Mình có đứa con gần giống như câu chuyện này, càng lớn con càng ỷ nại vào bố mẹ, không biết tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng ngô nghê như chú gà công nghiệp, mình ko biết phải làm sao nữa http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/250557/18-tuoi--dong-cai-gi-con-cung--me-oi--.html
Chắc do mn bao bọc em nó quá thôi. 18 tuổi là phải có ý thức trách nhiệm rồi, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước bản thân, gia đình và xã hội. Vẫn chưa muộn đâu, 18t là chuẩn bị đi học đại học rồi, môi trường đại học là một nơi đào tạo khá lý tưởng. Nhưng nếu không cẩn thận cũng dễ hư hỏng.
Đa số bây giờ trẻ con thành phố đều như vậy mà. Đứa em ruột của mình cũng vậy. Năm nay học lớp 8 mà cảm giác rất thụ động, chẳng biết làm việc gì, nghỉ hè ở nhà ngoài ôn bài thì chỉ cúi mặt vào cái điện thoại nghe sơn tùng MPT. Cũng lo lắng và nhắc nhở phải học làm bếp, phải giao lưu với bạn bè hàng xóm nhưng mà bố mẹ bao bọc ghê quá (con út mà). Làm thế nào để biến gà công nghiệp thành gà đồi bây giờ ạ?
Hic. Em là đứa cực kì được chiều. Mẹ lúc nào cũng làm hết để em có thời gian học. Nhưng quan điểm của bố mẹ em là: Không phải làm nhưng phải biết làm. Cái j bố mẹ cũng dạy, để khi nào cần, thì có thể chủ động, k phải nhờ vả, k phải phụ thuộc. Nhờ thế mà lên đại học có thể lên Hà Nội và tự lập được. Hơn nữa bây giờ j cũng có thể hỏi Google, k biết làm thì phải tìm tòi học cách làm. Các mẹ đừng sợ các con k làm được. Cứ thả ra khắc phải biết làm. Bố mẹ đừng bao bọc quá
Nếu 1 người con không còn ỷ lại nữa, chắc mn lại nói nó đủ lông đủ cánh rồi giò thì nó bỏ minh. Mn phải muốn các con sống sao?
Ỷ lại khác với việc gần gũi cha mẹ mà ạ? Ỷ lại ở đây là k tự lập được trong những công việc đời thường, k tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tự lập rồi mà vẫn tình cảm với bố mẹ, vẫn quan tâm bố mẹ, thì có j là bỏ mình đâu chị?
Phải dạy con tự lập từ sớm thì nó mới thích nghi đc với nhiều hoàn cảnh các mẹ ạ. Nhưng giờ nhà nào cũng ít con, yêu con nên hay bao bọc con thái quá