Chồng em là dân Viễn thông, cả năm đi công tác suốt, thời gian ở nhà rất ít. Mà đặc biêt là chồng em rất hay đi công tác vào những ngày lễ trong năm nên nhiều khi cảm thấy tủi thân lắm. Năm nay thì càng buồn hơn, con đã về quê với bà được 2 hôm rùi + chồng lại đi công tác nữa. Ra đường thấy không khí nhộn nhịp, nhà nhà đưa vợ con đi chơi mà mình lủi thủi 1 mình. Nghĩ mà buồn quá. Thôi thì tự động viên mình thui...Vì cuộc sống.hic Không biết có mẹ nào đồng cảnh ngộ với em không nhỉ? Chúc cho cánh chị em mềnh luôn vui tươi ko phải chỉ có 2 ngày đặc biệt trong năm. [/SIZE] (u) (u) (u)
Ðề: 20/10 buồn!!! Chị ơi tự an ủi mình bằng việc mua 1 cái gì mình thích đi.Nhiều người ngày lễ cũng không được ở cạnh ny hay chồng lắm ạ.
Ðề: 20/10 buồn!!! em rơi vào cảnh này. người yêu chả hiểu đang ở đâu. lủi thủi đi chơi đi ăn 1 mình. giờ nằm nhà. bùn .....
Ðề: 20/10 buồn!!! Mn ơi, ngày đặc biệt mà e có chồng bên cạnh cũng buồn đây. Cs mà mn, chẳng biết đâu mà lần
Ðề: 20/10 buồn!!! Mình chồng dân xd, cũng đi suốt chăng bao giơ về nhà sơm Chứ đừng nói đến tặng quà. Buôn lắm
Ðề: 20/10 buồn!!! vào góp chân với các mẹ. Em vẫn đi đi về về một mình ạ, nhiều khi ngày lễ tết, thấy chúng nó có gấu cũng thấy tủi thân
Ðề: 20/10 buồn!!! e đòi quà bọn bạn e, theo giải thích của bọn nó là 20.10 là ngày của phụ nữ,. e chưa phải phụ nữ thì k dc quà,hazzzz
Ðề: 20/10 buồn!!! Hôm nay mấy chị e ở cty rủ nhau đi ăn, về nhà nằm 1 mình lại thấy buồn hơn. Nhưng mà xem ra cũng có nhiều mẹ giống mình nhỉ.
Ðề: 20/10 buồn!!! Chắc sáng sớm ngày mai sẽ có anh chàng nào đó đứng cổng tặng hoa cho e đấy.hi.mai mới là ngày 20 mà.
Ðề: 20/10 buồn!!! Nhưng ít nhiều thì ngày này cũng có chồng bên cạnh rùi mà mn, đôii khi ngày lễ cần chồng dùng hành động nhỏ thể hiện tình cảm mà còn ý nghĩa hơn quà cáp ấy chứ.
Ðề: 20/10 buồn!!! Hihi, chắc bạn em trêu thui.quan trọng là ngày hôm nay có người iu bên cạnh là đc rùi.
Ðề: 20/10 buồn!!! ui,cứ ck mình yêu và thương mình là nhất rồi các Mẹ ạ.Cũng vì Cv,vì cuộc sống nên các ông ấy đi Ct cũng là lẽ thường.Còn hơn những ông chồng ở nhà gần Vk con mà chẳng nhờ vả đc gì. Chúc các mẹ vui vẻ nhé.
Ðề: 20/10 buồn!!! Hihi, e cũng thường an ủi mình là vì cuộc sống đó bác ạ. Như thế mới lại thấy thương xã hơn.hihi