Tranh luận: 19 tháng... con tớ thích cắn. Haizzzzz.....

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi bameyeuTo, 28/6/2014.

  1. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Có mẹ nào trong tình trạng giống tớ không? ngày 7-8 tháng thì bảo do mọc răng ngứa lợi nên cu cậu thích cắn, giờ 19 tháng rồi cũng mọc tới răng số 6 rồi ( 14 tháng được 16 răng, từ đó chưa mọc thêm) mà cu cậu vẫn hay cắn.
    Hị... chìu nào đón về bà cũng kể thành tích hôm nay cắn mấy bạn ](*,)...
    Ở nhà đang chơi với mẹ thì lao vào cắn... đến nỗi mà bắp tay bên trái mình lúc nào cũng tím, chưa tan vết này lại có vết mới... Có hôm đi làm đồng nghiêp cứ nhìn nhìn vét cắt rồi cười....:rolleyes: - đầu óc đen tối ấy ](*,)..... làm mình cũng ợ....](*,).....
    Mẹ nào có phương pháp nào chỉ mình với... mình đã dùng hết cách nặng có, nhẹ có mà vẫn hok cải thiện....
    huhu.... tủi nhật là nó cắn mẹ thôi chứ hok cắn bố :rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bameyeuTo
    Đang tải...


  2. vợ còi

    vợ còi Guest

    Ðề: 19 tháng... con tớ thích cắn. Haizzzzz.....

    bé nhà bạn hay nhỉ, chắc đang ngứa mồm hay là đói đấy :rolleyes:
     
    bameyeuTo thích bài này.
  3. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,715
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 19 tháng... con tớ thích cắn. Haizzzzz.....

    ngứa răng đó mà chị ơi. e cũng hay bị em con nhà cậu cắn lắm:))
     
    bameyeuTo thích bài này.
  4. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: 19 tháng... con tớ thích cắn. Haizzzzz.....

    Ôi... giá mà thèng nhóc chỉ làm thế khi đói thì hay bít mấy... haizzzz....nhưng cứ đang ngồi chơi mà quay sang thấy mẹ sơ hở là lao vào ngay..không kịp đề phòng, có lần đau quá mình tát cho mấy cái vào mồm, hắn khóc...mình lại sót... dỗ con rồi nhỏ nhẹ lần sau không đc cắn mẹ...v...v.... cơ mà vẫn cứ có những lần sau.......
     

Chia sẻ trang này