20/10 rảnh rỗi quá, lên đây chúc các mẹ, các chị và tổng hợp tất cả member nữ của diễn đàn một ngày thật vui vẻ (ko chỉ hôm nay mà các ngày khác cũng thế), nhận được nhiều hoa và quà càng tốt ^^ P/s: Chúc xong rồi, mình làm việc tiếp đây, sáng được thằng oắt con 7 tuổi nhà mình chúc mừng 20/10 mà cảm động cười ra nước mắt các mẹ ạ
Yep, mới sáng ra cu cậu rót nước xong bảo: "Con chúc mẹ 20/10 nhiều niềm vui như cái vòi nước nhà mình, mãi ko thấy hết" =))
Không chỉ hôm nay mà hôm nào cũng sẽ vui như 20.10. Thế nên là ngày nào ko quan trọng, quan trọng mình và mọi người yêu quý bản thân mình là dcd rồi
Mình thì đc mỗi con trai chúc, đến cty đc cty tổ chức cho tất cả chị em phụ nữ nên cũng vui Chồng mn hơi vô tâm nhỉ