ôi trời, có gì đâu mà gato ạ, hihi. Bây giờ e đang gato với mọi ng nè, ai cũng có baby bồng bế mà vợ ck e mãi chưa có, chán chết đi đc. Hic hic, hôm qua đi chơi vs mấy đứa bạn ck e con bé tí ra, chưa đc 1 tuổi thế mà đã bầu đứa thứ 2 rùi
Hihi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đi, có con rồi nhiều việc tùm lum lắm, mà mình sẽ bị "phát tướng" đó Nhưng cảm giác được là mẹ thật tuyệt vời
hì hì, e bảo lão ck e là ước gì sinh 1 phát 2 đứa luôn, đỡ phải đẻ nhiều. Được cái ck e hiểu vợ, bít vợ sốt ruột nên suốt ngày an ủi, rồi cũng bảo như chị ấy, bảo là làm vợ chồng son 1 tgian, thích đi đâu thì đi không sau này có con rồi k đi đâu đc
Chà đúng là tâm lý thật. Của hiếm đấy nhá, giữ cho chắc vào Một phát hai đứa đỡ công chửa đẻ nhưng mà công chăm vất gấp mấy lần đấy nhá. Nếu có điều kiện nhiều người cùng giúp chăm thì còn đỡ ^^ Nhưng mà nhiều người không thống nhất dạy dỗ thì cũng đau đầu đấy.
hihi, cậy có bố mẹ đẻ em mà, ông bà cứ bảo đẻ đi mang về ông bà nuôi. Nhà có mỗi hai ông bà cũng chán. LÃo ck e ngoài vài điểm xấu như: Còi, cục tính, hay xỏ xiên vợ thì k có gì để chê c ah, k rượu chè, cũng chả cờ bạc thuốc lá gì, về nhà vợ thì có việc gì cũng lăn vào làm, từ quét nhà tới rửa chén cho bố vợ, nhà e ai cũng khen ý
Hihi người hiền lành cũng dễ cục tính lắm. Thế nên tránh làm họ nổi cáu. ^^ Ông bà nói thế mình ghi nhận tấm lòng, nhưng mà việc chăm con vẫn để bố mẹ lo là tốt hơn, sẽ tạo được sợi dây tình cảm bền chặt.
vâng, e cũng nghĩ vậy mà, sau này e có con thì bà nội ngoại cứ thay phiên nhau trông cháu cho vk ck e đi làm. Bên nhà e neo người nên bố mẹ e lúc nào cũng mong e đẻ nhìu thôi
Hihi đã thống nhất quan điểm rồi đấy Mẹ chồng chị ban đầu nói "Đẻ đi mẹ trông cho" Cảm động suýt rơi nước mắt. Sống cùng rồi mới biết thế nào, hé hé
nhà e ở cùng mẹ chồng mà chị, hiện tại bà đang trông 1 đứa nhà anh chồng e vs 1 đứa nhà chị chồng. Cơ mà các anh chị ấy đi làm nửa ngày còn vk ck e thì làm tới tối mới về, mình bà mà trông thì vất lắm. Hiện giờ thì mẹ con rất hòa thuận sau này có con vào rùi thì k bít thế nào
Nếu họ đã tốt tính và tâm lý thì khả năng quay ngoắt 180 độ là khó xảy ra lắm ^^ Hihi bà trông nhiều cháu vậy mà vẫn muốn con đẻ nhiều để trông nữa cơ à
mẹ ck e rất lạc quan và luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực, thế nên ck e kể ngày xưa ck e toàn trốn đi chơi điện tử rồi mẹ e ra trường nói đỡ cho lão ý, mà mẹ e cũng k cấm chơi. Tuy nhiên khi nào mẹ e ra quán nét cái là ck e phải đứng lên ngay. Em ở nhà cuối tuần thì 2 mẹ con trông 3 đứa, 1 đứa nhà chị gái khác nữa thành ra cứ cuối tuần là nhà như cái trường mầm non tư thục ý
Chị tán thành cách giải quyết việc chơi game của mẹ chồng em. Đã thích thì càng cấm đoán càng lén lút ^^ cho phép chơi nhưng phải có giờ giấc. Vậy là em cũng có nhiều kinh nghiệm chăm bé rồi ^^
thực tế mà nói cái gì cũng muốn nhưng chỉ thích tự chọn thôi, quần áo thì phải mặc thử, son thì cũng phải thử thì mới hợp đc, được ck dẫn đi mua thì mới thích. Năm ngoái ck mua cho cái túi tuy là cảm động nhưng dáng hơi ba chấm, năm nay chị đang thích trang sức ko biết nên đòi dẫn đi hay đánh tiếng đây = ))))))
úi, cũng sơ cua thôi chị ạ, vậy nên mới mò lên đây học hỏi các chị nè. Với bọn trẻ con nhà e e quý cno lắm, bé tí mà suốt ngày e cho đi chơi, hihi, đi xong bị mẹ e mắg cho tơi bời. Cứ vk ck đc nghỉ là bọn e cho 1 đưa đi, vì anh chị em bận chả có tgian cho cno di đâu cả nên bọn e cho nó đi bù
Hihi kho tàng kiến thức và kinh nghiệm thì nhiều lắm, quan trọng là mình chắt lọc thế nào cho hoàn cảnh của mình ^^ Cho trẻ con đi chơi để chúng học hỏi được nhiều hơn, vừa chơi vừa học, lại được vận động nữa