khả năng lão viết " làm được tấm thiệp này anh mệt gần die" hehe Mình trêu đấy nhưng được ox tự tay làm là điều hạnh phúc nhất rồi
hí hí, gần die thôi chứ vẫn còn khoẻ lắm Tớ cứ để xem lão giữ lời hứa như thế nào, tớ đâu có bắt ép, tự lão hứa mà. Nhưng đã hứa là phải giữ lời, không giữ lời thì liệu hồn, hà hà
Mình thì thích quà tặng thực tế thôi. ăn được xài được, để trưng thì khỏi hihi. Nói chứ chủ yếu là cánh đàn ông mà nhớ ngày này thì cùng đi ăn 1 bữa cũng vui rồi chứ nói chi quà cáp
phụ nữ mình nghĩ nhiều người thích thế ý....đòi quà chẳng qua chỉ là nhõng nhẽo thôi... chứ trong tâm....thì chỉ cần người đàn ông của họ luôn yêu thương và bên cạnh họ là đủ rồi...có đc 1 người đàn ông yêu thương minh, đó là món quà lớn nhất với mỗi người phụ nữ rồi bạn ạ...
nhiều trang sức không đắt đâu mà lại vừa giá, mình cũng thích trang sức, đang nhắm mầy đồ ngọc trai giá mềm để gạ
em chả muốn gì ah, hihi, ck e tặng gì em cũng thích, mà k tặng dẫn vợ đi chơi cũng thấy sướng rùi. Quan trọng là lão ý vẫn nhớ ngày thui ạ
Mình đang thích thỏi son mà nghĩ tới xót xiền quá vì Tiền ck trong túi chui ra Hết rồi vợ lại rầy la nhét vào.
Hihi đúng tâm lý chị. Tiền chồng mua cho mình cũng là tiền mình thôi, mà chồng lại còn được lên mặt là tặng vợ. Cứ cho mình đi chơi lại thích hơn vì nếu mình không thích còn bắt đền lão chứ
Trời ơi, có ai sướng thế này? Mẹ chồng tâm lý, chồng lại tình cảm, lãng mạn cực kỳ. Chị có nên gato không nhỉ? hihi