Sáng 19/10 chồng hỏi em thích gì anh tặng? mình trả lời, cái thích thì chưa đủ xiền, cái đủ xiền thì đã tự mua sắm , vô đối. chồng chuyển sang đề nghị đi xem phim thì kêu con nhỏ, đi ăn ngoài thì kêu tốn xiền, thế là trêu nhau 1 tý rồi 2 v/c vác ba lô đi làm. Trên đường đi chợt nghĩ tới 1 bài báo ở đâu đó có lần mình đọc đại loại là chính các bà vợ làm cho sự lãng mạn của cuộc sống giảm đi rồi sau đó lại than cuộc sống của mình kém lãng mạn. Ngẫm sao mà đúng thế... Tối về thấy anh chồng tặng 1 bó hoa thế là thấy vui rồi.
Ðề: 20/10 của mình là ........ Chồng hứa cho đi ăn ốc luộc, tối đi gội đầu về, con chẳng trông, ma chồng cũng chẳng thấy đâu. Nhạt quá!
Ðề: 20/10 của mình là ........ Em thì chồng tặng cho đt và đi măm, nhưng ứ có hoa hiccccccc, nhưng vẫn vui ạk
Ðề: 20/10 của mình là ........ còn mình thì buồn hơn vì đã trơ mặt dặn chồng là:chuẩn bị đến 20/10 anh cbi quà mà tặng em đi nhé lâu rồi em ko dc nhân quà đâu đấy.Thế mà đến ngàyayss vẫn ko hoa ,ko quà,ko gì cả
Ðề: 20/10 của mình là ........ 20-10 em rất vui, em tặng quà bà nội bà ngoại, chị em gái... còn được chồng tặng lại một món quà nhỏ thôi, vì chồng đang cạn xiền, hihi
Ðề: 20/10 của mình là ........ Một ly ca fe sữa, một cái bánh mì nóng và Bơ...bữa ăn sáng là Bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà...
Ðề: 20/10 của mình là ........ chồng mình chẳng bao giờ có nổi 1 ty gì lãng mạ ay quan tâm đến vọ con o có ngày gì là chồng nhớ cả nhiều khi cũng thấy nản nhưng thôi kệ vậy thích gì thì mình tự đi mua hic hic
Ðề: 20/10 của mình là ........ e chắc có lẽ ko bao giờ biết đến ngày 20.10, vì chồng e chỉ tặng 1 lần hoa hay quà j đó vào ngày cưới 18.10...lỗ quá