Ui nhà mình lạ nhỉ. Có chìa khóa mà bô mck vẫn chưa tin tưởng giao cho. Chắc việc gì cũng phải phụ thuộc vào sự quyết định của bố mẹ rồi.
Thế ck e cũng đồng ý để e dùng chung chìa khóa à?bme k cho đánh thêm thì bảo ck đưa chìa của ck,họ làm thế khác nào m đi ở nhờ trg khi m dc cưới xin đàng hoàng!
đi thuê nhà chủ nhà còn giao chìa khoá cửa cổng đầy đủ, nhà bạn buồn cười thế? mà sao bạn ko bảo chồng đưa chìa khoá tự đi đánh thêm?
Hiu hiu, chắc sợ mn có chìa khoá roi thì đi lại thoải mái, đi chơi về muộn bố mẹ chồng hoặc chồng ko kiểm soát được
Ôi nếu là e e nói thẳng. Con đi lại k có chìa khoá nhiều khi bất tiện lắm. Chẳng lẽ bố mẹ ck k có lúc nào vắng nhà ? Thế còn nếu mọi ng khó khăn, k đồng ý thì hỏi luôn , vì sao có mỗi cái ch đánh chìa khoá mà mọi ng lăn tăn vậy ? Xem cả nhà nói sao. Chứ sống trong nhà mà như ăn nhờ ở đậu ai chịu nổi.
Em cũng chán lắm các mẹ ạ. Lấy chồng rồi thấy nhiều ván đề quá. Em hỏi khắp nơi thì cũng chưa ai bị như em.
Gớm thiên hạ nó đánh đầy ra có ai bị mất đâu. Bảo con mang ra hàng xa xa, ng ta biết nhà mình ở đâu mà ng ta vào. Còn nếu k thì đưa chìa khoá của chị chồng đây. Chị k sống thường xuyên, lúc nào đến chơi thì gọi cửa vì kiểu nào cũng có ng ở nhà ( k thì c đến chơi với ma à). Còn con sống ở đây, nhiều lúc đi ra đi vào k có chìa bất tiện lắm. Còn k đc thì bảo mẹ mình hỏi con rể, xem trc mặt mẹ vk giải trình thế nào. E là e bực thay cho mẹ nó
Mẹ nó nói chuẩn đấy. Người ta đánh đầy ra, chả có đua nào dơ hơi mà đanh thêm chìa của nhà bà ấy. T thấy là k muốn cho t nên lấy lí do lí trấu nhưng mà nghe muốn đấm lắm. T cũng điên lắm, hận lắm ấy. Bây giờ đối xử với t thế, t mong sau này bị quả báo đi. Thật tức quá đi mà.
mn nghĩ quá ý, cứ cầm mà đi đánh thản nhiên thôi. thoải mái lên ạ, có mỗi cái chìa khóa thôi mà. hii.
Ai đưa cho mà mang đi đánh ? Ck có chịu đưa đâu. Rồi lúc đánh đc chìa gia đình nó lại nghĩ mình âm mưu trộm cắp j nhà nó có phải khổ k ? Rồi chẳng may mất j nó đổ cho mình thì khổ. Khó lắm
Kiểu này khác gì giam lỏng đâu. Đi đâu cũng kêu người mở cổng tù túng gần chết. Lỡ may nhà đi vắng hết có mình mn ở nhà thì làm sao ra ngoài được. Thiết nghĩ mua luôn ổ khóa mới đánh ra đủ chìa sài cho cả nhà còn ổ cũ dục đi là xong khỏi lo mất trộm
vợ chồng kiểu j ý nhỉ. mình ko tưởng tượng đc ra trên đời này lại có kiểu vc như vậy. có phải chủ top quá nhạy cảm hay không ? hoặc nhà chồng quá dị.
Mn chắc là xem hay họ có cả núi vàng núi bạc sợ mình cắp rồi bỏ trốn, hay nghe báo đài thấy chuyện này chuyện kia nên nghĩ mình thế. Sống mà đề phòng nhau thế sao mà chịu nổi. Nhà có cái chìa khóa không có, thế những hôm mn ko có chìa vào ý là quên đồ thì họ có chờ ở dưới rồi khóa cửa không? kiểu như là chờ mình đi rồi mới đi, ít khi cho mình ở nhà 1 mình hoặc mở cửa ý
Mn ơi, nhạy cảm là như nào ạ? Sự thật rõ mồn một là em không có chìa khóa, xin thì không cho. Em chưa biết họ nghĩ cái gì chứ riêng em là em thấy bất tiện đủ đường. Sáng chiều em đi làm về phải bấm chuông để có người ra mở cửa. Muốn đi ra ngoài cũng phải gọi người ra mở cửa rồi đóng cửa cho. Em thấy chán quá nên mới mò mẫm lên đây hỏi xem có ai bị như em không. Nhưng hình như em số chó hay sao ấy, thế mới lấy phải chồng như thế này.