các mẹ ko bít ntn, chứ mình ko còn bít 20/10 vs 8/3.... rồi, vk ck mới lấy nhau 2 năm chứ. ck mình vốn dĩ cũng ko lãng mạn từ hồi yêu rồi, nhưng mà lúc yêu còn đi chơi xem phim.... giờ có con về 0 hết. Được hôm ck nhớ tặng hoa vk 8/3, úi zời ơi, thần linh ơi, bông hoa hong cuống dài to thẳng ko có lấy 1 cái lá, hoa màu đỏ mận mắm tôm ý chứ. Mình đoán hôm ý ck mình đi nhậu nhẹt 11h đêm mới về thì ra hàng hoa hết chắc nhặt đc ở đâu về tặng vk.haizz. tối nay 19/10 ck lại đi nhậu nhẹt đâu rồi, mà mai 20/10 ck lại đi làm 1 tuần mới về ))
Ông nhà em thì phủ đầu một câu từ 15 cơ "ngày 20 là ngày của các nàng FA còn 8/3 mới là ngày của tất cả phụ nữ"
tuần này em vẫn làm đêm, vẫn có được thấy chồng 1h buổi tối trước khi đi làm, nhưng mà hôm nay chồng em có lịch đá bóng, vậy là cả ngày không được nhìn mặt hắn ý, không biết hắn có lãng mạn nhắn cho cái tin tình củm không nữa, chồng em là cảm tính và bột phát lắm cơ, tâm lý ngày thường hơn ngày lễ ạ
chồng em thì làm xa, không ở cạnh 2 mẹ con nhưng vẫn gọi điện chúc mừng, hẹn sẽ tặng quà bù. Chẳng biết rồi có quên không nhưng vẫn thấy vui, hihi!
Ck mình thì ko quà ko hoa ko chúc choét j hết, bản tính lão vốn vậy đành chịu. Mình thì làm tự do nên cg chả có cơ quan đoàn thể nào tặng hoa hoét j. Tự thưởng cho mình 1 cái túi mới vậy
haizz! Nói lại thấy buồn. Thấy mọi người khoe trên fb chồng tặng cái j, chúc cái j. Rồi lại đến chỗ làm nghe các chị em chia sẻ. Còn mình ngồi im. Đơn giản vì làm j có j đâu mà nói.
sáng nay mua hoa về tự tay cắm rồi, chắc vợ mình ngồi cơ quan giống các mẹ cũng đang nản lắm nhỉ? không biết vậy vợ có hài lòng không... hay phải đỉnh thêm lượng vàng 9999 vào nhỉ. thành tâm nói đàn ông ngày này khó nghĩ lắm, mua thì chẳng biết mua gì, tiền thì đằng nào chẳng phải nộp, đi ăn thì đông đúc không thích... theo các mẹ thì nên thế nào ạ
mẹ nó đồng hoàn cảnh vs mình. đc mấy ngày nàu ck mình bảo "vk thích tặng gì đưa xiền ck mua cho, ck tặng vk cả cuộc đời này còn gì" )))
Chồng em lúc chưa cưới, iu nhau mà lễ lộc chẳng quà cáp gì. Cưới rồi lãng mạn hẳn ra cm ạ. 8/3 mua hẳn 1 bó hoa to về tặng chung mẹ và vợ và chị dâu (để ko ai kiện và tủi thân), 20/10 này thì dẫn vợ đi ăn nhà hàng đánh lẻ, bỏ cả tiệc tùng ở cty để dẫn vợ đi ăn. Cưới nhau khiến ngta trở nên tốt hơn phải ko cm ^^
Mn may đấy. Đa số hoàn cảnh ngược lại mn. Cưới xong thì hết lễ tết, kỷ niệm r quà cáp...gato mn nhé