Chào cả nhà. Cũng sắp 20-10 rồi, năm nay các chị em thích được Ox, bạn trai tặng quà gì nào, mình thấy các bạn hay thích mỹ phẩm có phải không nhỉ. Nói để cho các ox biết nhé.
Tháng mười này mình có nhiều sự kiện quá: Mấy cái sinh nhật: bạn, em gái họ của vợ, con em gái, em rể, vợ yêu và đến ngày Phụ nữ Việt Nam. Chà chà, căng quá, phải nghĩ cách cho ... trùng xuống.
hihi...giở vờ đi công tác liên tục...chỉ mỗi hôm liên quan đến vợ là tối khuya cố gắng về kịp lúc 22h....hihi.... vừa mất ít tiền quà mà vợ lại cảm động...
Nếu đi công tác thì cũng phải có quà bác ạ. Thôi, "đối diện với sự thật", dũng cảm lên, mấy năm nay rồi bác ạ. Hi vọng tháng sau ít đám cưới.
đấy nhé....đằng nào cũng phải mất quà... thế thì thay vào cảm giác sợ hãi là cảm giác hạnh phúc đi....hãy coi số tiền mua quà đó là hạnh phúc.... vì nó chứng tỏ ta đang có rất nhiều người để ta thương yêu...may mắn hơn rất nhiều người....họ ko có người nào để mà tặng quà.....hãy yêu những người xung quanh hết sức có thể....vì cuộc sống luôn ko biết trước ngày mai..
Nói vậy thôi bác, quà của em tặng mọi người đơn giản và rẻ tiền lắm, nhưng tấm lòng em thì ... to lắm ạ Mấy cuộc vui này ít khi em vắng mặt lắm, mà thiếu em thì nhiều người kêu buồn không tả nổi Cho nên đang rất hào hứng chào đón tháng 10, trong tháng còn có sự kiện lớn của Thủ đô nữa. Vui tóa đi ấy
Em thích được tặng nhiều thứ lắm: váy vóc, son môi, nước hoa, trang sức... nhưng mà cũng cứ xót cái ví xiền vì lão ck lấy xiền mua tặng mình hết xiền lão lại móc túi mình thui.
Mà nàng có nói cho lão biết vậy không? Không nói lão chẳng biết đâu. Tớ vừa bảo lão nhà tớ là tớ thích lão tặng cho 1 tấm thiệp lão tự làm. Lão đồng ý rồi, hìhì. Không biết thế nào? 20 ngày sau sẽ rõ
mọi năm tớ hay nhắc lão tớ thích món gì để lão chuẩn bị..nhưng là gần nhau...năm nay mỗi đưa 1 nơi, nên mình ko nhắc....mình muốn để thử xem ông ấy sẽ làm gì.... tùy độ thành tâm mà mình sẽ tái khởi động lại kế hoạch giúp ông ấy lần cuối cùng..