Nhứt mn nhé. Ck e mang cho bó hoa ly về để đó. Bảo,"" đấy, mua cho bà với vk, hai mẹ con cắm len mà ngắm...," em còn tưởng lão đùa.xưa iu thì còn thấy lão tặng quà. Cươi xong r thi thoảng...hâm hAm...nói chung vk đi từ ngạc nhiên đến mắt mũi mồm đều đua nhau há hốc. Toàn những thứ k ngờ tới. Lúc thì vùi dập, lúc thì...nhớ có lần sn vk, ck ỏ xa.e gọi đt đòi quà ck e bảo tr túi áo ý...khổ thân con bé đêm hôm mò dậy lôi áo nọ áo kia tìm...mai kể lại ck e phá lên cười baor e...tưởng bở
Các lão có vẻ kiệm lời hay ngại k nói chúc vk nhỉ Ck e cũng mua hoa về để đó bảo e cắm...k chúc j luôn.
Buồn tí thôi nha mn. Sắp bết ngày r. Ck mn k tặng k chúc n biết đâu còn hơn ối vạn các ông dẻo mồm hót r sau lưng vk lại à ơi e nọ e kia thì sao.
Ha ha, mn tả ck bcuoi quá mất. Vậy là mn sướng r. 1 năm có vài ngày lễ thôi, ngày thường nhiều hơn mà.
Zơi....sao mn nghĩ ck nhặt đâu chứ.....khổ thân lão. Dù sao cũng có tý liongf vì còn nhớ ngày 20.10 đấy
mẹ nó nói em mới thấy sướng, ah mà hôm nay hắn nhà em lãng mạn kiểu gì mua tặng vợ những chục cái nem chua mang đi làm ăn, khổ nỗi ngày thường em thích ăn nem, cơ mà đi làm em không mang kem đánh răng, vì đã đánh răng ở nhà rồi mà tính cũng không ăn đêm gì, sáng về nhà vs một thể, hắn tặng em những chục nem có tỏi thế này làm e có dịp vòi thêm nguyên thỏi cao su nữa, rõ khổ.
Vợ chồng nhà này hài quá. Đọc xong tưởng tượng 365 ngày gd nhà mn lúc nào cũng vui vẻ. Chúc mừng mn nhé.
Nhà mình thì hôm qua tự dưng rủ vợ đi xem phim, xong rồi rủ ăn chè. Hôm nay 8h sáng nhắn tin chúc vợ. Trưa liên hoan công ty xong mua về cho vợ cốc trà sữa, 4 h chiều đèo đi ăn bánh đa cua. Hi hết 20 - 10. Cũng may xã mình cưới nhau xong ko quên ngày gì.
Em thì ck tặng cái lắc bạc bt mọi năm cũng chả có đâu nhưng năm nay lại kỉ niệm 4 năm ngày cưới nên tặng 2trong 1 luôn