phải nói rất nhiều người hối hận sau vài năm kết hôn nhỉ...ck mình giống ck mnnhưng còn mắc thêm 1 tội ngoại tình....sau vài tháng giằng co cuối cùng cũng tha thứ...nghĩ cho cùng....đã kết hôn thì rất kho bỏ....hầu như đều thương con...với lại còn chút nghĩa...giờ mình coi chồng giống như 1 đứa anh của con gái mình....ko trông chờ tiền bạc, nhà cửa, ko kỳ vọng, chăm sóc như kiểu mình chăm sóc con ý....vô tâm thì mình tự ăn, tự mua uống....cố gắng ko quá để tâm đến ck...thế là tâm lý nhiều lúc cũng đỡ hơn mn ạ............
Em thấy ck chị hiền và ko tình cảm cho lắm. Chị cứ tình cảm với ck đi và hãy nói cho anh ý biết là chị cũng muốn tình cảm như thế. Mưa dầm thấm lâu rồi dần dà là tình cảm ngay ý mà
hiiiiii, mình cũng ngọt ngào với ck phết ý, nhưng có lẽ vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa thì phải. Thôi phải dùng cách mưa dần thấm lâu. mà cũng 2 năm rồi ít ỏi gì nữa nhỉ?
Thế này thảo nào bác gái bảo em cố gắng giữ ông chồng lịch thiệp dễ thương nhà em. .. Đến là phải cảnh giác với các gái bên ngoài. So với chồng chủ top chắc ch em hơn được khoản luôn có trí tiến thủ, luôn lo kiếm tiền để lo cho vơ con, mà việc nhà việc cửa giúp vợ là chuyện bình thường ( thành ra lắm lúc em lười ) . Túm lại về khoản tình cảm và tâm lý thì khỏi chê ( đến mẹ vợ hay bà nội ngoại của vợ còn hài lòng, các chú các bác chả chê đc câu nào vì rất biết cư xử và quan tâm mọi người ). Mỗi tội vì có trí tiến thủ nên cũng có cái chưa thuận lợi về kinh tế. Hy vọng thời gian tới kinh tế sẽ tốt hơn
Thời gian tìm hiểu ít quá, nên thành ra giờ mới thấy tiếc. Thực ra mẹ nó tìm hiểu kỹ xem vì sao chồng lại ko chí thú làm ăn, vì chưa có điều kiện hay có gia đình hậu thuẫn rồi? Vì sao việc nhà cửa con cái lại không chăm lo? Nói chuyện với nhau ko đc thì nói chuyện thẳng với cả 2 bên nội ngoại. Nếu anh ta ko sửa được thì phải có biện pháp mạnh hơn, vd như ly thân cho anh ta sợ. Mình ko nghĩ là phải quá dựa dẫm vào chồng, nhưng xây đắp tổ ấm gia đình là việc của cả 2 vch, mình cứ bồi đắp, mà chồng ko làm vậy thì gia đình làm sao hạnh phúc chu toàn được. Cả 2 cùng đồng thuận thì "tát bể Đông cũng cạn" kia mà. Giờ mới sống vài năm đã ko chịu đựng được, thử hỏi sống tới 50-60 năm cuộc đời thì chịu đựng nổi không?
Bản chất rồi mn nó ạ, tính hắn là vậy, đến mọi người ở cty cũng anh ý cũng bảo thế. (mình tới cty ck và mọi người ở cty kêu thế, rồi ck về thi thoảng cũng tâm sự thế, mà trưocc ck làm ở cty mình sếp mình cũng bảo thế). Còn bảo bố mẹ thì, bố mẹ mình cũng biết con rể thế nào, cũng nói rồi, Bố mẹ ck thì mình cũng có phàn nàn về ck thì mẹ ck mình đã chửi mình rằng, thế là còn tốt đẹp lắm. Có nhà còn phải đút cơm tắm cho ck ăn kia kìa@@. Từ đó, từ yêu bố mẹ ck mà mình chuyển sang trạng thái ghét. Giờ chấp nhận và cố gắng thôi thay đổi dần đựoc đến đâu thì tốt. Mình mình ko thể đấu đựoc cả nhà ck và ck mà.
Mỗi cây mỗi hoa thôi cố mà sống vì con bạn à, mình cũng đang ở hoàn cảnh như bạn đây nên mình hiểu...........chấp nhận thôi.
Giỏi chưa chắc lấy được chồng tốt ạ, chị của bạn em đấy, lương tháng 2000$, chồng 1000$, tới lúc bả chuẩn bị sinh còn vác bụng bầu đi phơi quần áo cho chồng, còn ổng ngồi xem tivi, nhìn là ngứa mắt rồi
Mỗi nhà mỗi cảnh, Chồng bạn hiền cũng đã tốt cho bạn đó chứ gặp ông chồng gia trưởng, hay cáu gắt còn khổ hơn. Bạn vì con cái mà sống thôi. Chia sẻ với bạn sâu sắc
đàn ông vô tâm thì nhiều chứ người quan tâm vợ con ít lắm. Mn cố lên nhé. Ko rượu chè cờ bạc gái gú cũng là hơn người rồi ^^