17 tháng đã đi biển được chưa?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi BND, 24/5/2010.

  1. BND

    BND Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình được 17 tháng,nặng 12,5 kg, tình hình sức khoẻ bình thường. Hè này, vợ chồng tớ định cho bé đi Hội An, đi bằng máy bay và ở resort của Ngân hàng Nông nghiệp. Tớ đang băn khoăn ko biết bé có bé quá ko, khi đi thì nên mang theo những vật dụng gì, thuốc gì để đề phòng bé ốm, Các mẹ cho ý kiến gấp nhé. tháng sau nhà tớ đi du hí rùi....Tớ xin đa tạ nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BND
    Đang tải...


  2. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    bạn ơi,17 tháng là đi ok rùi,nhóc nhà mình đi từ 4th rùi,hok seo đâu
     
  3. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,397
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hihi, Rùa con mình mới đi chập chững là cho đi biển rồi mẹ nó ạ, sau đó cứ mỗi tháng đi 1 lần. Nên cho bé đi sớm chưa biết sợ nước thì bé sẽ thích lắm. Mẹ nó di chuyển bằng máy bay như thế thì tốt quá rồi. Khi đi mình hay mang theo những thứ này
    1. Thuốc men: thuốc hạ sốt, antibio, nhiệt kế
    2. Đồ dùng khi tắm: đồ chơi cát, quần áo tắm, mắt kính mát cho bé, nón, kem chống nắng, áo khoác cho bé sau khi tắm...
    3. Thức ăn: lúc Rùa con còn nhỏ thì mình mang đồ theo nấu ăn cho bé, lớn chút xíu rồi thì khỏi, cho ăn chung với mình. Tuy nhiên, mình cũng hay mang phomai phòng khi bé đói...
     
  4. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Đề phòng bé bị sốt, cảm nắng, bạn mang theo hạ sốt, dán ego, anti bio, smecta đề phòng ăn uống ko hợp, thuốc bôi côn trùng đốt, thuốc dị ứng....Ủ sữa để cho con đi chơi. Mua cháo ăn liền, mang rau của nhà đi rồi cho vào tủ lạnh ở khách sạn cho an toàn....sữa chua....vv...v
     
  5. BND

    BND Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ nhiều nhe, nhưng các mẹ có thể cho tớ biết thêm một số lưu ý khi cho con đi chơi xa như ngồi trên tàu, xe lâu thì ăn uống gì là thích hợp nhất, có nên cho tăm biển ngay ko hay đi trên bờ thôi vì mình sợ trẻ con bé quá nên hay ốm, ăn uống thì có thể mua ngoài được cho con ăn ko vì nếu mang cháo ăn liền, rau đi thì ko có nơi để nấu nướng, ah, một điều nữa là có nên mang xe đẩy đi cho đỡ mệt ko. Trong giai đoạn chuyển đổi từ ô tô-máy bay-ô tô mới đến được nơi, thay đổi nhiệt độ liên tục như thế thì làm gì cho trẻ không bị ốm. Mà có mẹ nào ở resort của NH Nông nghiệp tại Đà Nẵng chưa, cho mình xin thêm thông tin với, Cảm ơn các mẹ lần nữa...
     
  6. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ui hồi tớ đi chơi Quan Lạn thấy bọn tây cho bé 6 tháng ngồi chơi cát còn bố mẹ ở trên bờ uống bia (hị). Tớ nghĩ như bé nhà bạn hơn 1 tuổi rồi thì đi chơi là thoải mái mà. Tớ còn định để con tròn 9 tháng cho đi chơi Vũng Tàu đây
     
  7. mecumit08

    mecumit08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    con mình 7 tháng đi từ HCM ra Ninh Chữ, Phan Rang (gần Nha Trang rùi còn gì), chơi bời thoải mái, ngoan ngoãn, khong khóc lóc gì cả. Ăn đồ ăn của Nhà hàng luôn, không đem theo gì ngoài sữa. Lần này 17 tháng, vài bữa nữa mình cũng cho đi Hội An 4 ngày 3 đêm. Bạn cứ yên tâm cho bé đi chơi, đừng úm bé quá mai mốt bé nhát.
     
  8. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Thực ra mang theo những gì thì còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bé nhà bạn như thế nào
    Bé nhà mình cũng cho đi chơi, ra ngoài từ lúc bé, hồi gần 1 tuổi thì đi biển 2 lần (sầm sơn và hạ long), chỉ đi oto thôi nhưng vì được rèn luyện từ bé nên ko vấn đề gì, và bất cứ cái gì bé cũng chén dù ăn ko được nhiều nên mình cũng chỉ mang theo sữa, bánh ngọt, hoa quả.
    Trẻ con thích nghịch nước nên bạn có thể cho bé xuống biển tắm nhưng sát bờ thôi, người lớn thay nhau trông, có quần áo bơi thì càng tốt, còn nếu không cứ mặc cho bé một bộ cotton bình thường + môt chiếc mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành và nhớ là mang theo khăn tắm giữ khô để khi lên bờ thì quấn tránh gió và ướt làm lạnh bé
    Đồ dùng và thuốc thang thì tham khảo thêm mấy mẹ bên trên, thực ra khi mình cho con đi biển thì mình cũng chẳng chuẩn bị quá cầu kỳ, nhưng nếu bé nhà bạn chưa đi bao giờ thì cứ chuẩn bị kỹ một chút cũng ko sao nếu đi dài ngày.
    Đi chơi là vui rồi, bạn đừng quá lo lắng. Chúc gia đình bạn một kỳ nghỉ vui vẻ!
     
  9. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Vậy bạn mua cháo dinh dưỡng dạng gói để mang đi, nếu bé nhà bạn ăn được Hipp thì mua mang theo. Nên mang xe đẩy đi vì đi chơi nhiều nơi bé sẽ mệt. Bạn mua áo phao cho con, loại có đỡ đằng sau gáy để bé mặc, cho bé xuống nước một chút cho bớt nhát rồi lên bờ chỗ nào khuất nắng ngồi chơi cát.
     
  10. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hee, vào hóng kno của các mẹ. Hè này cũng định cho ku con đi chơi. Chắc đến lúc đấy cũng được gần 17 tháng. Thực ra đợt 30/4 vừa rồi cũng cho con đi Hải Phòng chơi. Nhg trời rét nên chỉ đi thả diều trên bờ biển với cho ku cậu ra đạp sóng tí rồi vào. Trộm vía đợt đấy đi con chẳng sao cả. Mình cũng mang đủ thứ đồ cho con:
    Thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, cặp nhiệt độ, thuốc bôi côn trùng cắn, nước hoa phòng muỗi, chai xịt muối biển vệ sinh mũi, sữa tắm, kem chống nắng,... nhg chẳng dùng đến cái gì. Mỗi cái phòng muỗi đốt thì muỗi vẫn đốt. Hậu quả về chân và mặt có mấy nốt đo đỏ. Hii nhg đi biển bé dạn nắng dạn gió cũng thích lắm. Tiếc là chưa được tắm biển thôi. Hè này phải phục thù mới được.
    À quên nhớ mang kính dâm và mũ cho bé nhé.
    Còn đồ ăn thì tớ mang sữa thôi, cả sữa tươi nữa, ít bánh quy. Còn cháo não thì khỏi, cứ ra nhà hàng gọi cho bé 1 bát cháo tôm hay ngao gì đó. Dặn ngta là làm cho bé ăn thì ngta băm nhỏ và rau thơm, hành thì đun chín chứ ko tái như cho người lớn là được. Đảm bảo dinh dưỡng. Hiiii
    Tiện thể hỏi thêm các mẹ nên mua đồ bơi nào cho bé. đợt 30/4 tớ định đặt bộ con ếch xanh nhg ko kịp. h lại ko thích bộ đấy nữa rùi. Hiii, có mẹ nào biết đồ bơi mà ko ngấm nước í để bé chơi thoải mái mà ko bị lạnh ko
     
    Sửa lần cuối: 24/5/2010
  11. Uniform Shop

    Uniform Shop Thịt bò khô nhà tự làm

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    3,323
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Bà này mang gì mà lắm thứ thế, cứ bôi bôi với xịt xịt. Ra biển có hơi mặn lo gì. Tôi cũng đang tìm bộ bơi cho con đây nhưng cứ nhảy vào top nào là top đấy hết size cu con, vẫn đang tìm, bà tìm đi, ai tìm được trước thì ới người kia nhá
     
  12. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    xì pam mẹ nó tí, không phải kính dâm mà là kính râm nhé. Hihi
     
  13. BND

    BND Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    uí giời, mới up lên vài tiếng mà các mẹ nhảy vào kinh quá, cảm ơn nhiều vô cùng, thấy các mệ cho các con sương gió thế tớ cũng phải tự kiểm điểm bản thân là từ hồi bé đến giờ chả cho ku đi đâu, chi loanh quanh Vincom, parkson là ku kậu sướng mê tơi rụng rốn rồi. Mẹ nào vô đây lại cho thêm ý kiến với nhé. Tớ chỉ còn 1 băn khoản là đi ăn hàng sợ ko đảm bảo, con tớ hệ tiêu hoá lại ko được tốt nữa nên tớ lo mỗi vụ này thôi..Với lại trẻ con đi máy bay nó có chịu ngồi im ko nhỉ, tớ thấy nhiều đứa khóc lóc ầm mỹ, ỉ ôi lắm, nhất là lúc áp suất trên máy bay giảm ý...Toàn những ý liên thiên, các mẹ thông cảm nhé, tại em lần đầu cho con đi chơi xa ah.
     
  14. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    OK. Nhg tiêu chí chọn áo bơi của bà là gì thì tôi mới biết chứ. Hay hnao 2 con thử lượn ra ngoài xem thế nào đi. Người thật việc thật vẫn hơn bà ạ

    Hii, tkx mẹ nó nhìu. E quên ko để trong ngoặc kép. Quen mồm mấy c e hay trêu nhau thành ra.... :mrgreen:
     
  15. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,397
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Con mình cuối năm rồi cho đi NT bằng máy bay, lượt đi nàng ta la hết um xùm, không chịu ngồi chung với ba mẹ lúc máy bay cất cánh. Sau đó thì đi qua đi lại hàng lang suốt giống như mấy cô tiếp viên, nhưng lượt về thì quen rồi, cô nàng rất thích.

    Bé 17 tháng rồi nên ăn ngoài chắc cũng k sao, mẹ nó ở resort nên chắc người ta nấu cũng kỹ. Còn nếu lo quá thì mẹ nó mang đồ theo nấu cũng ok. Lúc trước đi mình cũng mang theo 1 cái bếp điện từ + nồi nhỏ, thịt + cá thì bằm nhuyễn, cháo nấu sẵn -> cho vào ngăn đá cho đông cứng, khi đi thì cho vào 1 cái túi trữ lạnh + 1 cục đá khô để giữ lạnh, tới nơi thì lấy ra cho vào ngăn đá tủ lạnh, cần tới đâu chế biến tới đó :), mang phomai theo để trộn với cháo.

    Như vậy hơi lỉnh kỉnh thiệt nên mình chỉ làm lúc bé còn nhỏ thôi, cỡ tuổi con bạn thì chắc k cần.
     
  16. chip_tin12

    chip_tin12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    83
    Chào bạn!
    Bé nhà mình đi biển từ khi đc 6 tháng, và cuối tuần này nhà mình cũng bay vào SG chơi (cũng có đi biển) 1 tuần (bé bg đc 15 tháng). Theo như những j mình tích lũy đc từ các mẹ, từ sách vở cũng như kinh nghiệm bản thân, mình chia sẻ với bạn 1 số điều như thế này:

    1. Về quần áo, bỉm bẹt thì nói chung là mang nhiều nhiều 1 chút. Khăn tắm to, khăn xô... Cẩn thận hơn thì bạn có thể mang 1 đôi tất và 1 cái áo khoác mỏng, quần dài vì Hội An cũng ko thuộc dạng nóng quanh năm mà. Sandal ...

    2. Đi biển nên tất nhiên p chuẩn bị đồ biển: mình mang 1 cái phao có đáy, 1 cái áo phao cho bé, kem chống nắng cho trẻ em. Áo bơi, 1 (hoặc mấy) cái mũ rộng vành, 1 cái kính. Sữa tắm, bông tắm...

    3. Về thuốc thang, ko biết nhà bạn đi bao lâu, nhưng nếu chuyến đi chỉ ngắn ngày nên k cần thiết mang quá nhiều loại, nhưng cũng p đủ những loại thông thường: thuốc hạ sốt, tiêu hóa, miếng dán hạ sốt, bông băng, thuốc sát trùng (nhỡ bé ngã xước xát)... kem chống hăm, thuốc nhỏ mũi, nhỏ tai, tăm bông...

    4. Về phần ăn uống, có lẽ với nhiều mẹ đây là điều quan trọng nhất nhưng với mình thì ko (quan trọng nhưng ko ... nhất). Nếu bé nhà bạn đã ăn cơm, hoặc là 1 bé dễ ăn uống thì đơn giản quá rồi. Bạn có thể mua đồ ăn đóng lọ (bao gồm cả hoa quả đóng lọ) mang theo để bé ăn bữa phụ, sữa (tất nhiên). Bởi bạn nói nhà bạn ở resort nên m nghĩ nta cũng sẽ có dịch vụ về ăn uống, cụ thể là cháo (hải sản, hi hi), đây là bữa chính của bé (bé nhà mình chỉ 2 bữa chính là trưa và tối có thể hôm cơm hôm cháo tùy độ lười của mẹ, sáng ăn bánh mỳ, mỳ tôm, bún, miến , phở ... linh tinh rồi uống sữa)... Bạn cũng nên mang theo những loại bánh/kẹo ăn vặt ưa thích của bé mà sợ là ở chỗ mình tới nta ko có bán....
    Tuy nhiên cũng p tùy thói quen ăn uống của con mà ch.bị nữa bạn ạ.
    Nhớ mang giấy ăn, khăn ướt cho bé nhé.
    Mình đi đâu xa (cũng như gần) hay mang theo cái thìa con thường ăn, vì nó đã quen miệng con mà vệ sinh, đi đâu ko mất công gọi pvu mượn thìa. Cốc uống nc, bình sữa ...

    Ngoài ra còn 1 số điểm nữa là:

    1. Mang những j thuộc về "thói quen" của con đi. VD như lúc bé ngủ bé hay ôm gối ôm nào hoặc con gấu bông j chẳng hạn (À, bạn cũng nên mang 1 cái chăn mỏng của con đi nhé, khi con ngủ thì đắp, hoặc lúc con lạnh thì bọc con :) ). Cũng như là những đồ chơi (nhỏ gọn) mà hàng ngày bé yêu thích, ko thể xa (con mình nó chẳng có yêu thích cái j nên cái này mình nhẹ, hì hì)

    2. Bạn thử tìm hiểu xem chỗ resort bạn đến thuộc vùng sâu, vùng xa hay thuộc khu sầm uất, cái j cũng có để thêm/bớt những vật dụng mà bạn cho là cần thiết cho bạn/cho con.

    3. Nếu ko ngại vác thì mang xe đẩy cho con vì nhiều khi rất useful, mình thì cái nì bỏ qua vì nhà mình ... ko có, hi hi.

    4. Điều quan trọng là bạn đừng quá nặng nề rằng sợ con ốm, con ko ăn sút cân, hay mình sẽ vất vả j j đó. Trẻ nhỏ đi máy bay theo m nghĩ ko sao đâu, vì trẻ tiền đình tốt thế nên có lẽ hiện tượng ù tai, chóng mặt là ko nhiều.
    Cái được là g.đ bạn có 1 kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái sau bn ngày bận rộn, mệt mỏi. Con bạn sẽ đc khám phá nhiều điều, bé sẽ rất vui và không khí trong lành của biển sẽ refresh lại lá phổi đã hít quá nhiều khói, bụi của TP.... Và còn đc rất nhiều ...
    Cái mất (mà biết đâu ko mất) là có thể bé lạ chỗ, ko chịu ăn nhiều, sút 1 ít cân (nhưng biết đâu ra biển kk trong lành, bé chơi đùa, bơi lội nhiều mệt mỏi nên càng thích ăn hơn)...
    So ra thì ... đc nhiều hơn mất... he he

    Vài điều chia sẻ với bạn.
    Mong là chuyến du lịch của g.đ bạn sẽ thành công mỹ mãn (lời này mình cũng tự nhủ với chính mình, he he, 1 tuần chứ có ít ỏi j đâu :p)
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2010
    Trí Hưng Company thích bài này.
  17. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    các mẹ cho mình hỏi (hơi ngu ngơ tí) là cái thuốc antibio có tác dụng gì nhỉ. bé nhà tớ lần trước uống ks bố nó đi mua thuốc họ bán cho thuốc này mà tớ cũng chưa cho uống vì con ko uống ks mấy, tớ hạn chế cho nhóc dùng thuốc lắm, gần đây nó lười ăn quá.
     
  18. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Antibio là 1 dạng men tiêu hóa mẹ nó ạ. Vì uống thuốc ks nó tiêu diệt các khuẩn tốt trong dạ dày bé nên bé uống ks hay bị rối loạn tiêu hóa -> phải dùng men để cân bằng. Hiii... ko uống ks cũng dùng được thuốc này mà mẹ nó. Nhg lười ăn phải xem lại nguyên nhân tại sao nữa mẹ nó nhé. Cái gì lạm dụng quá cũng ko tốt mà. Chúc bé mau khỏe
     

Chia sẻ trang này