Sắp đến 20/10 rồi, không biết các mẹ đã được nhận quà sớm chưa nhỉ? Hay là kể chuyện 20/10 đã qua hoặc mong muốn 20/10 sắp tới mình sẽ được nhận quà gì vào đây tâm sự đi ạ. Em mở màn bằng một câu chuyện hài hài vui vui nhân ngày 20/10 sắp tới các mẹ nhé "Đang ngồi làm việc thì điện thoại ting ting, cầm lên xem hoá ra là anh chồng nt: "Ck xin lỗi, dạo này ck bận việc quá không dành nhiều thời gian cho vk được. Sắp đến 20.10 rồi, ck chẳng biết tặng vk cái gì, ck vừa được thưởng 20 triệu, vk giữ lấy cần gì thì mua, tuần sau đám cưới bạn vk, 2 vc mình cùng đi nên sắm sửa trước đi là vừa." Mình bảo "thôi vk không cần mua gì đâu, đồ vk có đủ rồi. Hay vk đổi đt nhé" thì ông ấy cười, bảo "ck nhờ người mua cho vk 1 chiếc ip7 rồi, tuần sau là có hàng, tiền vk cứ đi shopping đi". Eo ôi cảm động lắm ý , cảm giác hạnh phúc dã man ý thì giật mình tỉnh giấc, hoá ra là mơ Đây người ta gọi là nằm mơ giữa ban ngày đấy ạ " Em lại mới lượm lặt được hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của 1 người vk cũng đang mơ giống như em ạ, hihi Chúc các mẹ có ngày 20/10 thật là vui vẻ hạnh phúc, tràn ngập quà tặng ạ
hichic, chả nhẽ ck mn không làm gì trong ngày lễ luôn á? đúng là các ông ý độ lãng mạn bằng 0, chán nhỉ mn nhỉ!
Hê hê, Nhà em độ lãng mạn thì ko có, mà thực tế thì có thừa nên trong đầu ông chồng em ko có khái niệm ngày lễ các bác ợ- cho nên e mới nói ngày lễ như ngày thường là vì ko có j khác nhau cả- e cũng quen rồi vì có j khác biệt đâu
Mình cả năm cũng chả có ngày lễ nào, thậm chí cả kỷ niệm ngày cưới cũng không luôn. Mãi cũng quen nhưng nhiều lúc cũng thấy tủi ^^
Mn mơ hay quá.e thì chẳng mơ ước gì xa vời như thế. nhưng ông chồng em thì may cũng biết nhớ mấy ngày nay. trước yêu nhau còn có hoa quà đủ loại, bây giờ thì nhắn tin cho vợ, tặng mấy thứ thiệt thực nhất thôi: khắn, giày dép...
vâng, chắc nhà em cũng thế rồi, cũng chẳng có lãng mạn, cơ mà bây giờ kể ra bỏ ra mấy trăm nghìn mua lẵng hoa tặng cũng tiếc thật ý, tặng quà gì có giá trị sử dụng thiết thực thấy đỡ tiếc hơn, có khi mình cũng hết cái lãng mạn đó rồi ý, chỉ nghĩ đến hoa đồng tiền
vâng, như thế thì cũng tủi thật mn ak. Mình không cần phải quà gì to tát, chỉ cần cả nhà đi đâu ăn 1 bữa cơm vui vẻ, hoặc đi đâu chơi, hoặc món quà nho nhỏ cũng thấy được rồi, thế mà các ông ý đúng là vô tâm thật! hihi, đấy là em đăng giấc mơ cho vui vui vậy thôi, chứ làm gì có mn ơi. Như mn ck còn có quà thiết thực đã là hơn nhiều người lắm rồi ý ạ. Đành bằng lòng với những gì mình có thôi, tuy là có hơi tủi thân, hihi
keke,nhắc đến ngày cưới em mới nhớ sắp đến ngày 10y e chui vào rọ nên hôm trước lão chồng em đi ct về nhìn thấy cái đt của em vứt chỏng chơ ở sofa mới nói: điện thoại của vợ cũ rồi nhỉ? em mải làm nên chả để í lắm, cũng ko trả lời lại- KHông biết là em có được đổi điện thoại mới ko hở các mẹ?nói thật đt với e dù xịn hay ko thì nó cũng chỉ là cục gạch vì em ko có nhu cầu chạy theo công nghệ, đến cq thì cũng chỉ để rung, về nhà thì con lấy ra chơi điện tử nghe nhạc...Đi chơi e cũng ko có nhu cầu chụp choẹt selfie nên có đổi cái điện thoại mấy chục triệu thì e cũng ko thấy vui hơn cái e đang dùng . Chắc em hết mother cái lãng mạn mất roài
Nhà em được cái này kéo lại là ck chỉ đi ăn uống thôi. Vợ con thích ăn j cũng chiều, thích đi đâu cũng ok chứ tuyệt nhiên ko quà cáp j cả
Hoho, mắc cười quá. Có vẻ các thím thích điện thoại mới nhỉ, thấy thím nào cũng mong muốn có đt mới dùng
E cũng chỉ cần biết ông ấy nhớ là đủ rồi. có nhiều lời nói còn quan trọng hơn quà cáp rất nhiều mn nhi?bằng lòng với những gì mình đang có/^^
hi vọng là có mn ạ, vì cũng biết quan tâm đến điện thoại của vk cũ rồi đấy, lại kỷ niệm 10 năm nữa, tuy à mình không chạy theo công nghệ nhưng mà ck tặng thì nó cũng thể hiện là ck có quan tâm đến mình mà mn. lãng mạn thì đúng là nó cứ thui chột dần dần hay sao ý, suốt ngày chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền đã đủ mệt rồi