Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Thôi xong nhiệm vụ rùi h chỉ việc nuôi..................
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Buồn cười gần chết với bà đấy, ha ha... Đi làm đi bà, mà bà đi làm thì ai sẽ trông con?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui hôm trc cho con đi khám thế nào hả Thơm? hnay tôi xin cho con ra viện đc rồi.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hi các mẹ 1984. Cho mình gia nhập hội này với nghen. Mình sinh ngày 1/8/1984. Cô con gái sinh ngày 2/8/2011. Rất vui được làm quen hihi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mình: 22/02/1986. OX: 10/10/1984. Sang năm sinh con ổn ko cả nhà
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui MÌnh SN 84, chồng cũng bằng tuổi, đã có 2 cô con gái, 1 đứa 4 tuổi, 1 đứa 1 tuồi, đang ko biết có nên đẻ tiếp để kiếm thằng ku ko? mẹ nào giống mình thì buôn với mình đi.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui nhà tôi cũng chuẩn bị 2 con gái, nhg k có ý định đẻ nữa đâu
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui nhà tớ cũng vậy nhưng là trai cơ, chả bù nhau tẹo nào nhỉ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Đẻ như bà thì vất vả quá hic...................
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui uh thế nên đẻ hết suất thôi trai gái gì cũng xong thì khóa máy keke
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Nhà mình cũng vậy nhưng tháng 9 này mình mới đón con gái thứ 2. Mà ông bà nội đi xem thầy từ đợt lấy nhau rồi. Kim với kim chỉ ra con 1 bề mới tốt nên chắc mình chả cố đâu. Hihi. Nhưng hôm trước lão chồng xem bói trên mạng thì thấy bảo sinh 3 con ắt có quý tử nên lão đang hí hửng đấy. hơ hơ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Ôi, lâu lâu không vào nhà, nhà mình đã sắp đến 1984 rồi. Cố lên cả nhà ơi. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, mát mẻ.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Hôm nay cả nhà đi off quán bà Chou - Phương Anh đấy Bà nào bon chen thì đến 29 Cửa Đông nhé he he
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Mình thấy người ta bảo tý ngọ mão dậu tứ hành xung mà. Năm sau chả là năm ngọ còn gì, bố nó lại tý thế là xung rồi. Mà cũng chả biết thế nào mà phán.Hihi
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Nhà này ngược lại với mình hihi... mình 84, chồng 86 thế mà ra một con mèo và một cậu rắn rồi đấy... Con uống thuốc đỡ rồi, tôi vào Xanhpon nên không qua thăm bà được. Mà chẳng khỏi bà àh, cứ nắng mưa như này oải quá đi Về nhà Bông có ăn được ko?
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui KHiếp, mò vào hội cái thấy lịch ọp nhưng chắc tan rồi nhỉ
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui Lâu ko vào, nhà mình lên tầng nhanh quá.
Ðề: 1984-Biệt thự nhà Giáp Tý: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui lần sau bà cho con vào Nhi đi, or tôi cho bà sdt của bác sỹ phó khoa hô hấp nhi. Đến nhà bác ấy khám cũng đc, các em phòng tôi hay đưa con đến đấy, hôm vừa rồi Bông đi viện bác ấy cũng chăm luôn. Trộm vía tốt thuốc