Người xưa thường nói:" Có nếp có tẻ vẫn hơn". Ngày nay câu nói này vẫn đúng. Ai cũng mong mình có cả con trai và con gái, tuy nhiên con cái là của trời cho không phải cứ muốn là được , mình với ông xã không quan trọng việc có con trai hay gái mà chỉ cần con cái mình được khỏe mạnh & ngoan ngoãn là tốt rồi.Mình nghĩ mình rất may mắn vì sinh được 2 công chúa cùng 1 lúc " mình sinh đôi các bác ơi" Mình vui mừng và hạnh phúc lắm.Có bác nào chia sẽ niềm hạnh phúc này với mình không?
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Chúc mừng bạn nhé, con cái là của trời cho, con gái ngoan học giỏi còn hơn con trai phá phách vạn lần
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Nhà e cũng 2 gái đây ah Bố mẹ em quyết k sinh nữa đấy chứ dù nhà vẫn có đk để nuôi. H 2 đứa lớn rồi, nhưng mỗi lần về quê bố vẫn đi chợ nấu cơm, có món gì ngon hay 2 đứa thik ăn là mua về Bố em không bao h thể hiện tình cảm bằng lời nói, chỉ qua hành động thôi. Ở nhà thì lúc nào cũng chê con tơi tả, nhưng ra ngoài khoe kinh khủng luôn ))
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Chúc mừng cậu nhé. Vợ chồng mình cũng có tư tưởng thế. Mình có 1 bé gái nhưng cũng không định tác động gì kònghi sinh bé thứ 2. Với mình có con là hạnh phúc lắm rồi và may mắn là chồng cũng ủng hộ dù chồng là con trai trưởng
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Nhà tớ cũng 2 nàng công chúa, các cụ nhà tớ đang khuyên tớ thêm đứa nữa mà mình thì con nào cũng là con.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Con cái là lộc trời cho, con nào cũng đáng yêu và quý hết mẹ nó ạ. Con trai mà nuông chiều quá, không dạy dỗ tử tế thì sau này còn khổ hơn đấy.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Mình nghĩ trai gái gì là tùy trời cho thế nào nhận thế , chả quan tâm con trai hay không , ừ mà đẻ con trai thì có người nối dõi tông đường , bảo sao từ xưa tới nay họ tộc ai cũng đẻ bằng được con trai . Có bao người đẻ con gái vẫn hạnh phúc đủ đầy , con nào cũng là con , nhưng thuận vợ thuận chồng , em bảo không thích con trai nhưng chồng em lại thích con trai thì sao nhỉ ? Dân số mất cân bằng giới tính trầm trọng nhưng con trai vẫn luôn là ưu tiên số một , Á ĐÔNG là thế mà !
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. mình cũng 2 công chúa đây, nhưng năm rồi thì có thêm một cậu Út rồi. đúng là có 2 con gái vẫn rất vui, mình chúc mừng mom nó nhé (u)
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. hp lắm chị, con cái là của trời cho, nên con gì cũng yêu cả. Hi, e cũng thích sinh đôi lắm ý, 1 lần mà được hẳn 1 bé luôn
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. chúc mừng mẹ nó nhé, sinh đôi thế thật tuyệt vời ấy, chúc các bé của mẹ nó luon khỏe và yêu
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Có con gái thích quá, mình đang có zai, đang muốn có thêm gái lắm lắm đây. Nhìn gái yêu quá chừng luôn.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Em cũng 2 gái và vơi em thế cũng là hạnh phúc rồi mặc dù xã đang gạ gẫm thêm thằng cu...heeeee
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Ôi sinh đôi được hai nàng công chúa thì còn gì hạnh phúc bằng. Chúc mừng em nhé. Có con gái dí dủm tình cảm thích lắm đó.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Chúc mừng mẹ nó sinh đôi 2 công chúa nhé, mình nghĩ con cái là trời cho nên ko quan trọng vấn đề trai hay gái cả, miễn là gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được.
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. Dù gái hay trai sinh hai là đủ, Con nào cũng đáng yêu và đáng quý
Ðề: 2 công chúa với tôi là đủ lắm rồi. thời buổi này con nào cũng quý giá hết bác ạ., đẻ đc là siêu rồi