20/10. Lời chúc của ông bố "điểm 10"

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi Trần Lệ Thuỷ, 20/10/2008.

  1. Trần Lệ Thuỷ

    Trần Lệ Thuỷ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi 20-10!
    Ngày ấy sẽ trôi qua
    Em cứ ngồi ngắm hoa
    Em cứ ca cứ hát,
    Anh sẽ lo rửa bát,
    Anh sẽ lo quét nhà,
    Anh sẽ lo giặt là.
    Em uống gì anh pha,
    Chợ gần hay chợ xa,
    Anh lần ra được hết.
    Món em ưa anh biết,
    Em cứ chờ mà xem.
    Em đánh phấn xoa kem,
    Anh nhặt rau vo gạo.
    Em ung dung đọc báo,
    anh tay nấu tay xào,
    Anh tự làm không sao.
    Đừng lo gì em nhé!
    Tà áo em tuột chỉ,
    Đưa anh khâu lại giùm.
    Nho anh mua cả chùm,
    buồn mồm em cứ nếm.
    Bạn gái em mà đến,
    cứ vô tư chuyện trò.
    Anh tắm cho thằng cu,
    rồi anh ru nó ngủ.
    Màn hình bao cầu thủ,
    nghe em hét "vào rồi"!

    Chúc toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập tình yêu thương của phe đối nghịch...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trần Lệ Thuỷ
    Đang tải...


  2. Maymummim

    Maymummim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    173
    Thơ tặng mẹ!

    Hôm qua mình được tặng bài thơ này nè, mời các mẹ cùng nhâm nhi nhé!
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!!!

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giwof con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là một người thứ hai

    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là 1 con gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhó của đời anh

    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người khác có thể thay thế con tròn trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi!!!

    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngày mạ, có thê..
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng là người thứ hai


    (Phan Vĩnh Hà)
     
    Mẹ Chún Chún thích bài này.
  3. lemai

    lemai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2008
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28

    Bài thơ này rất hay mình đã từng đọc rồi , ko biết đã có ai tặng mẹ chồng bài này chưa nhỉ , mình và mẹ chồng rất yêu quý nhau nhưng cũng chưa tặng mẹ bài này bao giờ cả , tình cảm này thiêng liêng và lãng mạn quá... mẹ mình già rồi nên cũng ko để ý đến thơ bao giờ mình chỉ tặng mẹ sách sức khỏe dành cho người già thôi, mình nghĩ ai có mẹ chồng là cô giáo dạy văn hay tính tình lãng mạn thì nên tặng mẹ bài này , chắc chắn sẽ gây được rất nhiều xúc động cho mẹ.....
     
  4. lemai

    lemai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2008
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28

    Mình thấy hơi buồn buồn vì ngày 20-10 ko thấy ở chỗ nào trong diễn đàn có lời chúc 20-10 chính thức của chủ diễn đàn hay admin hay ông bố nào đó chẳng hạn. Đây là diễn đàn toàn các phụ nữ việt nam mà , nay mới thấy bài thơ chúc mừng trên nhưng lại là của phụ nữ post, dù sao cũng cảm ơn Trần Lệ Thủy , bài thơ đọc đã thấy thích rùi... hi hi
     

Chia sẻ trang này