Muốn có 1 chỗ để lưu lại những kỉ niệm, những hình ảnh của con... Một Na béo, 1 Na còi...Thương 2 con lắm nhưng sao thời gian dành cho 2 con và gia đình vẫn ít. Mình có thể làm công việc cơ quan, đi field, qua bên shop nhưng những lúc phải chăm con thì cảm thấy thật khó khăn...bao nhiêu việc dồn hết cho ngoại.... cần phải chấn chỉnh lại thôi... Thương 2 con lắm nhưng sao vẫn cảm thấy mình không công bằng, có vẻ như bênh vực Na còi hơn dầu biết rằng Na lớn thiệt thòi hơn em nhiều. Sẽ cố gắng đền bù cho con...sẽ cố gắng nhỏ nhẹ, không lớn tiếng với con...sẽ không bắt ép con phải nhường cho em nữa...Sẽ phải dạy Na nhỏ thật nhiều, không được tranh giành, không khóc nhè, không đánh mọi người khi không vừa ý...
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Ối, welcome ba mẹ con quay lại nè, Chia sẻ với Na chị vì Anha cũng bị mẹ quát tháo, phát mông vì dành chơi với em hay không biết cách chơi với em .. nói chung là ngàn lí do để Anha bị mẹ la rầy ... haizzz tự hứa với lòng sẽ nhẹ nhàng tâm lý nhưng cơn giận cứ như lửa ấy, bùng lên phùn phụt.
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Trộm vía, 2 bé đáng yêu quá. Chúc bé mau ăn chóng lớn nhé.
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Hai bé nhà chị xinh quá , chị là người nước ngoài hay anh ạ , hai bé giống tây quá
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... 2 bé nhà mẹ trông Tây thế, đáng yêu quá! Chúc 2 bé hay ăn chóng nhớn!
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Chào em, còn nhớ chị không? Giờ Na em , Na chị trộm vía xinh nhỉ, Na chị ra dáng quá. Đã hơn 1 năm rồi, chị vẫn thấy buồn và tiếc, mong em hiểu chị nhé.
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Ôi 2 bé Tây phết. Xinh đáo để , nhìn yêu quá :X :X hun hun vài cái
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Không biết lúc mình có thêm một đứa thì thế nào, hiện tại mẹ cháu mới có một bé mà thỉnh thoảng lại quát con ầm ầm, không làm sao mà nhẹ giọng bảo con được. Đồng cảm với mẹ Hannah&Anna quá.
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Đứa lớn thì cứ lớn mã còn đứa nhỏ cho dù có già vẫn là bé con!
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... 2 bé yêu quá, chúc 2 bé mau ăn chóng lớn, càng lớn càng xinh nha
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... Ôi, bé nhà chị trông yêu quá, chồng chị là ng nước ngoài à?
Ðề: 2 con gái của mình, tất cả của mình... hai bé nhà chủ top trông xinh quá, các con mang hai dòng máu thì phải, nên tập hợp nhiều nét đẹp quá. chúc cả nhà chị chủ top mãi xinh tươi và hạnh phúc nhé (u)