộc các hãng sản xuất quần áo đến năm 2020 phải loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các vật liệu độc hại, Tổ chức Hòa bình Xanh đã tiến hành phân tích 82 mẫu quần áo trẻ em của các hãng Adidas, American Apparel, Burberry, C&A, Disney, Gap, H&M, Li-ning, Nike, Primark, Puma và Uniqlo tại 12 quốc gia khác nhau, trong đó có 29 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

    Ngày 14/1, Tổ chức Hòa bình Xanh thông tin đã phát hiện nhiều hóa chất tiềm ẩn nguy hại trong quần áo và giầy dép trẻ em của các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

    Ít nhất mỗi nhãn hiệu có một mẫu sản phẩm chứa hóa chất có thế tác động tiêu cực tới hệ sinh sản, miễn dịch và hoóc môn của các bé. Trong số các sản phẩm được xét nghiệm, khoảng 61% sản phẩm bị phát hiện có chứa chất Nonylphenol ethoxylate (NPE) có thể gây rối loạn hoócmôn.

    Còn thấy có cả axít fluorooctanoic (PFOA) liều cao (được dùng trong quá trình chế tạo polyme chống dính Teflon), có thể gây hại cho khả năng sinh sản. Những hóa chất trên có thể được tìm thấy từ những thiết kế đặc biệt sang trọng đến thời trang bình dân.

    Tổ chức Hòa bình Xanh đã mua quần áo trẻ em từ 2 trung tâm lớn là thị trấn Trị Lý (tỉnh Chiết Giang) và TP Thạch Sư (tỉnh Phúc Kiến) – nơi cung cấp quần áo trẻ em lớn nhất ở Trung Quốc, xuất sang cả thị trường Đông Nam Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Phi…

    Kết quả cho thấy, khoảng 1/2 trong số 85 mẫu quần áo mua từ Trị Lý và Thạch Sư chứa chất NPE gây rối loạn hoóc môn (chất dùng sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, sơn, giấy dệt… ).

    90% số mẫu dương tính với chất Antimon - hợp chất chuyên dùng trong công nghệ sản xuất đạn, có độc tính gần giống thạch tín và có khả năng gây ung thư. Có cả chất Phthalate gây giảm lượng tinh trùng, vô sinh ở nữ giới và dị dạng cơ quan sinh sản. Và một mẫu phát hiện có chất PFC - nhóm hợp chất gây tổn hại hệ nội tiết…Nồng độ formaldehyde cao - chất chủ yếu dùng để bảo quản thi thể - cũng được phát hiện.

    (Theo Trà Giang - Gia đình)
     
  16. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 16/01/2014: Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng

    các thương hiệu lớn như vậy mà còn dính thì......ko biết dùng gì hơn đc.
     
  17. buiphuonganh

    buiphuonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    1,931
    Đã được thích:
    211
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 16/01/2014: Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng

    ko thể hiểu nổi người đã sinh ra bé gái đó có còn tính người hay ko nữa, họ vứt con mình như vứt rác vậy ah, xót cho bé quá
     
  18. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,251
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: 16/01/2014: Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng

    Giờ cái gì cũng ớn, XH càng tiên tiến càng lo
     
  19. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,461
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 16/01/2014: Phát hiện chất độc trong quần áo trẻ em của nhiều hãng nổi tiếng

    eo ơi sợ quá, hixx xã hội càng ngày càng sản sinh ra nhiều thứ ko tốt đẹp như thế này
     

Chia sẻ trang này