Tình hình là rất tình các bạn ạ. 24t đầu rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai buồn ơi là buồn. Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng đâu có xí lắm đâu, cũng được chứ bộ thế mà vẫn ế nhăn răng... Chúng bạn thì chia lên chia xuống kêu giời kêu kêu đất rồi cũng có chia được đâu.. 20/10 rồi tủi thân ghê.. ai rủ đi luôn
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. alo alo. chúng ta chung tay chống lại bão ngày mai nào. thấy ai cũng có hoa,mình thì chả có j
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. mai ở nhà đắp chăn ngủ thôi ạ...........................................
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Hội này mà lập đc vài ngày thì hnay đi off tự kỉ có phải hay ko nhở.
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Rất may, năm nay kinh tế khó khăn nên cũng chẳng thấy hoa bán tràn lan ở đường. Thế nên nhìn cũng như ngày thường, chả thấy tủi thân gì, hehe
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. https://www.facebook.com/groups/FAhanoi/. các bạn vào nhóm mình đi, toàn f.a đó.đi off nhiều vụ rồi, vui lắm. mà vào nhóm cũng có cơ hội hết f.a đó
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Chủ thớt chắc là nữ, chứ nam thì không cần có thì ngày 20/10 cũng phải mò mẫn đi tặng hoa cho được vài em, hé hé
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Các bà các chị quẹn là anh em chúng tôi đợi qua 20/10 mới bắt đầu tìm ty mới rồi )
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. vào đây thấy nhiều ng giống mình, mình còn sống 1m mấy năm rồi, và cũng quen ko có cảm giác gì về những ngày lễ nữa, hihi, trơ trơ ra rùi.
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Mình cũng là dân FA 87, mong có cơ hội được làm quen với các bạn nữ
Ðề: 20/10 FA xích lại gần nhau hơn. Mới có 24 tuôi mà bạn đã sốt sình sịch rồi ah mình 89 vẫn ung dung nè