Ngày 2/9 này các mẹ đự định cùng gia đình đi đâu ah? Ck em được nghỉ có hơn 2 ngày nên em đang tính cả nhà đi Ecopark chơi. Mà ngặt là có thằng cu mới hơn 8 tháng nên em đang phân vân không biết có đi được không, vì tầm tuổi đó ăn uống vẫn còn lách cách lắm.
Mn bầu mấy tháng rồi, nếu không phải ở 1-2 tháng đầu hay 1-2 cuối thì đi vô tư mn. Nhân cơ hội nghỉ lễ cùng ck đi đây đó cho thoải mái tinh thần, chứ sau này con nhỏ đi đâu cũng bất tiện lắm
Nhà nội thì nhà em có bà nội và đang ở cùng vk e, còn ngoại thì gần 200km, nắng nôi cũng đang ngại chắc chờ tết về luôn.
Nhà mình lâu nay toàn đến ngày lễ thì bà ngoại ở quê ra thăm cháu, ngược đường cho đỡ đông xe. Trước đó mình bố trí về bên nhà chồng cuối tuần nào đó để đỡ bị nói là ngày lễ đc nghỉ mà ko về.
Mùng 2 tháng 9 này nhân dịp bà ngoại ra tổ chức cả nhà đi chơi đâu đó luôn cho vui mn ah. Bố mẹ em quanh năm gắn với ruộng đồng, cũng mong sẽ có cơ hội đưa ông bà đi đâu đó 1 lần cho ông bà vui.
nhà mình thì hơi ngược bạn ạ, bà còn được đi nhiều hơn mình ấy. 2/9 bà ra chỉ đưa đi siêu thị với cả tập trung mấy gia đình ăn uống thôi. thế là vui lắm rồi
Mn thích quá, gần hơn 1 năm rồi chưa về quê cũng nhớ bố mẹ lắm. Gần tết thì mẹ ra thăm cháu 1 lần còn bố thì hơn 1 năm rồi chưa được gặp.
mn ở xa hay sao mà ko về. Tranh thủ về thăm bố mẹ mn ạ. Mình thì ở nhà còn mẹ thôi, nên cũng hay về lắm, về nhiều hơn về nhà chồng, mà cũng xa, quê mình ở thanh hóa mà. từ tết đến giờ về 3 lần rồi. còn về nội mới 1 lần vào tuần trước.
Ôi đồng hương @medaudau139 ơi, em cũng ở TH nè. Chị ở huyện nào ah, Tết năm trước em về, sau đó rồi bầu, giờ thì con nhỏ đi lại cũng bất tiện ah
ôi vậy à, nhà mình ở thành phố bạn ạ. cũng xa phết. hii. bạn ở đâu thế, mình hay tranh thủ về cuối tuần, thường thì nghỉ thêm 1 ngày để ở nhà cho thoải mái.
Vậy mn tranh thủ về thăm quê đi, trước khi mới cưới mình tuần nào cũng về nhà 1 lần ý, cứ đi làm tối lại về nhà ngủ