Cả nhà vào chúc mừng em đi ) Sau 4 tháng cưới nhau thì bọn em đã cùng nhau cố gắng mua nhà, do kinh phí có hạn nên chỉ mua được nhà tập thể, chi phí nhỏ, tự do, sạch sẽ gọn gàng! Thôi thì an cư lạc nghiệp cm ạ. Cho nó có chỗ chui ra chui vào cố định đã. Vài ba năm nữa rồi tính tiếp. Em đăng bài cho các mẹ vẫn còn phải đi thuê nhà có thêm động lực. Nhà em nhỏ nên cả làng đừng ai cười chê nhé
Cảm ơn mn. Nhà em sổ đỏ 36m2, còn hơn 10m2 cơi nơi bên ngoài làm kho và nơi phơi đồ nữa nên cũng vừa đủ dùng. Bọn em vợ chồng son nên thấy hài lòng, với tài chính vừa tầm
Chúc mừng mẹ nó nhé, Cơ mà giá đó, sao ko thêm 1 ít nữa mua nhà chung cư, nhà tập thể sợ nó có xuống cấp rồi ko
Nhà tập thể này xây năm 2011, vẫn mới, chắc chắn, sạch sẽ, xe máy đi được lên tầng để cất. Mà hàng tháng ko phải trả phí dịch vụ mn ạ, muốn chỉnh đốn gì cũng dễ nữa. E ở lấy 5-7 năm rồi tìm nhà đất
iem là bn chứ ko phải mn Nhà của mình tâm lý cũng thoải mái hơn là đi thuê mướn mn ạ. 2 vc son nên hiện tại ở cũng ok chứ không thấy chật chội, vì đồ đạc sắp xếp tương đối hợp lý. Cảm ơn mn nhé!!!
Chúc mừng mom có chỗ tiêu tiền chính đáng rùi. Giờ kiếm tiền sắm sửa đồ đạc vật dụng rồi bước tiếp theo là cái ô tô con con che nắng che mưa cho con cái nữa là nhất mom luôn
Nhà e 2 phòng đều có cửa sổ. Bên kia hành lang chung còn có 1 phòng làm kho chứa đồ và ban công phơi quần áo với trồng cây nữa :d Cảm ơn mn!
Đồ đạc mấy năm qua nhà e sắm cả rồi, điều hoà, tivi, tủ lạnh, máy giặt..., nên hôm nọ mua cái giường thôi. Oto nằm trong kế hoạch 3 năm tiếp theo của nhà em. Cảm ơn mn nha!!